Hạng B2
25/4/19
153
609
94
37
Chạy ô tô thì đừng hành xử như người xe máy

Thực tế là, nhiều anh đi ô tô mà hành xử tuỳ ý quá, mang "hồn xe máy" trong bộ "da ô tô" nên cứ sàng xê, điền vào chỗ trống mà không biết rằng làm thế chỉ tổ gây tắc nghẽn thêm. Cứ giữ đúng làn cần đi (rẽ trái làn ngoài, đi thẳng làn giữa và rẽ phải làn trong) thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bằng không, hãy về mẫu giáo học lại bài 2 con dê qua cầu. Chứ không cái bộ dạng ô tô mà hành xử đi xe chen lấn, tạt đầu, bấm còi inh ỏi thiệt mệt mỏi.

Xin đừng lái xe hơi mà tuỳ tiện như xe máy!!!


Mấy ông đi ô tô mà ý thức còn thua đi bộ, lấn đường, chuyển hướng sai quy định, dàn hàng ngang, vượt ẩu .... thậm chí còn đi ngược chiều, đậu hàng 2 hàng 3 dưới lòng đường. Chỉ cần 2 ông vô ý thức là đủ kẹt đường rồi, chính những ông này mở miệng ra là chê xe máy làm kẹt đường, chê xe máy ẩu.
Chạy như vậy thì xe máy chạy ở đâu? phải dùng câu này " có tiền mua xe mà không có tiền mua được ý thức". Một ông chạy được như vậy thì sẽ cả đoàn kéo theo chạy lên, ý thức đi đôi với ánh mắt con người ta nhìn mình.

Một số lái xe ôtô rất thiếu ý thức, đường có bốn làn, trong đó 3 làn dành cho ôtô, nhiều xe chạy rất chậm nhưng vẫn thản nhiên đi làn ngoài cùng làm ảnh hưởng đến những xe khác. Gặp những trường hợp này tôi rất ức chế, nếu các bác là lái xe có đi trên Quốc lộ 51 Long Thành Đồng Nai các bác để ý xem tôi nói có đúng không.

Lâu lâu đi đi xe gắn máy qua cầu Bình Thuận, Bình Tân. đang chạy bon bon, trước mặt tôi là những chiếc xe 4 bánh chạy chen làn và sau lưng tôi thì có 1 chiếc xe 16 chỗ bóp còi inh ỏi để đòi vượt qua. Đó, ý thức to như trái nho nhưng cứ đòi hỏi người khác phải ý thức với mình.

Đã đi ô tô thì nên hành xử cho hợp lí, đừng để cái ý thức ở tầm thấp hơn cái gầm xe. Xin các anh đừng quá tuỳ tiện như xe máy, xe hơi to gấp mấy lần xe máy, mỗi khi các anh cứ tuỳ tiện là đoạn đường gần như sẽ có biến. Hãy biết mình đang ngồi ở đâu mà hành xử cho hợp lí :)
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/4/17
455
544
93
33
Mình thấy đa phần là mấy anh chạy dịch vụ ấy (vd tỉ lệ 80 ẩu - 20 đàng hoàng). Còn mua xe chạy gia đình như mình thì ngược lại (20 ẩu - 80 đàng hoàng, vì chả việc gì phải vội, gia đình an toàn là trên hết).

Ngoài lề 1 tí, trong 1 tháng qua mình thử để ý đường đi làm (cả đi và về hơn 20 km), thống kê lại thấy ẩu nhất, hay bấm còi, rồi vượt ì xèo, điền vào chỗ trống,...gồm Fortuner và Innova (mà Fortuner có vẻ mạnh bạo hơn, mình toàn phải né).
Tiếp đến có 1 thế lực mới nổi là Mazda Cx5, dù mình để ý thấy nhiều xe Mazda Cx5 này ko phải chạy dịch vụ (ko thấy dán tem hay gì). :p
 
Hạng D
21/3/08
4.829
4.311
113
hcm
Nói thật là bác chủ nói về cái ý thức gì chưa hiểu lắm, cả cái hình sân bay thì nói lên điều gì thế?
 
Hạng C
22/8/16
548
1.076
93
40
Chỗ cầu Bình Thuận, Bình Tân => làn trong cùng bên phải là làn hỗn hợp chứ ta? Thì xe ô tô được chạy chứ Bác, chỉ là giới hạn tốc độ 50 km/h thôi.
 
Tập Lái
24/7/19
34
256
53
Bình Thạnh - TP.HCM
Cái xe là vật vô tri vô giác, sao lại đổi cho nó gây ra kẹt xe. Gây kẹt xe là do ý thức của người điều khiển thôi. Người ko có ý thức thì đi bộ cũng gây kẹt xe thôi.
 
Tập Lái
24/7/19
34
256
53
Bình Thạnh - TP.HCM
Chỗ cầu Bình Thuận, Bình Tân => làn trong cùng bên phải là làn hỗn hợp chứ ta? Thì xe ô tô được chạy chứ Bác, chỉ là giới hạn tốc độ 50 km/h thôi.
Làn hỗn hợp là đồng quyền như nhau, Miễn sao ko vượt quá giới hạn tốc độ thôi, mà tôi thấy nhiều ôtô đi vào là cứ kèn inh ỏi bắt xe máy phải tránh vào.
 
  • Like
Reactions: newbieq7
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Ra đường bây giờ ngao ngán lắm gặp toàn các xe chạy dịch vụ chen lấn, riết rồi cất xe ơn nhà khi nào cần đi chuyển đi nhiều người trong GĐ mới rớ tới chiếc xe có tháng chạy chưa tới 100km.
 
Hạng F
22/7/13
8.972
40.198
113
con tàu vũ trụ đi chân cao chân thấp như cờ hó đái đẹp thặc :D
 
Hạng B2
28/9/20
143
129
43
74
Mình thấy đa phần là mấy anh chạy dịch vụ ấy (vd tỉ lệ 80 ẩu - 20 đàng hoàng). Còn mua xe chạy gia đình như mình thì ngược lại (20 ẩu - 80 đàng hoàng, vì chả việc gì phải vội, gia đình an toàn là trên hết).

Ngoài lề 1 tí, trong 1 tháng qua mình thử để ý đường đi làm (cả đi và về hơn 20 km), thống kê lại thấy ẩu nhất, hay bấm còi, rồi vượt ì xèo, điền vào chỗ trống,...gồm Fortuner và Innova (mà Fortuner có vẻ mạnh bạo hơn, mình toàn phải né).
Tiếp đến có 1 thế lực mới nổi là Mazda Cx5, dù mình để ý thấy nhiều xe Mazda Cx5 này ko phải chạy dịch vụ (ko thấy dán tem hay gì). :p
tôi đồng ý với bạn, chạy dịch vụ trùm chạy ẩu, mịa quẹo là quẹo sau đó xi nhan như xe máy, chen lấn lane liên tục. Ai cũng sinh nhai nhưng đối với tôi rừng rú vậy thì sao dc!!!