12/12/12
114
52
28
TPHCM
Hello!
Em lần đầu lái xe ra Ninh Bình. Xin các bác tư vấn giúp hành trình, chỗ ăn chơi, kinh nghiệm lái xe từ Sài Gòn ra Ninh Bình!

Em xin cảm ơn các bác!

Xin kinh nghiệm đi từ TP HCM ra Ninh Bình!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/12/12
1.598
1.707
113
Lần đầu thì B cứ theo QL1A đi và tuân thủ đúng tốc độ + vạch kẻ đg...mà lái thôi. Gần tối/mệt thì căn ăn uống hợp lý nghỉ ngơi là đc, vì QL1A dv ăn uống, nghỉ ngơi sẵn và có bị trục trặc xl cũng dễ.
Làm thùng nc suối, ít bánh mì/bánh ngọt sẵn trên xe...đang đà quen chân thì sẵn có cái ăn, uống.
Xin kinh nghiệm đi từ TP HCM ra Ninh Bình!
 
Hạng F
6/9/18
7.359
16.251
113
35
Vé máy bay giờ rẻ lắm a, đâu cần phải chạy xe cực khổ vậy
Ra Ninh Bình thì ăn sáng khó khăn, ko như Miền Nam
Ra tp NB thì dễ hơn nhưng chủ yếu là phở
 
Hạng D
9/7/14
1.227
1.045
113
52
Bác phải làm rõ là đi liền 1 mạch hay vừa đi vừa tham quan. Theo đó đi liền 1 mạch thì từ thành phố Hồ Chí Minh nên xuất phát lúc 5g sáng để tránh kẹt xe ở cao tốc LT-DG. Tối đầu tiên ngủ ở Quy Nhơn hoặc cuối Bình Định (tổng chiều dài khoảng 700km, phù hợp với 1 ngày đạp). Hôm sau đi đến Hà Tĩnh (khoảng 700km nữa). Ngày thứ 3 về tới Ninh Bình, nhớ nói người nhà chuẩn bị sẵn mấy món dê chờ sẵn :):)
 
Hạng B2
23/2/17
477
911
143
"Hạnh phúc là hành trình, Hạnh phúc hơn là đến đích an toàn".
E thì thích rong ruổi ghé chỗ này chỗ nọ bằng xe hơn, tuy là tốn kém hơn nhiều so với đi máy bay. Khuyên bác lượt đi trải nghiệm đường Hồ Chí Minh và QL1A cho lượt về nhé.
 
Hạng D
8/4/12
2.319
7.272
113
Nếu không vội thì cứ thong thả vừa đi vừa chơi, vừa nghỉ mỗi ngày 500-600km, 3 ngày là tới nơi thôi bác.
Ngày đầu nên đi sớm nhất (3-4h sáng), sung mãn nhất, quất tới Tuy Hòa (550km) hoặc Quy Nhơn(650km) là tới chiều tối, nghỉ ngơi ăn uống, khám phá TP về đêm.
Ngày 2, sáng tắm biển, ăn sáng rồi tà tà đạp ra Huế (400-500km), dạo bờ sông Hương, check in cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba, khám phá cố đô về đêm
Ngày 3, đạp về Ninh Bình, quất bữa dê tối cho phê rồi về nhà ngủ thôi bác :)
 
Hạng B2
6/7/17
390
421
88
37
Giờ công nghệ thông tin đầy đủ, bác cứ cbi xèng đầy túi là vi vu thôi. Đi tới đâu hỏi GG là ra, trên đường đi thì cứ phương châm an toàn là trên hết, chậm và chắc còn những thứ khác chỉ là phụ.