Hạng B1
1/10/15
54
37
18
54
Bác chú ý đoạn từ Phù Cát đến đèo An Khê. Đường đó đi cảnh cũng được, mặt đường tuy có được thảm lại nhưng cũng vẫn lồi lõm. Có đoạn qua rừng thông gần trạm thu phí cty 36 khá đẹp, có thể dừng nghỉ chân uống nước. Chú ý mấy xe đò nhỏ dạng Ford Transit và các chú bán tải địa phương, chạy hỗn kinh và có tâm lý bắt nạt biển lạ. Ghét nhất kiểu gấu ó đểu này. Còn ngoài ra thì cứ đúng đường, đúng tốc độ mà chạy, chẳng lo xxx vịn vào hỏi. Lên đến Pleiku thì đừng nghỉ ở HAGL nhé!
Từ Bắc vào Nam mình ngán nhất hai đoạn: Thanh Hoá và Bình Định.