Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
23/8/14
0
2
2
42
Chào các bác ạ,

Em lâu nay vẫn hóng các bác bàn chuyện mần ăn nhưng tự ti vì nghèo và ở xa nên mãi gần đây mới nhân vụ bác Tsaigon mở nhà sách mà có can đảm xin vào làm OSer. Tư vấn cho bác Tsaigon tí tẹo, em bỗng nhận ra mình cũng cần được tư vấn. Thế là em có bài này.

Em 32 tuổi, ở Hà Nội. Gần chục năm nay, em gắn bó với ngành xuất bản. Cũng giống tình hình chung, ngành này giờ rất khó khăn, thu nhập của em sụt giảm, cảm hứng công việc cũng rơi rụng nhiều. Em nghĩ cần phải xoay sang làm việc khác để trước là thấy bản thân bớt trì trệ, sau là cải thiện thu nhập.

Trải qua nhiều ngày đêm trăn trở, em quyết định làm thêm nghề mua bán sách ngoại văn và nội thất cũ. Cơ sở lý luận cho mong muốn này của em như sau:

- Em thành thạo tiếng Anh, bập bẹ tiếng Pháp, Trung và có hoàn cảnh cá nhân mang tính quốc tế cao (người nhà làm ngoại giao, bạn bè làm du lịch, bản thân em cũng thỉnh thoảng làm du lịch thời vụ và được thầy bói bảo có số lấy Tây :p).

- Em thích sách và có nguồn mua sách ngoại văn cũ, hiện các nguồn này cũng chưa ổn định nhưng nếu bắt tay vào làm em có thể cải thiện tình hình bằng cách tận dụng network trong ngành xb.

- Em có tập hợp được một cộng đồng nhỏ những người thích sách, đa phần là độc giả trẻ 18-24 tuổi. Nhiều người trong số họ có nhu cầu tìm sách ngoại văn để đọc chơi, trau dồi ngoại ngữ, tham khảo so sánh... nhưng chưa có nhiều điều kiện mua sách ở bển.

- Em có hứng thú với việc trang trí nội thất, có bà mẹ nghiện đi chợ đồ cũ và liên tục có bạn bè người quen trong giới expat cần mua/bán đồ thanh lý.

- Em thấy mảng kinh doanh đồ nội thất cũ hiện nay ở HN rất sôi động nhưng hơi xô bồ nên muốn tập trung một mảng nào đó hẹp và chọn lọc hơn, kiểu tuy là đồng nát ve chai nhưng sạch đẹp, thậm chí sang chảnh.

Đó là cơ sở lý luận. Giờ đến cơ sở vật chất:

- Em đang sẵn mặt bằng là nhà 3 tầng (1 trệt, 2 lầu, mặt tiền 5m) mặt ngõ rộng (hẻm xe hơi), gần trung tâm, quy hoạch lại chút là vừa ở vừa làm kho vừa làm mặt tiền giao dịch được.

- Em có số vốn khoảng 300tr (sorry các bác nếu con số này làm các bác cụt hứng) nhưng trước mắt chỉ sẵn sàng huy động... 50tr (lại sorry các bác). Muốn huy động nhiều hơn thì em phải đợi cấp chủ quản aka Mamabank duyệt. :D

- Em có khả năng tự xây dựng quản lý web kiểu blog hay trang giới thiệu sản phẩm đơn giản, đang nắm vài trang Facebook, tổng cộng chừng vài chục ngàn người thường xuyên theo dõi like comment chê chửi ì xèo.

- Em có thời gian làm việc linh hoạt, có nguồn thu nhập cầm hơi từ việc cho thuê một căn nhà nhỏ nữa nên nếu cần thì có thể dẹp nghề xb đi làm đồng nát ve chai full time chừng nửa năm (nhiều hơn thì hơi khó, vì em cũng tiếc nghề xb).

- Em chỉ có 1 xe máy cũ và tạm thời chưa tìm ra ai hỗ trợ công việc set up (em là con gái một, bạn bè phần lớn cũng là nữ và đang bận con nhỏ, họ hàng nội ngoại thì không thân và cũng bận làm ăn).

Trước mắt, em định dành 1 -2 tháng quy hoạch mặt bằng, gom hàng và bổ túc kỹ năng cho bản thân (vd: kỹ năng phân biệt hàng hoá, tháo lắp, chằng buộc), sau đó mới bắt đầu mở thăm dò qua kênh online với thời gian mở cửa giới hạn (VD: cố định 1 ngày trong tuần để giao dịch với khách mua, các ngày khác không tiếp), sau nữa mới treo biển đăng ký kinh doanh. HN là đất tham nhũng nhiễu, bản thân em cũng nhát gan, nên như vậy có lẽ sẽ an toàn hơn. Giờ em có mấy điểm băn khoăn sau:

- Em mua bán đồ cũ nên 90% sẽ không có hoá đơn. Sách thì có giá bìa làm căn cứ, riêng việc định giá món đồ nội thất không hoá đơn chắc chắn sẽ vất vả, nhiều rủi ro, thậm chí khiến các bên ôm cục tức. Em nên lưu ý những gì để giảm thiểu vấn đề phát sinh?

- Về nhân lực, em nên tìm và thuê nhân lực như thế nào để hiệu quả và tiết kiệm nhất? Có lẽ trước mắt, khi set up, em chỉ cần một người tin tưởng được và có sức khoẻ tốt, nhưng khi đi vào hoạt động thì ra sao?

- Với cả sách và nội thất, em định vừa bán vừa nhận ký gửi vừa cho thuê nhưng không biết cách quản lý kiểu gì để hạn chế nhầm lẫn hao hụt và tăng sức hấp dẫn, lợi nhuận. Em hình dung về việc đánh mã số cho các món hàng và quản lý bằng Excel... nhưng có đúng vậy không ạ?

- Về mảng bán online, em không muốn thuê làm web bán hàng mà chỉ định cập nhật bằng blog, một vài forum đích và/hoặc album ảnh Facebook. Với sách thì có thể nhận đơn hành online rồi ship toàn quốc (cái này em đã làm vài lần), nhưng với đồ nội thất thì em vẫn đang phân vân, nên để khách hàng tự tìm đến shop xem tận mắt rồi mua hay đưa thông tin kích thước thật chi tiết cho khách đặt online rồi ship?

- Về việc ship sách, có lẽ em sẽ dùng dịch vụ đưa hàng thu tiền của bưu điện. Về ship nội thất, nếu quyết theo cửa chấp nhận ship toàn quốc cả đồ nội thất thì em nên quy định phương thức thanh toán, vận chuyển, trả lại đồ ra sao?

- Em bỏ 50tr tiền vốn ban đầu thì nên kỳ vọng sau bao lâu hoà vốn? Một món hàng nhập về nên có thời lưu kho bao lâu trước khi phải trả lại chủ ký gửi hay bán đổ bán tháo?

Em đầu hai thứ tóc rồi mới rón rén làm ăn, tuy đã cố định hướng nhưng vẫn còn bỡ ngỡ. Xin các bác cho em biết thêm ý kiến, kinh nghiệm ạ. Em cảm ơn các bác nhiều.
 
Tập Lái
7/3/14
0
9
12
Hi bác,

Nhìn chung mình thấy bác chưa thực sự có competitive advantage gì cho business bác định làm. Mới chỉ ở mức potential.

Nếu mình hiểu không lầm thì kh mà bác đang có chỉ là muốn thik đọc chơi chứ ko có tiền mua.

Theo kn của mình thì bác lam gì mà bác có kn và sở trường về ngành đó thì khả năng thành công cao.

Những cái bác hỏi là những vấn đề nhỏ, mang tính chi tiết. Bác có competitive advantage và tạo ra được thị trường thì những vde đó gq trong vòng 1 nốt nhạc.

Em tặng bác vài câu hỏi bác tự vấn nhé.

1. What are your competitive advantage?Is it a sustainable competitive advantage?
2. What are your unique selling point?
3. Is it the market there?And how big it is?

Thật ra có rất nhiều câu hỏi, nhưng em nghĩ trả lời dc 3 câu này thì có thể try dc á.
Theo em thấy bác nên hợp tác để làm, chứ 1 mình em e là hơi khó ạ.

Thân
 
Hạng B2
16/12/10
202
7.149
93
Chủ top lấy chồng là giải quyết được vấn đề nhân lực cho dự án !:3danbanh:
 
Tập Lái
23/8/14
0
2
2
42
Cảm ơn hai bác đã trả lời. Mấy câu hỏi của bác Unux em cũng đã thử trả lời. Lợi thế lớn nhất của em chắc là sự kỹ càng, chọn lọc. Định hướng em nhắm đến là dạng cửa hàng boutique, ngay trung tâm, bố trí gọn sạch đẹp, bán đồ chọn lọc độc đáo một chút nhưng không quá cắt cổ. Đối tượng em nhắm đến là người nước ngoài hoặc phụ nữ trẻ thích trang trí nhà cửa nhưng ngại lê la va chạm. Đây là em nói về mảng đồ nội thất cũ, mảng sách ngoại văn sẽ nằm chìm trong đó (kiểu như showroom có góc bày giá sách nhưng thay vì để trống hoặc bày vài bình hoa lụa như bình thường, em bày luôn sách vào, em làm vậy để tránh bớt phiền hà từ mấy vị quản lý văn hoá, vì hiệu sách ngoại văn cũ nổi tiếng của HN là Bookworm có dạo dính chưởng cái này rồi phải lo lót rất mệt). Sở dĩ em có định hướng đối tượng như vậy vì sau nhiều tháng lê la mòn dép ở các kho bãi đồ cũ ở HN, em thấy đây là khoảng trống thị trường mà em có thể trám vào. Thị trường có vẻ không to, vì dân tình đa phần thích mua bán kiểu đại trà, nhưng vì ở đâu cũng mua bán đại trà nên bọn cần chọn lọc một chút sẽ rất ngứa ngáy. Em đang muốn kiếm tiền từ sự ngứa ngáy này.

Em không bị sức ép doanh thu, cũng không (chưa) tốn tiền thuê mặt bằng và nhân viên nên giá bán ban đầu có thể khá cạnh tranh. Một ưu thế nữa là địa điểm nhà em ở trung tâm, dễ cho cả khách vãng lai lẫn khách biết về cửa hàng qua mạng ghé qua. Đối tượng khách em nhắm tới sẽ coi trọng về mặt hình ảnh và câu chuyện về món hàng, em có khả năng chụp ảnh đẹp và kể chuyện hấp dẫn (em kể chuyện nhảm câu like Facebook suốt). Nghĩ đi nghĩ lại, em thấy vấn đề lớn nhất là nguồn hàng. Ngoài cách canh các trang rao vặt thanh lý của Tây lẫn ta và định kỳ viếng thăm các kho bãi đồ cũ lớn ở ngoại thành, còn cách nào để em mua được đồ nội thất cũ đẹp đẹp độc độc không các bác nhỉ?

Cái vụ lấy chồng như bác Anhwip nói thì hơi khó, vì em cao số (thầy xem sau khi nghẹn ngào rất lâu đã nói giảm nói tránh là "có số lấy Tây"). Em sẽ theo lời bác Unux tìm người hợp tác, trong network của em giờ có tình trạng rất hay, người có vốn thì không hứng thú lẫn thời gian, người có hứng thú và vốn thì ở Sài Gòn, người đang thất nghiệp nằm nhà thì bảo làm gì cũng lắc kêu "khó lắm khó lắm". Thế nên trước mắt em vẫn phải làm một mình từng bước. Đến bước nào gặp cái gì em lại chia sẻ với các bác.

Bước đầu tiên là em đã nhập được 1 bộ bàn ghế xinh, 1 set ghế bành-ghế đẩu rất xinh và 2 chiếc ghế lẻ dễ thương. Em không định nhập hàng sớm thế này nhưng vì các món đều còn mới, khá độc và rẻ (50% giá FOB của đồ mới trên Alibaba). Sau khi em chụp ảnh set ghế khoe chơi trên Facebook, đã có người hỏi giá, khen rẻ và mua hàng. Lời khen rẻ làm em băn khoăn tự hỏi liệu mình đặt giá như vậy đã đúng chưa. Có nguyên tắc nào cho cái này không các bác?

Mèn, bài nào của em cũng dài ngoằng. Mong các bác thông cảm, em viết cái này cũng là để xả bớt suy nghĩ bấy lâu nay chỉ loanh quanh trong đầu. Các bác đọc thấy nó nhảm quá thì cười lén lén thôi chứ đừng cười to ở đây kẻo em tự ti ạ.
 
Tập Lái
7/3/14
0
9
12
Hi bác,

Nếu thị trường ko to, sản phẩm đầu vào ko ổn định, em đoán làm một thời gian bác sẽ chán. Vì cơ bản kd là tạo ra tiền và ngày càng nhiều hơn. Và bác sẽ lại tìm 1 cái gì khác làm kiếm tiền nhiều hơn nữa. Hoặc như bác wip hay thầy bói nói bác lấy Tây bỏ nghề. Ở tuổi của bác sinh con đã dc coi là muộn. Kd thì cần ít nhất 2-5 năm để dc coi là ổn định. Đánh đổi thế có worth ko bác?

Vài lời gửi tới bác ko phải để bàn lùi mà để bác suy xét kỹ hơn.

Thân
 
  • Like
Reactions: xamnho
Tập Lái
23/8/14
0
2
2
42
Dạ, chắc em phải khai báo thêm về hoàn cảnh cá nhân để các bác tiện khuyên bảo. Em là con một, ông già em đi sớm, bà già thì làm ngoại giao, đang ở bển, phải 3 năm nữa mới về VN nghỉ hưu. Từ khoảng chục năm nay, em đã xác định là không lập gia đình. Lý do thì cũng nhiều và riêng tư nhưng đại khái là em không suy nghĩ về tương lai theo truyền thống Việt Nam. Mơ ước của em là để lại di sản về tinh thần cho xã hội và đến giờ em đã phần nào thực hiện được qua nghề sách. Nhưng làm lâu nghề sách, lại gặp lúc tình hình xb ỉu xìu, em cũng oải. Gần đây em làm thêm nghề hướng dẫn du lịch (private guide) để lấy lại cảm hứng và tiến tới mở công ty du lịch chuyên đón khách in bound, nhưng sau một thời gian nghe ngóng, em thấy mình chưa đủ khả năng mở cty du lịch (cần vốn lớn và nhiều nhân lực chất lượng), làm hướng dẫn thì vui nhưng đòi hỏi sức khoẻ và cũng bấp bênh nên không phải công việc em muốn gắn bó. Em muốn mở cửa hàng đồ cũ như trình bày ở trên để:

- Tận dụng nhà mặt tiền đang trống 80% diện tích. (Nhà này em vẫn ở và hơi vướng về giấy tờ thừa kế nên khó cho thuê.)

- Tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi ít ỏi hiện gửi ngân hàng lãi suất thấp.

- Kiếm thêm tiền đi chợ trong lúc nghề sách đang đói kém.

- Có thể đem thêm công việc và thu nhập cho 1-2 người, trước mắt chắc có bà giúp việc lau dọn đồ với ông lái xe ba bánh vận chuyển.

- Tạo dựng sẵn một business nhỏ nhỏ và phù hợp sở thích của gia đình để 3 năm sau mẹ em nghỉ hưu có thứ để làm cho đỡ buồn.

Em không biết mục tiêu như này có đủ nghiêm túc chưa nhưng em không phải người nhanh chán (em theo nghề sách gần 10 năm trong đó 2 năm đầu khó khăn lên bờ xuống ruộng, giờ có chỗ đứng vững vững rồi mới dám thấy hơi oải), cũng không phải người mạo hiểm hay muốn có kết quả ngay. Em muốn làm chậm chậm nhỏ nhỏ nhưng chắc chắn một chút. Bác Unux hay các bác khác thấy em cần bổ sung hay thay đổi cái gì thì cho em biết ạ.
 
Hạng B2
16/12/10
202
7.149
93
Bạn có đam mê, vốn bỏ ra không lớn, rủi ro thấp (mặt bằng không phải thuê mướn...) vậy tại sao không thử đi ? Bàn nhiều quá cũng nhiều khi phản tác dụng. Làm thật mới vỡ ra nhiều điều.
 
  • Like
Reactions: xamnho
Hạng B2
12/12/07
312
244
63
Nữ 32 tuổi, chưa và không thấy có ý đinh lấy chồng, không bị áp lực tài chính, có 1 chút gọi là "đam mê" kinh doanh, đầu tư nhỏ lẻ. Vậy thì còn sợ gì nữa, đợi gì nữa, đợi đến lúc 70 tuổi ngồi tiếc ngẩn ngơ vì ...chưa thất bại bao giờ?
 
  • Like
Reactions: mongao
Tập Lái
23/8/14
0
2
2
42
Dạ, thú thật với các bác là em sợ nhất là nghe mẹ em cằn nhằn. Việc em không chịu theo nghề ngoại giao và không lấy chồng đã khiến mẹ em (kéo theo nhiều họ hàng gần xa) mở máy hát suốt ngày rồi, giờ thêm vụ lôi nhà và tiền hồi môn ra làm chuột bạch cho dự án lớn lao này, chắc em phải kiếm được gấp đôi số vốn trong vòng 1 năm thì mới mong được yên tĩnh. Giờ em định bỏ ra 50tr và chỉ mở cửa hàng dịp cuối tuần (trong tuần em phải đi làm và cũng phải chuẩn bị hàng), liệu em kỳ vọng lãi được 4-5tr/tháng ngay trong năm đầu có xa vời quá không các bác?

Trước mắt em dự định chi các khoản sau:

- Cải tạo nhà cửa (đóng/mua vài giá kệ, sơn lại khu vực giao dịch, bố trí lại điện đèn): budget 12tr (em rất cần thiết kế nhưng e là mối em bèo, kts/designer không làm)

- Thiết kế in ấn gia công một số thứ thuộc về nhận diện thương hiệu như poster, namecard, biển hiệu: budget 2tr (chắc em tự thiết kế được, tốn tiền in thôi)

- Nhập hàng cho tháng đầu tiên: budget 20tr, trong đó 70% cho đồ nội thất (hiện em nhập 5,5tr rồi).

- Mua sắm các món phục vụ kiểm soát hàng hoá như dụng cụ gắn tag, bắn giá: budget 1tr.

Em dự chi thế đã hợp lý chưa hay còn khoản nào cần cân đối, bổ sung? À, em quên cái thủ tục quan trọng là khai báo với chính quyền thuế này nọ. Em mở kiểu này chắc đăng ký kinh doanh đóng thuế môn bài hả các bác?
 
Tập Lái
5/8/13
2
2
3
Mẹ nó có mối hàng cũ chuẩn thì ngon hơn rất nhiều và nhàn hơn rất nhiều người đang làm đồ cũ đó :) có gì pm mail e 1 vài món kiểu tủ lạnh, điều hòa xem ntn nhé ... mr.vung.2009 gờ mail :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.