Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Vậy là nhà em độc hành 1 xe kết thúc chuyến đi Huế từ tp HCM, từ sáng 29/6 đến 18h ngày hôm nay 10/7 thì về đến tpHCM. Cám ơn sự động viên nhiệt tình, chỉ dẫn cặn kẽ của ae XNL, đặc biệt bác HoDacDan, cám ơn bác dongtahds chỉ bảo thêm về các tuyến đường cũng như nơi nghỉ ngơi.
Đi ra em bám theo QL1A qua các tp Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Hội An, Đà Nẵng, Huế. Mất đúng 6 đêm mới tới Huế. Đi vào thì đến Quảng Ngãi thì rẽ lên Kon Tum, và từ đó qua Pleicu, Buôn Ma Thuột rồi về SG.
Với tiêu chí an toàn, tiết kiệm, sạch, ngon, chuyến đi 2600km kết thúc với nhiều kỷ niệm khó quên, nhất là tụi nhóc, vui sướng vô cùng, và chúng nó rất tự hào khi thấy một đất nước tươi đẹp như vậy.
Ngày 1: Vì không thể dậy sớm như bác Dẫn khuyên nên mãi 10h sáng cả nhà mới xuất phát từ Long Thành. Lần đầu tiên cầm lái đi xa trên QL VN nên cũng "dzun", đi chậm, ko dám vượt ẩu, nhất nhất tuân theo luật. Quá trưa mới tới Phan Thiết. Trạm dừng chân đầu tiên một cách hú hoạ là KS Bình Minh ngay Đồi Dương (sau này mới biết đây là KS được xem là khá ở Phan Thiết).
sieuthiNHANH2009071019028njzjnwvkzj2574110.jpeg

KS có chỗ đậu xe ok, giá cả tàm tạm (300k/phòng 2). tp Phan Thiết bé, vị trí Đồi Dương khá đẹp nhưng bãi biển quá tệ, bước đau cả chân. Chỉ có tụi nhóc vui mừng nhìn thấy biển lần đầu trong chuyến về VN nên nhào xuống ngay, người lớn ngồi trên bờ nhâm nhi .....nước mía và ốc, ngon! (nước mía là món uống ưa thích của nhà em lần này:D). Xa xa thấy mũi Né chạy dài. Hẹn gặp lại ngày mai.
sieuthiNHANH2009071019028oda2njfhnt2054764.jpeg
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Xuyên nửa Việt tpHCM-QL1A-Huế-KonTum,BuonMaThuot-tpHCM - ngay 2

Ngày 2:
Ăn sáng xong cả nhà lên đường đi mũi Né. Ngoài cảnh những resort trên đường ra mũi Né rất giống bên Ai cập như cảnh Tây đi lại trên phố resort, hàng quán, mua bán lưu niệm,.... mũi Né còn sở hữu những bãi biển tuyệt vời. Ngay sát đường là hàng dừa và bãi biển
sieuthiNHANH2009071019028nwrkotgymj2497789.jpeg

Xa xa là bờ biển của tp Phan Thiết
sieuthiNHANH2009071019028mmq1mje2mj2334878.jpeg

những cái mủng ven bờ!
sieuthiNHANH2009071019028odyzzgezod2040682.jpeg

Sau màn tắm biển vẫn chỉ của lũ nhóc, em lại lên đường đi Nha Trang. Đoạn tỉnh lộ 760 từ mũi Né đến ql1A đẹp mê hồn, phải nói đây là đoạn đường đẹp nhất em đã từng đi qua ở VN, đường tốt, ít xe với phong cảnh tuyệt đẹp. Tiếc là em chẳng có sẹo nghệ thuật chụp hình và chỉ xài máy du lịch nên ko thể tả hết được cảnh quan. Đến đoạn này thì châu Âu cũng phải gọi bằng cụ, thằng lớn nhà em trầm trồ kinh ngạc trước cảnh đẹp. Thật là hạnh phúc cho bác nào quê Phan Thiềt
sieuthiNHANH2009071019028zdmwmjninz2173029.jpeg

sieuthiNHANH2009071019028y2qxmddlmw2237846.jpeg

sieuthiNHANH2009071019028yzhjyzu5ym2162375.jpeg

sieuthiNHANH2009071019028ztfkzgzjmm2255386.jpeg

Những tua bin gió đầu tiên ở VN chăng? Bên Đức thì nhiều vô kể, còn ở VN thì là lần đầu tiên em thấy. Tất cả còn đang xây dựng. Em nhớ ko nhầm thì đoạn này trước Hòn Cò Cà Ná. Hy vọng về sau!
sieuthiNHANH2009071019028mjvjmjq4nz1612178.jpeg

Đoạn này em quan sát thấy rất nhiều điểm bán san hô bày tum lum ngay cạnh biển báo "Cấm mua bán san hô..........."!!! Bó tay!
Nghỉ trưa ở Phan Rang, bãi biển Ninh Chữ với món cá mú. Lần sau có dịp em sẽ ở tp Phan Rang 1 đêm mới được. Bãi biển sạch và đẹp, cát khá mịn, quy hoạch đâu ra đó. Tuy hàng quán còn sơ sài nhưng ăn rất ngon và cảm giác sạch, giá cả vừa phải.
sieuthiNHANH2009071019028mdcwytg3mt1908872.jpeg

sieuthiNHANH2009071019028ngu5yjiwnj1852832.jpeg

Tiếp tục lên đường
sieuthiNHANH2009071019028ngzlnteznd917401.jpeg

Cái gì mà tam tháp, em ko nhớ
sieuthiNHANH2009071019028zgnkzjqwnz1053537.jpeg

Vượt xe kinh hoàng. Điều đáng nói trong giao thông VN ngoài đường chất lượng kém và bảng chỉ dẫn nghèo nàn thì khoản xe bus đúng là nỗi kinh hoàng. Với những pha vượt táo bạo y như phim làm cho những xe trước sau phải đứng tim. Trên đoạn đường 2600km em ko bị vịn lần nào ko phải do đi cẩn thận mà là các chú xxx mải lo bắt bus và xe tải cũng đã hết hơi. Trái với Âu châu tỷ lệ xe bus trên 9 chỗ lưu thông trên QL chiếm khá cao so với xe 5-7 chỗ. Thành ra xxx 3lan chỉ lo chăm chăm bắt xe con thì xxx mình bắt xe bus. Mà cũng phải thôi, xe bus lắm như vậy mà chạy ẩu, chở quá tải thì bắt là phải. Có đoạn em thấy xxx giữ tất cả các xe trừ xe con! Chưa kể các xe tải lúc vào cua nhiều bác còn ko thấy phanh chút nào! Kết quả là hơn 10 ngày thì em thấy 2 tai nạn xe tải, xe bồn lật sang lề đường, 1 vụ xe bus đổi làn vội sau khi vượt ẩu đã đè đít vào mũi xe tãi nhẹ khác.
sieuthiNHANH2009071019028ogzizmm1mm1016404.jpeg

Vượt phải một lúc hai xe trên đường vào tp Nha Trang
sieuthiNHANH2009071019028nju1ndk5og1209999.jpeg

Welcome to Nha Trang vào ngày thứ ba
 
Hạng C
20/3/08
860
4
18
Re:Xuyên nửa Việt tpHCM-QL1A-Huế-KonTum,BuonMaThuot-tpHCM - ngay 2

tiếp đi bác,hấp dẫn wá sá,bác chụp hình cũng ok con gà đen chư đâu đến nỗi nào đâu,mà sao thấy cảnh không vậy ,mấy nhóc nhà bác đâu sao em không thấy.
 
Hạng C
12/11/06
776
457
63
Re:Xuyên nửa Việt tpHCM-QL1A-Huế-KonTum,BuonMaThuot-tpHCM - ngay 2

Đêm Banme bác có gặp bác Xuanvl không ? Em mà biết bác rổi cở đó thì em chỉ thêm vài chổ cho mấy chú nhóc năm nào cũng đòi về VN. Cuối cùng em thấy Vietmom cũng tốt chứ thua già Vietmap đâu.
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
Re:Xuyên nửa Việt tpHCM-QL1A-Huế-KonTum,BuonMaThuot-tpHCM - ngay 2

ồ, gia đình bác đã có chuyến đi hài lòng rồi, thế là tốt rồi, lần về VN này cũng đáng đồng tiền bát gạo heng bác! Chúc mưnngf cả nhà.
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Re:Xuyên nửa Việt tpHCM-QL1A-Huế-KonTum,BuonMaThuot-tpHCM - ngày 3,4

Cám ơn Mợ. :D, chúc mợ mau chạy được.
Bác Cuminv12: em sẽ up tiếp đó bác.
Bác Dẫn: thiệt tình lúc em gọi cho bác ở Ban Mê thì đã hơn 9h, vì sáng hôm sau muốn có sức đi Mũi Né lần hai nên lũ trẻ muốn ngủ sớm, thành ra em ko contact với bác Xuanvl. Đi trên đường em ngoài vietmom thì em cũng dùng cả Vietmap, tuy còn đơn giản nhưng nói chung là hài lòng, không có nó nhiều lúc cũng gay :D.
Gần tới Nha Trang em tiếc là đã bỏ qua đoạn Mỹ Ca-Nha Trang mà bác Dẫn đã nhắc và vẫn theo ql 1A để đến.
Tối ngày thứ hai em dạo chơi ở Nha Trang dọc bờ biển theo đường Trần Phú, đi xe chán rồi chuyển sang đi bộ. Lần đầu em tới NT vào năm 1992 một mình, lần tiếp năm 2003 là 3 mình. Lần này gia đình 4 mình và bà nội mấy nhóc. Hy vọng lần sau sẽ đi xe to hơn và đông "mình" hơn. :D. So với những lần trước thì NT có thay đổi nhiều trong xây dựng nhà cửa, KS ven biển. Lúc này đang triển lãm ảnh về NT ngay trong công viên dọc biển. Buổi tối người xe nườm nượp, đông vui vô cùng. Mọi người ra biển trải tầm nylon màu xanh hóng mát, con nit có công viên nô đùa. Xa xa là cáp treo khu giải trí Vinpearl, thật thú vị. NT quả là một nơi lý tưởng để sống và giải trí.
Ngày 3,4: Quả thật em rất muốn liên lạc với các bác OS để giao lưu nhưng có vẻ vợ em ko mặn mà lắm, cô ấy muốn em dành toàn bộ thời gian cho gia đình, thôi thì đằng nào cũng mang tiếng "sợ vợ" :D, lỗi hẹn với các bác dịp hiếm có này.
Sáng ra sau khi thương lượng cả nhà đã chọn tour Vinpearl thay cho tour 3 đảo đã đi từ 6 năm trước. Cả nhà lên xe đi ra cáp treo. Giữa đường có 1 anh xe máy cứ chạy rà rà bên cạnh và huơ huơ một nắm cạc visit. Vì tranh thủ gió biển nên trên xe em hầu như ko dùng điều hoà mà chỉ mở cửa kính (trên hầu hết toàn bộ hành trình). Hoá ra anh chàng này là người tiếp thị hay môi giới gì đó cho tour du lịch. Một cách tiếp thị độc đáo! Lần đầu tiên đi cáp treo ở trên độ cao và khoảng cách lờn như vậy nên cả hà ai cũng phấn khích. Tiếc là em quên máy ảnh ngoài xe nên chỉ có vài tấm chụp bằng N95.
Nha Trang và một góc Hòn Tre nhìn từ Vinpearl
sieuthiNHANH2009071119128yzk1yjvjmj446240.jpeg

Chỗ vui chơi trên Vinpearl ko khác các khu giải trí ở SG mấy về trò chơi trên cạn, tuy nhiên vì có lợi thế là đảo nên Vinpearl còn có cả công viên nước và Hải Dương. Cái này thì Disneyland Paris hay Legoland Deustchland chỉ có là phục lăn. Một trong những trò "đứng tim" là cái búa quay, quả thật rất kinh, ai yếu tim thì ko nên tham gia, vì có thể thăng luôn.
sieuthiNHANH2009071119128yzc1nmi5zw415651.jpeg

Một ngày lang thang trong Vinpearl ko đủ để chơi hết, nhưng nói chung tạm ổn. Tất cả đều còn mới nên đẹp, ko biết vài năm nữa thì thế nào. Du lịch trên đảo này em để ý thấy rất nhiều người Hoa và gốc Hoa. Châu Mỹ và châu Á thì em ko rõ chứ châu Âu mà thấy địa điểm du lịch đắc địa như vậy thì chỉ có khóc thét.
sieuthiNHANH2009071119128zdi2mdk1nw393221.jpeg

Tuy nhiên NT cũng như Đà nẵng đã thay đổ bộ mặt thật của thiên nhiên để đổi lấy những thứ vui chơi này, gì cũng có giá của nó.
Với giá 300k/NL Vinpearl như vậy là okey, hai đêm Nha Trang. Sáng hôm sau cả nhà ra biển tắm. Bãi biển gần thành phố mà rất sạch đẹp. Cát buổi sáng nóng bỏng cả chân. Một trong những thợ nhiếp hìnhh còn sót từ thời xa xưa:
sieuthiNHANH2009071119128ytyxowrhmg2182747.jpeg
.
Tạm biệt NT với nhiều hình ảnh đẹp trong tim, thành phố nhẹ nhàng và thân thiện. Cả nhà lại lên xe Bắc tiến. Qua thành phố Tuy Hoà một lần nữa khi xem lại bản đồ em đã bỏ qua đường 1D doc biển. Tiếc ngẩn!
Quy nhơn không lớn như em tưởng nhưng cũng quy hoạch dọc biển như Nha Trang, có điều đường cách xa bờ biển, thay vào đó có một vài rì sọt hay KS. Càng về phía Bắc dầu vết mới quy hoạch càng thấy rõ, nhà cửa dân mới làm lại đang lộn xộn, xe cộ thưa thớt đến độ nam thanh nữ tú đá bóng luôn dưới lòng đường. Dịp này bắt đầu thi ĐH nên chuyện tìm chỗ qua đêm trở thành vấn đề hơi khó chút. Nhưng với quyết tâm khám phá QN em đã tìm ra mini Hotel đủ để trú chân, cách bờ biển chỉ chừng 100m.
Buổi tối ngày thứ 4 khép lại với màn đi bộ đến sái cả chân dọc biển Quy Nhơn, kết thúc tại siêu thị trung tâm :D.
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Re:Xuyên nửa Việt tpHCM-QL1A-Huế-KonTum,BuonMaThuot-tpHCM - ngày 3,4

Ngày 5: theo đúng lịch trình, sáng nay cả nhà ra KDL Ghềnh Ráng. ở đó có mộ thi sĩ Hàn Mạc Tử, Hòn Trứng và bãi tắm. Có lẽ buổi sáng ít ngưới có thói quen ra biển hay do dân tình lo cho con em thi ĐH nên sáng đó rất vắng người. Hòn trừng đẹp nhưng nhỏ, leo trèo trên đó chỉ sợ quẹo chân nên em chỉ dám "khám phá" cầm chừng
sieuthiNHANH2009071119128ndkznjnjnz2493330.jpeg

Bãi tắm sau đó chừng 2km, dựa lưng vào vách núi, cách mặt đường tầm 70m. Nhiều bãi cách nhau bởi những mỏm đá nhô ra biển.
sieuthiNHANH2009071119128mjc1mdi2nz2532544.jpeg

Bãi cát mịn xen kẽ giữa những tảng đá to rất thú vị, còng con chạy loăng quăng khắp nơi tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, ngoài 4 người nhà em ko có thêm một ai. Thật là bồng lai tiên cảnh. Có nằm mơ cũng ko thể thấy được. Em thật lòng ghen tị với các bác đang ở Qui Nhơn.
sieuthiNHANH2009071119128zjqwmgy1od2547086.jpeg

sieuthiNHANH2009071119128ogixmwuxzg2224080.jpeg

Vì cả nhà chỉ mặc đồ bơi nên không ai dám quấy phá giấc ngủ nghìn thu của thi sĩ HMT, đi ngang qua em chỉ dám khần cầu mong ông phù hộ cho chuyến đi an bình.
Sau khi về KS trả phòng, cả nhà trực chỉ Hội An thẳng tiến.
Hội An chia làm 2 phần, phần phố cổ và phần bờ biển cửa Đại, cách nhau tầm 3,5km. Sau khi lấy phòng ở một KS gần biển thì trời đổ mưa rất to, cả nhà được bữa lội mưa ra biển ướt như chuột, thích cực kỳ, nhưng ngay sau đó phải trở vào vì có vẻ cu nhóc hơi sợ sấm sét tùm lum trên trời. Thôi thì lúc này trời thay mình chụp ảnh, flash nhì nhằng. Thay đồ xong lại lên xe quay ra phố cổ Hội an. Thành phố nhỏ với biển cấm xe tùm lum nên ngồi trên xe ko thấy gì. Gửi xe và đi bộ mới thấy hết vẻ đẹp của khu phố cổ này. Một lần nữa ko có máy ảnh nào theo người nên kể chay với các bác vậy.
Phố cổ Hội An quả thật là đẹp và nhỏ nhắn, dạo quanh phố cổ mà cảm giác như ôm một cô người yêu bé nhỏ vào lòng. Chỉ vài dãy phố nhưng đủ lột tả hết đặc trưng của Hội An. Khách du lịch Việt chủ yếu là người Bắc- Hà nội, có lẽ họ muốn tìm thấy điều gì đó khác biệt với phố cổ Hà nội chăng?
Trời tối dần sau cơn mưa chiều nên khách du lịch thưa thớt, hàng quán cũng bắt đầu cửa đóng then gài theo đúng nghĩa đen tức là họ đóng cửa bằng cách tấm gỗ mỏng chồng lên nhau theo chiều ngang hoặc ghép cạnh nhau theo phương thẳng đứng.
Ngoài hàng tơ lụa bán cho khách thì lũ nhóc nhà em khám phá ra từ "cao lầu", thế là cả nhà nhào vào làm liền. Phải nói là ngon. Vì cu nhỏ lười ăn mà cũng làm hết 1 tô. Con cái ăn ngon thì tự nhiên mình có cảm tình :D.
Ngay trung tâm phố cổ người ta dành một khoảng đất đẹp để làm tượng đài tưởng niệm ông Kazimierz Kwiatkowski, tên gọi thân thuộc là Kazik (thực ra đây chỉ là tên gọi tắt của tên thánh Kazimierz mà thôi) - người có công lớn trong công tác nghiên cứu và trùng tu khu đền tháp Mỹ Sơn ([link]http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/06/851648/)[/link]
images1802544_images1788072_hoian.jpg
(ảnh vnn.vn)
Tuy nhiên ko biết do vô tình hay cố ý mà tên ông ấy đã bị khắc sai thành Kazimierz Kwiatkowsky (i thành y - cái này là lỗi ko thể chấp nhận ở 3lan).
Một giấc ngủ ngon cho ngày thứ 6 của cuộc hành trình Nam - Trung VN.
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Re:Xuyên nửa Việt tpHCM-QL1A-Huế-KonTum,BuonMaThuot-tpHCM - ngày 3,4

Ngày 6:
Biển Hội An hiền hoà, như là cô gái nhu mì, không dữ dội đầy sóng như ở Ghềnh Ràng - Qui Nhơn hay Đồi Dương - Phan Thiết. Sóng nhè nhẹ mơn man, cát mịn màng êm dịu. Thành ra cũng nhanh chán. Điều đặc biệt ở đây là ko có sự quấy rầy của đội quân vé số hay bán hàng rong, có lẽ do chính quyền làm mạnh tay hoặc cư dân Hội An ko thích làm vậy.
sieuthiNHANH2009071119128mwe3nzzmot2190810.jpeg

Hội An có lẽ mới bắt đầu phát triển du lịch, vì mười mấy năm trước chưa nghe nói đến địa danh Hội An. Phải công nhận họ chịu khó quảng bá ra nước ngoài. Một đô thị bé tí mấy bước chân, bãi biển và Cù Lao Chàm rất điển hình của VN mà lôi kéo vô số du khách, nhìn thấy rõ nhiều ông tây bà đầm thuê xe máy, xe đạp lượn lờ bỏ mặc nguy cơ khủng hoảng tài chính khi nào cũng có thể đè tan xác. Kiểu du lịch "cưỡi ngựa xem hoa" của em cũng chỉ mang lại khả năng cảm nhận có hạn. Sau này có dịp đi lâu hơn, nghiên cứu sâu hơn thì hay.
Sau khi tắm biển buổi sáng tại Hội An, cả nhà lại kéo nhau đi Đà Nẵng. Đoạn đường 20km giữa hai nơi làm khá đẹp, hàng loạt Rì sọt đang trong quá trình thi công, hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng. Em nghỉ tại một nhà khách ngay trên bãi biển Mỹ khê. View khá đẹp. Nghe nói từ khi có cầu sông Hàn thì bán đảo Sơn trà phát triển nhanh, em thì thấy quy hoạch khá tốt, đường sá rộng rãi, thoáng. Vài năm nữa khi các resort hoàn thành, cây xanh bao phủ thì nơi này sẽ cạnh tranh khách với Nha Trang hay Phan Thiết, và cả ông em Hội An. Lúc này khách sạn Mỹ khê 3 cơ sở to đùng kín chỗ.
Bãi biển Mỹ Khê dài, buổi chiều thuỷ triều rút để lại bãi cát phẳng lỳ, sáng bóng như gương, giẫm lên cứ ngỡ sẽ tan ra dưới chân.
sieuthiNHANH2009071119128otzhzwjhyw1990274.jpeg

sieuthiNHANH2009071119128ztzlnmy5zm2254542.jpeg

15h còn thưa thớt người chứ sau 16h30 thì đông nghịt. Trai tráng mang banh ra đá ngay sát biển, chị em áo quần kín mít ra vùng vẫy với biển :D. Biển cạn đến nỗi đi ra cách xa bờ 60-70m nước cũng chỉ ngang bụng.
Khả năng một vài chỗ có xoáy nên đội cứu hộ có cắm cờ. Nói tới đây mới nhớ tại sao người ta ko dựng vài cái chòi cao tầm 10-15m để đội cứu hộ cho người lên ngồi cao dùng ống nhòm quan sát nhỉ. Chứ em thấy mấy ảnh chạy loăng quăng trên bãi biển, nhìn ngó quan sát giữa đám đông người quả thật vất vả mà ko hiệu quả.
Sông Hàn về đêm khá ấn tượng với cây cầu màu sắc, xe cộ dập dìu trên đường Bạch Đằng dọc sông.
sieuthiNHANH2009071119128nji3mzq3zt2036007.jpeg

Kết thúc một ngày với món mỳ Quảng trên đường Hải Phòng xuất sắc.
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Re:Xuyên nửa Việt tpHCM-QL1A-Huế-KonTum,BuonMaThuot-tpHCM - ngày 3,4

Sáng ngày thứ 7 rời Đà nẵng ra Huế để lại một số danh lam thắng cảnh như Bà Nà , Non Nước,..... hẹn gặp lại lần sau. Xe số tự động 318i nên có vẻ yếu, em ko dám mạo hiểm leo đèo Hải Vân mà chui qua hầm. Cả lượt về cũng vậy. Hy vọng người ta vẫn tu sửa đoạn đèo này để có dịp leo lên thưởng ngoạn. Đi trong hầm em đang ba hoa với lũ con về những hầm dài mà em đã đi qua như ở TQ, Ý, Áo, Lucxamburg,... dài như thế nào mới giật mình khi đo được hầm Hải Vân dài tới .... 6,4km!!! Dài gấp đôi hầm dài nhất mà em đã từng qua! Mắc cỡ quá :D. Trên đoạn đường 100km nhưng rất ấn tượng với đoạn hầm HV, hai đèo Phú Gia, Phước Tượng, cảnh đầm cầu Hai, ..... tuyệt vời!. Tuy nhiên ấn tượng không kém là 3 trạm thu phí/ 100km :D.
Đến Huế. Huế vẫn như ngày xưa với chợ An Cựu nhộn nhịp. Ngày xưa đạp xe đến đoạn này là thấy xa tít mù khơi, đi thăm thằng bạn phải ở lại trưa, giờ chỉ nhấn ga một tí........
Đến đây thì thấy 1 xe nháy đèn khẩn cấp để đi thẳng tằng tằng giữa phố, nhìn lại thì ra biển 43. Quả thật ở Đà nẵng em vài lần có thấy vài xe đã bật đèn khẩn cấp chỉ để .... đi thẳng. Sau này lên Kon tum cũng có vài xe như vậy.
sieuthiNHANH2009071119128zmjknjg3zw1816866.jpeg

(Đến đoạn này thì mang xe ra rửa mới thấy lốp bị thủng hết sạch hơi, mang đi vá đến hai lỗ, may mà về tới nhà tối hôm qua. Giữa đường phải thay lốp thì kể cũng không vui vẻ gì).
Chiều ngày thứ 7 của cuộc hành trình đã về đến Huế, sau khi lấy phòng ở Nguyễn Huệ cả nhà lại lang thang lên đàn Nam Giao. Mấy chục năm trước em nhớ nơi này là đài liệt sỹ, chắc gần đây họ đã trả lại cho nó đúng tên và chức năng của mình. Xa rời thành phố biển nhộn nhịp, lạc vào rừng thông với đài tế lễ uy nghiêm quả thật khác xa. Hàng thông xanh ngắt giữa trời chiều và khung cảnh tĩnh lặng gây cảm giác rờn rợn. Lá thông vàng rụng xuống làm thành một lớp thảm dày, lác đác tô điểm trên đó là vài quả thông khô. Cảnh vật làm em nhớ những ngày cắm trại toàn trường, nghĩ đến thời gian trôi nhanh ko níu kéo được, đau tựa quả chuỳ đập vào ngực. Nhớ.
sieuthiNHANH2009071119128m2fjnjdlmg1572178.jpeg

sieuthiNHANH2009071119128ogewmdy4yt1365676.jpeg

sieuthiNHANH2009071119128zdvjodnmn21260963.jpeg
 
Hạng C
20/3/08
860
4
18
Re:Xuyên nửa Việt tpHCM-QL1A-Huế-KonTum,BuonMaThuot-tpHCM - ngày 3,4

bác cho em hỏi,khách châu Âu khóc thét là tại vì quá tuyệt hay quá tệ,bác làm em khó nghĩ quá.
 
Status
Không mở trả lời sau này.