Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
dcv nói:N1: Sài Gòn - Nha Trang. E muốn quẹo đường qua sân bay Cam Ranh vào Nha Trang thì có mốc nào xác định?
dcv nói:N2: Tham quan, ăn uống tại Nha Trang. Các bác chỉ giúp e đặc sản NT
Đọan Bình Thuận e đã chơi nhiều ở Phan Thiết, có biết cổ thạch, Tháp chàm Ninh thuận, vậy khúc này còn chổ nào đáng tham quan nữa không?
Tui e đã từng chơi ở Nha Trang. Một số chổ đã biết : hòn chồng, tháp chàm, viện hải dương, Ba hồ, các đảo, dốc lếch, đại lãnh, chưa ra vinpearl land mà lại muốn cho tui nhỏ ghé chơi chút. Thật sự thì e thấy Nha Trang gần Sài Gòn, có thể chơi dịp khác nhưng chỉ vì Vinpearl land, vậy có đáng để ở thêm một ngày?
dcv nói:N3: Nha Trang - Đà Nẵng, phải khởi hành đi cả ngày, trên đường ghé ghềnh đá dĩa (Phú Yên), thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Ngãi phải o các bác?) như vậy có kịp thời gian o?
Tại Đà Nẵng e sẽ đi cáp treo Bà Nà, Ghé Non nước, thăm Hội An, Sơn trà. Có lẽ chổ này nên ở thêm một ngày thay vì ở Nha Trang
dcv nói:N4: Trưa e sẽ ra Huế. Đi khoảng 14h chắc cũng được hả các bác vì minh đi hầm chui đèo Hải Vân, o ngại leo đèo
dcv nói:N5.6.7: Chơi tại Huế. Tham quan chùa Thiên Mụ, các lăng tẩm, Thành nội, sông Hương, Thôn Vỹ Dạ, đồi Vọng Cảnh, ăn một số món đặc trưng của Huế (chỉ e chổ nhe), còn gì không? Nếu rãnh thi ra Quảng trị thăm thành cổ, vĩ tuyến 17 luôn. Còn gì o các bác?
dcv nói:N8: Huế - Qui Nhơn, về đây có kịp thăm mộ Hàn Mạc Tử, ghềnh Ráng o các bác?
dcv nói:N9: Qui Nhơn - Phan Thiết. E dừng chặn này để nghỉ xả hơi trước khi về Sài Gòn vì Phan Thiết đối với e quá rành
dcv nói:N10: Phan Thiết - Sài Gòn
dcv nói:E cần mua cuốn sách du lịch Việt Nam, vì khi đi tham quan cũng cần phải hiểu rõ lịch sử của nó nữa như vậy mới đáng bỏ công, các bác có thể tư vấn e sách nào o?
E tự nhận thấy mình quá tham lam, tuy nhiên cũng sẽ tùy thực tế mà thay đổi lộ trình cho phù hợp.
Thanks các bác đã xem
smileyhibiscus nói:Mỹ Sơn hoàng hôn thì có cái đẹp trầm mặc riêng của thung lũng các vị vua. Bình minh trên Mỹ Sơn lại có vẻ đẹp của ngày mới, của tương lai bác à... Cảm giác bác hơi tham lam rồi đó. EM thì thích đi chuyên sâu 1 vài nơi hơn là cưỡi ngựa xem hoa kiểu này