Hạng C
29/9/11
535
596
93
39
Hnay e đi Tà Pao vừa qua ngã 3 Tân Phong là đường có con lươn ở giữa nhưng mỗi bên có 2 lane và đến những giao lộ nhỏ là có mũi tên chỉ hướng đi (cả 2 lane đều có mũi tên đi thẳng). Như thường lệ mỗi khi có mũi tên như thế e đều vào lane trong để vượt mấy chiếc tải bò. Đi được đoạn khá xa đến trạm dừng chân Đại Phú thì bị mấy xxx chạy chiếc bán tải dí theo ngoắc vô lề. Chi tiết hội thoại như sau.
E: cầm giấy tờ xuống xe chuẩn bị tinh thần
Xxx1 (cầm bộ đàm): a vượt phải xe tải lớn cách đây 8km có hình ảnh camera ghi lại (ko yêu cầu coi giấy tờ trước)
E: (hơi khớp nhưng vẫn nhớ) oh e biết chỗ a nói rồi. Đúng là e có chạy vào lane trong nhưng chổ đó co mũi tên đi thẳng, e qua 1 đoạn rồi mới vào lane trong lại chứ không phải e vượt phải.
Xxx1: (chắc bị e băt đúng bài) a vượt có hinh chụp rõ ràng để tôi gọi lại cho a nghe, xong cầm bộ đàm đọc biển xe e yêu cầu kiểm tra lại hình ảnh......(đợi). Sau bộ đàm báo "xe...có hình ảnh đẹp"
Xxx: (nói tiếp với người chụp hình) coi có mũi tên ko? Nhắc lại 2,3 lần coi có mũi tên ko
E: chỉ biết cầm giáy tờ đứng đợi. Sau tiếp có xxx2 (lái xe) nhảy xuống cầm điên thoại (ip6) gọi lại chốt đó hỏi lần nữa có mũi tên ko?
Xxx1: nhìn qua xxx2 hỏi có mũi tên ko thì đc xxx2 buồn bả gật đầu. Xong quay qua nhìn e kêu đi đi (ko cần kiểm tra giấy tờ luôn)
E: lên xe đi tiếp.

Kết luận: đoạn này chắc chắn có camera ghi hình nhưng xxx cũng biết chắc chắn là chạy ko sai (bằng chứng là cho e đi mà ko cần coi giấy tờ) nhưng vẫn cố tình bắt lại để hù, phán cho tội vượt phải. Bác nào ko chắc luật hoặc ko nhớ mà thương lượng sẽ tốn khá nhiều bánh mì vì vượt phải phạt khá nặng còn giam bằng 30 ngày nữa. Các bác cẩn trọng mà chiến nhé!
 
qd confirmed
Hạng B2
31/1/12
407
310
63
chúc mừng bác chiến đấu thắng lợi!
 
Hạng D
19/6/12
1.438
6.552
113
Hnay e đi Tà Pao vừa qua ngã 3 Tân Phong là đường có con lươn ở giữa nhưng mỗi bên có 2 lane và đến những giao lộ nhỏ là có mũi tên chỉ hướng đi (cả 2 lane đều có mũi tên đi thẳng). Như thường lệ mỗi khi có mũi tên như thế e đều vào lane trong để vượt mấy chiếc tải bò. Đi được đoạn khá xa đến trạm dừng chân Đại Phú thì bị mấy xxx chạy chiếc bán tải dí theo ngoắc vô lề. Chi tiết hội thoại như sau.
E: cầm giấy tờ xuống xe chuẩn bị tinh thần
Xxx1 (cầm bộ đàm): a vượt phải xe tải lớn cách đây 8km có hình ảnh camera ghi lại (ko yêu cầu coi giấy tờ trước)
E: (hơi khớp nhưng vẫn nhớ) oh e biết chỗ a nói rồi. Đúng là e có chạy vào lane trong nhưng chổ đó co mũi tên đi thẳng, e qua 1 đoạn rồi mới vào lane trong lại chứ không phải e vượt phải.
Xxx1: (chắc bị e băt đúng bài) a vượt có hinh chụp rõ ràng để tôi gọi lại cho a nghe, xong cầm bộ đàm đọc biển xe e yêu cầu kiểm tra lại hình ảnh......(đợi). Sau bộ đàm báo "xe...có hình ảnh đẹp"
Xxx: (nói tiếp với người chụp hình) coi có mũi tên ko? Nhắc lại 2,3 lần coi có mũi tên ko
E: chỉ biết cầm giáy tờ đứng đợi. Sau tiếp có xxx2 (lái xe) nhảy xuống cầm điên thoại (ip6) gọi lại chốt đó hỏi lần nữa có mũi tên ko?
Xxx1: nhìn qua xxx2 hỏi có mũi tên ko thì đc xxx2 buồn bả gật đầu. Xong quay qua nhìn e kêu đi đi (ko cần kiểm tra giấy tờ luôn)
E: lên xe đi tiếp.

Kết luận: đoạn này chắc chắn có camera ghi hình nhưng xxx cũng biết chắc chắn là chạy ko sai (bằng chứng là cho e đi mà ko cần coi giấy tờ) nhưng vẫn cố tình bắt lại để hù, phán cho tội vượt phải. Bác nào ko chắc luật hoặc ko nhớ mà thương lượng sẽ tốn khá nhiều bánh mì vì vượt phải phạt khá nặng còn giam bằng 30 ngày nữa. Các bác cẩn trọng mà chiến nhé!

DM em nói rồi có mũi tên đi thẳng mà mấy ông bên thơt kia nói vượt phải....bác nào ngu tốn bánh mì ráng chịu
 
Hạng C
29/9/11
535
596
93
39
DM em nói rồi có mũi tên đi thẳng mà mấy ông bên thơt kia nói vượt phải....bác nào ngu tốn bánh mì ráng chịu
Chính xác đó bác. Nguuyen cái đoạn có con lươn từ tân phong (e đi đường trong nên ra ngay ngã 3 chư ko đi ngã dầu giây) đi đều có mũi tên đi thẳng 2 làn và nó chính là bùa để xxx ko bắt đc mình lỗi vuọt phải. Nếu e dính lỗi vượt phải mà còn có hình chụp nữa thì ko dễ gì mấy xxx cho e đi vây đâu. Ko thèm coi giáy tờ luôn ấy chứ.