Luật Giao Thông xxx tính chụp mủ em.

4/4/15
461
461
63
47
Chiều nay có dịp e đi về củ chi,trên Q22. Hướng từ cầu vượt an sương đi lên cc.e đi tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ đầu tiên. Vợ đt hỏi đi đâu,thì em trả lời đi về cc thâm ông bà già.vợ ko tin,thì lúc này cũng tới ngã tư, tiện thể cầm đt trên tay e tính chụp bôi hình hồi gửi cho bã khỏi nghi ngờ là mình kiếm chuyện đi chơi. Khi qua ngã tư thi có hai chú xxx đang đứng giống như hổ rình mồi. Một chú nhảy ra chỉ gậy quắc e vào. Ùm vào thì vào. Vừa bước xuống xe anh ta chào em xong, ảnh hỏi anh biết lỗi anh rồi chứ,em vừa mở miệng chưa kịp nói gì thì ảnh bắt đầu giành lời của em mà nói như ăn tươi nuốt sống em luôn. Ảnh nói nào là a vượt đèn đỏ như vậy là nguy hiểm cho a, rồi nguy hiểm cho mọi người, rồi nói nhiều lắm. Xong tới em nói tôi ko vượt đèn đỏ.tôi băng qua ngã tư là đèn vàng. Ảnh cải và ăn nói mất dạy lắm.
trên tay của em đang cầm đt ảnh nói ai cho ông quay phim và chụp ảnh tôi.ông muốn quay thì phải xin phép tôi mới được quay nhé.
em mở cái hình hồi nãy vô tình e chụp được cho ảnh xem. nè anh xem tôi băng qua ngã tư với cái đèn vàng đây nè. Ảnh cầm đt e xong ảnh nói rồi được tôi sẽ giữ đt này để làm bằng chứng lập biên bản ông. E đi lại giật đt lại và nói tôi vượt đèn vàng mà lập bb j chứ. Ảnh nói ông đưa giấy tờ đây thử tôi có dám lập bb ông ko.tôi lập bb xong rồi tôi cho ông đi khiếu nại.
em nói tôi đâu có rảnh mà đưa giấy tờ xong rồi tôi phải đi hầu mấy ông chứ.
nhưng khá bất ngờ mấy bác. Tuy hùng hổ với em nãy giờ dữ lắm. Nhưng tự nhiên lại mời e đi đi. Xong lại thả câu thồng khó nghe ghê mấy bác. Đi lại đưa cái mặc sát mặc e nói câu. Đ m mầy chạy xe láo nha.e khá bất ngờ
xxx tính chụp mủ em.
xxx tính chụp mủ em.
luôn.một người có ăn học mà nói chuyện với e dậy đó mấy bác.
 
Hạng C
25/11/14
533
648
93
44
Hổ rình mồi định cướp mồi của gấu à! Bác thông cảm đi mình nói vợ còn không tin sao mấy ảnh tin được.
 
Hạng D
4/2/05
1.060
990
113
Chiều nay có dịp e đi về củ chi,trên Q22. Hướng từ cầu vượt an sương đi lên cc.e đi tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ đầu tiên. Vợ đt hỏi đi đâu,thì em trả lời đi về cc thâm ông bà già.vợ ko tin,thì lúc này cũng tới ngã tư, tiện thể cầm đt trên tay e tính chụp bôi hình hồi gửi cho bã khỏi nghi ngờ là mình kiếm chuyện đi chơi. Khi qua ngã tư thi có hai chú xxx đang đứng giống như hổ rình mồi. Một chú nhảy ra chỉ gậy quắc e vào. Ùm vào thì vào. Vừa bước xuống xe anh ta chào em xong, ảnh hỏi anh biết lỗi anh rồi chứ,em vừa mở miệng chưa kịp nói gì thì ảnh bắt đầu giành lời của em mà nói như ăn tươi nuốt sống em luôn. Ảnh nói nào là a vượt đèn đỏ như vậy là nguy hiểm cho a, rồi nguy hiểm cho mọi người, rồi nói nhiều lắm. Xong tới em nói tôi ko vượt đèn đỏ.tôi băng qua ngã tư là đèn vàng. Ảnh cải và ăn nói mất dạy lắm.
trên tay của em đang cầm đt ảnh nói ai cho ông quay phim và chụp ảnh tôi.ông muốn quay thì phải xin phép tôi mới được quay nhé.
em mở cái hình hồi nãy vô tình e chụp được cho ảnh xem. nè anh xem tôi băng qua ngã tư với cái đèn vàng đây nè. Ảnh cầm đt e xong ảnh nói rồi được tôi sẽ giữ đt này để làm bằng chứng lập biên bản ông. E đi lại giật đt lại và nói tôi vượt đèn vàng mà lập bb j chứ. Ảnh nói ông đưa giấy tờ đây thử tôi có dám lập bb ông ko.tôi lập bb xong rồi tôi cho ông đi khiếu nại.
em nói tôi đâu có rảnh mà đưa giấy tờ xong rồi tôi phải đi hầu mấy ông chứ.
nhưng khá bất ngờ mấy bác. Tuy hùng hổ với em nãy giờ dữ lắm. Nhưng tự nhiên lại mời e đi đi. Xong lại thả câu thồng khó nghe ghê mấy bác. Đi lại đưa cái mặc sát mặc e nói câu. Đ m mầy chạy xe láo nha.e khá bất ngờView attachment 384092 View attachment 384092 luôn.một người có ăn học mà nói chuyện với e dậy đó mấy bác.
- theo hình trên camera cả bác . Bác phạm lỗi không tuân thủ tính hiệu đèn.
- với khoản cách từ xe đến đèn vàng , có thể bác cán vạch dừng lúc đè chuyển sang đỏ.
 
Hạng B1
20/8/10
74
37
18
Bác thấy đèn vàng lúc còn dưới vạch dừng thì có thể xảy ra 2 trường hợp sau:
- Khi chưa qua vạch dừng thì đèn chuyển sang đỏ => lúc này bác vượt đèn đỏ
- Qua khỏi vạch dừng đèn vẫn còn vàng => lỗi vượt đèn vàng, vì theo hình bác chụp thì bác đã thấy đèn vàng trước khi đến vạch dừng, buộc phải dừng xe theo quy định.
Trường hợp này CSGT họ đúng và có quyền xử phạt, em nghĩ chắc do giờ cao điểm nên họ mệt mỏi, chẳng muốn đôi co với bác làm gì. À ngoài ra bác còn sử dụng điện thoại khi lái xe, tấm ảnh của bác chính là bằng chứng.
Em nghĩ khi tham gia giao thông, văn hóa và ý thức chấp hành nên đặt lên trên hết. Ngoài ra không phải lúc nào tranh cãi thắng được CSGT tức là mình đúng, phải dựa trên cơ sở pháp luật mà tranh cãi. Topic của bác dùng từ chụp mũ là đúng, nhưng ở đây người chụp là bác.
Một chút ý kiến cá nhân của em gửi đến cho bác!
 
Hạng C
4/10/09
627
808
93
Bác thấy đèn vàng lúc còn dưới vạch dừng thì có thể xảy ra 2 trường hợp sau:
- Khi chưa qua vạch dừng thì đèn chuyển sang đỏ => lúc này bác vượt đèn đỏ
- Qua khỏi vạch dừng đèn vẫn còn vàng => lỗi vượt đèn vàng, vì theo hình bác chụp thì bác đã thấy đèn vàng trước khi đến vạch dừng, buộc phải dừng xe theo quy định.
Trường hợp này CSGT họ đúng và có quyền xử phạt, em nghĩ chắc do giờ cao điểm nên họ mệt mỏi, chẳng muốn đôi co với bác làm gì. À ngoài ra bác còn sử dụng điện thoại khi lái xe, tấm ảnh của bác chính là bằng chứng.
Em nghĩ khi tham gia giao thông, văn hóa và ý thức chấp hành nên đặt lên trên hết. Ngoài ra không phải lúc nào tranh cãi thắng được CSGT tức là mình đúng, phải dựa trên cơ sở pháp luật mà tranh cãi. Topic của bác dùng từ chụp mũ là đúng, nhưng ở đây người chụp là bác.
Một chút ý kiến cá nhân của em gửi đến cho bác!
Bác tào lao quá, lổi vượt đèn vàng đâu ra bác dẩn chứng cho tôi coi.