Hạng D
2/10/10
1.081
41
48
Hi các bác, em gặp vụ này mấy lần rồi, giờ mới kể lại do sáng nay gặp nữa.
1 số các xe 4B thì hay rửa kiếng khi đang chạy, nhưng khi rửa mà phun trúng mặt người đi đường xung quanh, nhất là 2 B. Em ko biết các bác có để ý không, chứ em thường không bao giờ đang chạy mà xịt nước rửa kiếng cả. Chủ yếu là sau khi khởi động xe, hoặc đang trên xa lộ. :cool:
Em toàn bị buổi sáng, sáng nay tầm 7h15 trên Nguyễn Đình Chiểu đống đúc, em gặp con Mer C200 màu ghi xám ( em ko ghi biển số lại vì quá giận rồi:mad:). Hắn xịt nước rửa kính văng tung tóe, em là người dính nặng nhất: xịt luôn vào mặt. Dùng đèn đỏ em gõ tay vào kính ra hiệu ý là: ông xịt nước rửa kính văng vào mặt tôi ( có dấu vết nước luôn). Cha nội nhìn em mặt câng câng, chả thèm phân bua gì. Em gõ lần 2, hắn tiếp tục như vậy và lơ luôn. Trong khi ghế phụ là 1 em bé ( khoảng 7-8 tuổi, có lẽ chở em bé đi học) có vẻ đang nói gì với hắn về việc này. Hắn kệ tiếp, phất phất tay và tiếp tục đề pa đi sau khi đèn xanh. Một vài người đã xì xầm về thái độ lái xe cha này.
Em giận thật rồi, chạy ngang xe gõ gõ vào kiếng lần nữa, hắn nhìn em mặc kệ. Thật lòng em muốn đạp 1 phát cho gãy gương hậu luôn cho rồi.
Em chạy vượt lên chút và cho nguyên 1 bãi nước bọt lên kiếng lái hắn luôn ( xin lỗi, hơi thô lỗ tí ah). Và em đi tàn tàn trước mũi xe hắn, hắn bóp kèn tin tin ra chiều tức tối. Sau đó là đèn đỏ tiếp thì em rẽ phải để đến chỗ làm.
Em chỉ làm 1 bãi ... lên xe hắn, khinh bỉ hắn mà thôi. :(
Còn trong xe nhổ nước bọt, quăng bịch sữa, quăng tàn thuốc .... thì vô số kể, nhưng giận nhất thái độ cha này.:mad:
Theo các bác, với tình huống vậy, có nên cho hắn ăn cục đá vào kiếng không? Hay là cào cấu xe hắn? hay là .... Cách nào để các vị lái xe 4B biết và nhớ rằng: xịt nước rửa kiếng khi đang chạy sẽ văng trúng người đi đường.
40.gif

Hà hà, em phát giác ra khá nhiều bác không biết là xịt nước rửa kiếng sẽ văng ra xung quanh nên ....
24.gif


Em nói thật, 1 bãi nước bọt vào xe hắn là đủ nhớ rồi, các bác có thấy em chửi hắn, đánh hắn hay đập xe, bẻ kiếng v.v..... không nè
tongue4.gif


Qua các bài viết các bác ( chưa biết rằng xịt nước rửa kiếng sẽ văng tung tóe xung quanh) thì em hoàn toàn thông cảm với bác tài C200 kia rồi (kể cả các bác luôn), nhưng thái độ bác tài C200 ấy e không chấp nhận được:( . Giờ em xin hết nha các bác.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NoelNGuyen nói:
Xe Mer mà dỏm vậy, xe cùi của tớ có 2 đầu vòi trên mắp ca bô, có xịt mạnh mấy cũng chỉ vào kiến không bao giờ vào người đi đường

Bác đọc kỹ giùm em cái: gạt nước nó văng ra tứ tung ra 2 bên, xịt nước bay ngược về sau cũng có thể nữa đó nhen.

Em phát giác ra rằng: nhiều bác hoàn toàn vô ý trong việc vừa chạy vừa xịt nước rửa kiếng, nên hoàn toàn không cảm nhận được việc bị văng trúng nước khi đang chạy con 2b. Em đề nghị các bác thực nghiệm trước khi phát biểu nhen
033102beer_1_prv.gif


Mỗi người mỗi ý. Em thật lòng là rất bực vì không phải lần đầu tiên em bị. Nhiều lần em bỏ đi, thôi kệ, người ta ko cố ý.
Nhiều lần em ăn nguyên bãi nước bọt từ 2b, 4b vào người / mặt; bị tạt ướt nguyên người từ 4B chạy ngang vũng nước, em chỉ chạy xe lên nhắc: anh cẩn thận chứ, sao phu nước bọt tùm lum vậy / anh chạy gì kỳ vậy? Người ta giơ tay hoặc nói: tôi không cố ý là em thừa sức bỏ qua rồi ah.
Gạch đá em nhận cả, kể cả trẻ trâu dù em gần 40 chục rùi.
033102bebe_1_prv.gif
, gọi già trâu nghe hay hơn. Nhân tiện em kể chuyện xưa và nay:
- 20 năm trước, em trẻ trâu thật. Em đã cho nguyên 1 tảng đá vào kiếng tài phụ 1 con Mer ngay ngã tư vì ép em vào lề ngã lăn quay mà bỏ chạy (lại là Mer, có ác cảm chăng
24.gif
).
- 20 năm sau, em mới lại có 1 hành động là nhổ 1 bãi nước bọt ( xin lỗi) lên kiếng của kẻ có hành động và thái độ không tốt: em vô văn hóa thật nhỉ, thôi kệ, dù sao đỡ hơn kẻ lái chiếc 4B kia và những ai đó tự nhận mình có văn hóa.
41.gif


Các bác đọc kỹ, cảm nhận, bút phê, bê tông đá tảng v.v... vứt để em xây nhà lầu: Okie. Nhưng có lẽ ít bác bị, chưa từng bị và ko bao giờ bị vì các bác đi toàn 4B cả và hiếm khi phải đi 2B, phải ko ạh?
16.gif

Em thì cuối tuần mới đi 4b, còn trong tuần hầu như là 2b.
Vô tình không sao, nhưng khi người ta nhắc, chỉ cần 1 cái giơ tay nhẹ nhàng như 1 lời nói: thông cảm giùm tôi, tôi không cố ý thì em có gì phải bực bội ah
41.gif
. Đằng này cái thái độ rất ghét: phất phất tay ra hiệu kiểu như là cút đi ku, có gì mà ầm ĩ
40.gif
, em ghét và bực.
Em nghĩ không hẳn ai cũng dễ chịu khi tham gia giao thông hiện nay với nhiều người trong đó có em. Thái độ em có thể khó coi, nhưng trong trường hợp vừa rồi em nghĩ ít ra cũng phải vậy, để kẻ lái chiếc Mer kia lần sau mà còn nhớ cẩn thận trong việc xịt rửa kiếng.
Vài lời đến các bác tài 4b......Em phắn
57.gif

P/S: em edit và cho bài này lên đầu lun nhen các bác.
033102comp_1_prv.gif



 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/8/09
2.536
45
48
Nước xịt kiếng kiểu gì mà văng ra ngoài được
39.gif


Hay tại xe em xe cỏ nên nó chỉ xịt lên được cái kính thôi ta?
 
T
Trancaolong123
Guest
Duyệt vậy là dc rồi Bác , nếu nó ko chở em bé thì nên cho ăn cục gạch
 
Hạng F
7/12/12
6.178
83
63
Mer xịt nước rửa kính mạnh vậy à, thường xe em nếu xịt kiếng mà có văng nước ra ngoài thì cũng là hơi nước hay vài giọt thôi...chứ đâu có vụ nguyên tia nước xịt luôn vào mặt người khác ở bên ngoài...
 
Hạng D
2/10/10
1.081
41
48
Hi các bác, em nghĩ không phải lần đầu và cũng ko phải do nước xung quanh văng ra đâu ah. Ngay khúc qua thegioididong ( NĐC) ngay nhà bác 3 í, đối diện là VP của BKHĐT đó, làm gì có nhà nào dội nước?
Em nhìn kiếng xe nó cón nguyên bọt trên kiếng chưa hết luôn em mới gõ kiếng để nhắc nhở
18.gif

Em dự là khi xịt nước, kiếng gạt sẽ được bật hết cỡ ( bật nút nhỏ ko văng nhen) nên nước trên kiếng sẽ bị gạt văng ra rất mạnh ah. Em đã thử trên con KM còi của em, thừa sức văng lên mặt các xe 2B xung quanh ah.

 
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
Người ta vô ý, trúng bác có thể còn không hiểu, bác cố ý chặn xe người ta làm gì người ta thì bác sẽ bị tội nặng đó. Hắn tưởng bác chặn đường cướp lỡ chân ga thì lên ngắm gà khỏa thân nhé.
 
Hạng C
23/2/13
807
414
63
Bác Tài Xe 4B chắc cũng chẳng Hiểu chuyện gì Xảy ra,vì có thể người Ta Vô Ý .Nhưng E thấy Bác Chủ cư Xử Vậy Hơi thiếu Văn Hoá.....
 
Hạng C
19/6/10
754
46
28
45
Bác xử sự vậy là hay rồi, còn bác tài ko lên tiếng đónlaf " văn hoá xe sang" e xin lỗi vì nói câu này, bởi bản thân e cg bị trường hợp giống bác chủ, nhưng e còn bị tài xế nói, xe tui n xiền nên vậy đó, với vẻ mặt trâng tráo thấy ghét!
E đồng ý là trong cuộc sống có n điều vô tình nhưng cg nên hiểu và cảm thông n người xung quanh vì họ fai hứng chịu cái vô tình mình gây ra!
 
Hạng C
1/5/13
796
612
93
TpHCM
Xe sang xịt nước lạ hén... xe cỏ của em xịt tet ga nó cũng tới kính thôi
 
Hạng B2
23/7/13
158
32
43
em cũng đã từng bị như bác chủ, rất ức chế, nhưng tại lúc đó bà xã em can, nếu không e cũng chặn đầu xe nó rồi