Hạng F
16/4/08
7.470
2.745
113
Mịa, đọc bài trên làm em lâng lâng theo và tình yêu CỌT lại lên cao hơn....thiệt tình...........em tính để thí con CỌT em dzậy chạy.......chứ không làm gì nữa......vì hết tiền rồi..
Giờ đọc bài trên em lại muốn làm máy cho nó.....
24.gif
.
 
Hạng F
7/9/07
13.429
310
83
Dặm đường gió bụi
dung_gialai nói:
kyanh911 nói:
Bài này mới là của Trần Huỳnh Dũng (gialai) nè
http://vnexpress.net/tin-...1991-1993-2175332.html


Nghĩ lại giây phút ban đầu ấy, lòng em cứ lâng lâng, dù như thế nào thì em vỡn khẳng định....lựa chọn của em vẫn sáng suốt
Cảm ơn TĐC đã khơi zậy quá khứ đầy xúc động của em
Nghĩ lại hồi đó mà cha nậu trung thành với em Nu kia thì đỡ khổ anh em bà con qué.....:D
 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
kyanh911 nói:
dung_gialai nói:
kyanh911 nói:
Bài này mới là của Trần Huỳnh Dũng (gialai) nè
http://vnexpress.net/tin-...1991-1993-2175332.html


Nghĩ lại giây phút ban đầu ấy, lòng em cứ lâng lâng, dù như thế nào thì em vỡn khẳng định....lựa chọn của em vẫn sáng suốt
Cảm ơn TĐC đã khơi zậy quá khứ đầy xúc động của em
Nghĩ lại hồi đó mà cha nậu trung thành với em Nu kia thì đỡ khổ anh em bà con qué.....:D
Giờ khè qué chịu hết nẩu hả TĐC? :D
 
Hạng D
8/1/10
4.959
2.063
113
Quận 8
TĐC nói đúng nè, mấy bữa rày em bực lắm...!
Mua đồ dạo này mắc quá, mà mỗi lần mua người bán cứ hỏi biết Dũng Gia Lai không ? nói biết thì y như rằng bị cắt cổ...!
Mà thằng cha Dũng Gia Lai là thằng cha nào vậy mấy Bác...! ? :D
kyanh911 nói:
dung_gialai nói:
kyanh911 nói:
Bài này mới là của Trần Huỳnh Dũng (gialai) nè
http://vnexpress.net/tin-...1991-1993-2175332.html


Nghĩ lại giây phút ban đầu ấy, lòng em cứ lâng lâng, dù như thế nào thì em vỡn khẳng định....lựa chọn của em vẫn sáng suốt
Cảm ơn TĐC đã khơi zậy quá khứ đầy xúc động của em
Nghĩ lại hồi đó mà cha nậu trung thành với em Nu kia thì đỡ khổ anh em bà con qué.....:D


 
Hạng B2
4/5/12
457
37
28
dhhongdam nói:
TĐC nói đúng nè, mấy bữa rày em bực lắm...!
Mua đồ dạo này mắc quá, mà mỗi lần mua người bán cứ hỏi biết Dũng Gia Lai không ? nói biết thì y như rằng bị cắt cổ...!
Mà thằng cha Dũng Gia Lai là thằng cha nào vậy mấy Bác...! ? :D
kyanh911 nói:
dung_gialai nói:
kyanh911 nói:
Bài này mới là của Trần Huỳnh Dũng (gialai) nè
http://vnexpress.net/tin-...1991-1993-2175332.html


Nghĩ lại giây phút ban đầu ấy, lòng em cứ lâng lâng, dù như thế nào thì em vỡn khẳng định....lựa chọn của em vẫn sáng suốt
Cảm ơn TĐC đã khơi zậy quá khứ đầy xúc động của em
Nghĩ lại hồi đó mà cha nậu trung thành với em Nu kia thì đỡ khổ anh em bà con qué.....:D
Zậy là anh Dũng bao thầu trọn gói các quán bán phụ tùng Acc rồi. T_T Hèn chi mà khè dữ zậy.
 
Hạng D
8/1/10
4.959
2.063
113
Quận 8
Nếu bạn tỏ ý định mua 1 chiếc Honda Accord với 100 người, chắc chắn bạn sẽ nhận được 100 lời tư vấn đừng mua Accord, nào là khó sửa lắm, nào là hư hoài, nào là không có phụ tùng...vv... nhưng khi hỏi kỹ lại lấy thông tin đó ở đâu ra thì toàn là xe thằng bạn hoặc nghe thằng bạn nói chứ thật ra chưa từng lên 1 chiếc Accord ngồi bao giờ chứ đừng nói cầm lái.
Phụ tùng Accord thì bao la....
Khó sửa hả ! Vô tư đi, chẳng qua gặp thợ yếu tay nghề nên sửa không được. Nếu Toyota mà gặp thợ yếu thì cũng bó tay bó chân như vậy thôi.
Có gì hay trên 1 chiếc Accord ? Có đấy, 1 thiết kế rất hay là nếu két nước giải nhiệt hụt nước (ít thôi, chưa đến mức khô nước) làm nóng máy thì khi đã tắt máy xe nhưng quạt gió vẫn chạy vài phút để làm mát máy; chậy chậm tay lái quay rất nhẹ nhưng chạy nhanh thì tay lái cứng lại rất đầm.
Còn nhiều thứ hay mà bạn sẽ phát hiện khi sở hữu 1 chiếc Accord.
Sưu tầm....