Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
3/6/10
822
3.461
93
37
Paris thủ đô Lào !
Kinh doanh các mặt hàng thịt cá có bao giờ ảnh hưởng đến nhân quả sau này không các bác? Hàng ngày có biết bao nhiêu con heo, gà, con cá, trâu, bò bị giết để cung cấp cho thị trường, và những người kinh doanh kiếm lãi trên xác những con vật đó thì là doanh nhân. Nếu kinh doanh các mặt hàng này theo duy tâm thì có ảnh hưởng gì không ạ?
Doanh nghiệp người quen em một ngày giết vài trăm tấn cá, giờ hoảng quá lại phải xây một cái miếu thờ cá.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.376
73.741
113
Có Nhân - Quả chứ!
Con này là thức ănn của con kia thì là Luật - Nhân Quả rồi còn gì. Còn con nọ thờ con kia vì muốn con kia đáp ứng tốt hơn cho con này thôi
 
Hạng D
5/7/11
1.546
11
38
thực tế em thấy là có đấy, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi
 
Hạng F
20/1/10
5.849
7.291
113
www.viettranyen.com
Có CẦU thì phải có CUNG thôi, nên tất cả từ người mổ đến người ăn đều tội lỗi, muốn trong sạch hoàn toàn thì suốt đời chỉ có ăn chay à bác!:D

Bác annam999 muốn kinh doanh thì cứ mạnh tay, vì tuy có lỗi với mấy chú heo gà cá... nhưng lại giúp con người đỡ bệnh tật, sức khỏe cộng đồng cải thiện hơn (nếu bác bán hàng sạch) thì vẫn được "ân xá" thôi bác ạ!
24.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
3/4/07
74
0
0
Nhìn về góc độ khác, họ chế biến thực phẩm nuôi sống con người, vậy có tội hay không có tội?

"Nhân quả" hiểu là: Làm điều ác gặp cái ác, làm điều lành gặp sự lành. Ở trường hợp trên, kinh doanh thịt cá là điều tốt, cần thiết với con người nhưng lại ác với cá, heo, bò, gà:D.
 
Hạng B2
25/10/11
328
233
43
Hết than thở oxy, chuyển qua đạo đức kinh doanh....
thêm một mớ thớt na ná, FI mở thêm SubBox CNL.FI
 
Hạng F
6/12/08
9.717
33
48
Ukraine
Chủ thớt xuống tóc đi tu cho nó lành ... bỏ mịa em vừa đạp chết con kiến .
 
Hạng C
3/6/10
822
3.461
93
37
Paris thủ đô Lào !
manhodessa nói:
Chủ thớt xuống tóc đi tu cho nó lành ... bỏ mịa em vừa đạp chết con kiến .
Em cũng muốn mà không có chùa nào dám nhận! ;)
All: vậy em cũng đỡ lo, mai tiếp tục thịt lợn cho các bác rồi!
 
Hạng D
24/10/10
3.410
13.631
113
Bàn cái này nói không thì không thể, mà nói có thì cũng không đúng.
Chị mới đọc 1 quyển sách, trong đó định nghĩa về thiên thần và ác quỷ theo 1 kiểu khác lạ hoàn toàn. Tác giả bảo rằng con người không biết sự thật là thiên thần và ác quỷ có hình hài giống hệt nhau, họ nghĩ tốt về thiên thần nên ác quỷ xấu xa trong trí tưởng tượng của họ, từ đó mọi người hiểu sai lệch đi do lịch sử mô tả nhầm hoặc không chính xác.
Thiên thần là người ủng hộ, giúp đỡ họ, nhất là khi chống lại kẻ thù. Ác quỷ là người giúp kẻ thù họ, hoặc làm thiệt hại quyền lợi cho họ. Đơn giản vậy đó em.
Quay lại những con cá, nếu cá xem người giết nó là ác quỷ và quay lại báo thù, thì những người bỏ tiền ra mua thức ăn nuôi nó, lai tạo nó ép nó từ trứng nước là thiên thần à, thiên thần cũng phải ăn mà sống, huống chi mấy công ty bán thức ăn, thuốc ... đều bắt "thiên thần" phải thanh toán bằng tiền, khi đó, người mua cá lại chính là "thiên thần" của người nuôi cá. Đó chính là vòng luân hồi trong câu chuyện này. Riêng chị, chị tin rằng những người giết cá không phải là người ác, mà người bán thuốc tăng trọng, thuốc kích thích, thuốc trị bệnh có các chất trong bảng cấm, người thương lái ép giá, người cho ăn cẩu thả, người trông cá lười biếng không biết vớt cá bệnh hay làm vệ sinh ao hút bùn đàng hoàng ... mới chính là ác quỷ trong câu chuyện này.
 
Status
Không mở trả lời sau này.