1/4/07
21.987
16.722
113
0913168658
Một vòng quanh Hồ Tây.
Ngày cuối, mình chở con gái đi một vòng Hồ Tây, đẹp và lớn hơn rất nhiều so với mình tưởng tượng.
Những hình này mình chụp cho con gái, nhiều tấm không đẹp, nhưng post lên để các bác cảm nhận thế nào về Hồ Tây, giàu nghèo, Đa Văn Hóa.


Bắt đầu là một cơn mưa, không nặng hạt lắm, nhưng gió rất to, vài phút sau là các cây dù đều ngã đổ hết.
Hè về!



Các Bác nhìn gió thổi các cành cây nghiên đi như thế nào.
Hè về!



Hè về!
 
1/4/07
21.987
16.722
113
0913168658
Bắt đầu đi gần đường Văn Cao, một góc đẹp của Hồ Tây
Hè về!


Trong hầu hết ảnh đều có hình con gái, nhiều tấm không đẹp, nhưng giữ để xem phong cảnh, vì chắc ít người đủ thời gian đi vòng vòng khi ra HN.

Quán cóc ven đường, hình thức sẽ thay đổi theo mức giàu nghèo của khu phố.
Hè về!



Chùa HN rất nhiều, nhưng bị đập phá không thương tiếc để.. xây mới.
Hè về!