nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.871
113
tamtany nói:
Đẹp và... buồn!!! Chắc tại do mây nhiều quá! :D
Vùng ngoài em rất khoái, chỉ ngại cái mấy bà + nhóc ngồi xe lâu! Đang tính có dịp thì cho mấy bà + nhóc đi máy bay ra HN, em + Mạnh chạy xe cấp tập ra, đi một tua cho hết ngoài đó (chừng 1 tuần) rồi tà tà chạy vô!
Cảnh đẹp, nhưng do nhiều mây nên nó u u vậy đó.
Để em chỉnh độ sáng của ảnh cao lên 1 chút cho có xíu " nắng " rồi úp nhé.
 
Hạng C
8/8/10
585
119
43
Q7, HCM City
tamtany nói:
Đẹp và... buồn!!! Chắc tại do mây nhiều quá! :D
Vùng ngoài em rất khoái, chỉ ngại cái mấy bà + nhóc ngồi xe lâu! Đang tính có dịp thì cho mấy bà + nhóc đi máy bay ra HN, em + Mạnh chạy xe cấp tập ra, đi một tua cho hết ngoài đó (chừng 1 tuần) rồi tà tà chạy vô!
anh Tâm xem tiền xăng từ SG ra HN hết bao nhiêu, nếu trên 6tr thì thà anh gửi xe đi tàu hỏa còn có lý hơn

Em định dịp nào đó đi chơi xuyên Việt SG-HN, nhưng đi 1 mình thì ko dám vì ko biết đường và cũng ko có kinh nghiệm đi xa, nếu có ai đó như anh Tâm đi chung thì em mới đi
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
B_O_S_S nói:
tamtany nói:
Đẹp và... buồn!!! Chắc tại do mây nhiều quá! :D
Vùng ngoài em rất khoái, chỉ ngại cái mấy bà + nhóc ngồi xe lâu! Đang tính có dịp thì cho mấy bà + nhóc đi máy bay ra HN, em + Mạnh chạy xe cấp tập ra, đi một tua cho hết ngoài đó (chừng 1 tuần) rồi tà tà chạy vô!
anh Tâm xem tiền xăng từ SG ra HN hết bao nhiêu, nếu trên 6tr thì thà anh gửi xe đi tàu hỏa còn có lý hơn

Em định dịp nào đó đi chơi xuyên Việt SG-HN, nhưng đi 1 mình thì ko dám vì ko biết đường và cũng ko có kinh nghiệm đi xa, nếu có ai đó như anh Tâm đi chung thì em mới đi
Lái xe luôn là cái thú nên em đâu có buông được, gởi tàu thì uổng lắm! :D
Tour HN không biết có làm được không? Không lẽ hè năm nay chờ bé lớn thi Đại học xong, lỡ... đậu thì thưởng nó???!!!
 
Hạng B2
23/2/12
452
62
28
Anh Tâm "gãi" ngay chổ "ngứa" của em nữa rồi! Mùa hè ngoài Bắc nóng "khủng khiếp" nhe anh. Khi nào có dự định mở thớt "hú" anh em nhe Bác!
 
Hạng D
10/2/12
2.185
62
48
Q1 - TP.HCM
tamtany nói:
Đẹp và... buồn!!! Chắc tại do mây nhiều quá! :D
Vùng ngoài em rất khoái, chỉ ngại cái mấy bà + nhóc ngồi xe lâu! Đang tính có dịp thì cho mấy bà + nhóc đi máy bay ra HN, em + Mạnh chạy xe cấp tập ra, đi một tua cho hết ngoài đó (chừng 1 tuần) rồi tà tà chạy vô!
Đi 1 tuần em nghĩ là chỉ cửơi ngựa xem hoa thôi vì cuối tháng 7/2012 em và gia đình bay ra HN xong rồi bắt đầu dùng xe người bạn cho mượn E250 + GL550 đi cả tuần mà chưa đến đâu hết vì mất 2 ngày ở Hạ Long ( ngũ đêm trên thuyền ) + 3 ngày ở Sapa ( đi tour )+ 1 ngày Lạng Sơn + Bát Tràng + Lụa Hà Đông + Lanh quanh HN.....cũng hết cả chục ngày đó Bác. Bữa nào Bác Tâm đi HN hú em theo nữa nhé - em sẽ bay ra HN rồi mượn xe của bạn để đi tham quan cùng với Bác
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.871
113
Đò chuẩn bị đi dưới 1 cổng chào. Nhìn từ thì trông giống vậy nhưng thực ra đây là 1 cầu vượt suối bằng thép tên là cầu Hội.
img20130301115254.jpg


img20130301115233.jpg


img20130301115308.jpg
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.871
113
Sau khi vượt cầu Hội, đò phải chèo 1 khoảng khá xa khoảng 30 phút mới đến bến chính.
cảnh sông nước và ven 2 bên bờ suối Yến:

img20130301114822.jpg


img20130301114220.jpg


img20130301114246.jpg


img20130301114319.jpg


img20130301114323.jpg


img20130301114436.jpg


img20130301114514.jpg


img20130301114806.jpg


img20130301114812.jpg
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.871
113
Các bác thấy con suối Yến này, nếu ở miền Trung hay miền Nam thì người ta cứ nghĩ nó là con sông chứ suối gì mà to lớn thế.
Thật ra, con suối này là nhỏ và nước cũng cạn thôi. Nhưng để phục vụ mùa lễ hội, người ta đã xây 1 con đập cách bến đến chùa Thiên Trù khá xa để ngăn nước lại tiện phục vụ du khách bằng đò. Mặt nước của con suối hầu như là tĩnh không thấy dấu hiệu chảy về xuôi. Nước thì trong. Còn mùi của nước thì không được ... thơm cho lắm!
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.871
113
"Bạn" thuyền ...
Thấy cũng khẵm lắm nhưng hỏi chú chèo đò có ai "hy sinh" khi đò bị đắm không, thì chú ấy bảo đắm thì thi thoảng có nhưng hy sinh thì chưa. Mình thấy cũng đúng là khó hy sinh khi đò giữa dòng suối nhìn sang bờ 2 bên chỉ 30m mà thôi.

img20130301114305.jpg


img20130301114312.jpg


img20130301114605.jpg
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.871
113
Đò cập bến chuẩn lên chùa Thiên Trù:
Nhìn cái cảnh đò chen chúc nhau ... mà không sợ trầy sơn!
img20130301122542.jpg


img20130301122539.jpg