Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
39
Bình Dương
Em
3h đi - 8h tới, bác chạy kinh thặc, em mới đi từ BMT về SG hết 8h chạy đúng tốc độ quy định (chỉ đoạn nào nội thị :p)
Em đi từ Chơn Thành qua thẳng ql14 nên phải nhanh hơn các bác từ SG lên. Giờ đó không có người và xe chứ ban ngày thì không thể chạy kiểu đó được bác à.
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
39
Bình Dương
Chúc bác đi vui. Nghía thấy 15,8km/lit và 146km trong hình, nghĩa là xe bác mới mua mới chạy 146km đúng không? Tại thấy tiêu hao 15,8km/lit là dữ dội lắm đó. Xe em là 11km/lit.
À đó là em bấm trip từ Chơn Thành. Xe em chạy hơn 30k rồi. Em đi về tới Bình Sơn đồng hồ báo 16.5km/l.
 
Hạng F
22/7/13
9.015
40.724
113
À đó là em bấm trip từ Chơn Thành. Xe em chạy hơn 30k rồi. Em đi về tới Bình Sơn đồng hồ báo 16.5km/l.
Anh chạy vậy đâu thua kém xe vỏ lon bia cho nhẹ đặng ít ăn xăng hỷ? .
6 tiếng là đi chậm đó Nghiaqng ba baolamanhBRVT ở nhà ko biết gì còn phát biểu linh tinh. KHINH
Up lão! Vại theo lão thì khoảng bi nhiu time thì hợp lý nhể?
 
Hạng C
29/9/11
691
366
63
Em
Em đi từ Chơn Thành qua thẳng ql14 nên phải nhanh hơn các bác từ SG lên. Giờ đó không có người và xe chứ ban ngày thì không thể chạy kiểu đó được bác à.
Hôm đầu tuần em về bằng QL14, cũng ban ngày luôn, nhưng cũng không nhiều xe và đặc biệt đường rất rộng rãi, thoáng nên chạy sướng kinh, từ BMT về SG (Tân Phú) mất của em 7h . Nhưng có điều Daknong, Daklak và Gia Lai, thị trấn của Huyện nào cũng tổ chức bắng tốc độ cả. Em thấy bắng công khai, lộ lộ (còn có núp chổ khác hay không thì em hổng biết).
 
  • Like
Reactions: HanChauBaby
Hạng C
29/9/11
691
366
63
À còn vụ này nữa, em đi từ Bình Sơn - Quảng Ngãi về tới Bình Phước (>600km) mới gặp trạm thu phí đầu tiên ở Bù Gia Mập thì phải, từ Trạm thu phí đó về đến Sài Gòn thì kinh thật, quá nhiều Trạm Thu Phí. Vô lý quá, Ông Bình Dương tận thu ác thật. Cũng đáng khinh.
 
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
À còn vụ này nữa, em đi từ Bình Sơn - Quảng Ngãi về tới Bình Phước (>600km) mới gặp trạm thu phí đầu tiên ở Bù Gia Mập thì phải, từ Trạm thu phí đó về đến Sài Gòn thì kinh thật, quá nhiều Trạm Thu Phí. Vô lý quá, Ông Bình Dương tận thu ác thật. Cũng đáng khinh.
Ông Bình Dương thu giúp cả QL14 luôn mà bác. :D