Hạng B1
14/9/09
58
71
18
NHận được các thông tin của các bác, em mừng quá do dự định mở thêm một chi nhánh tại Long Thành mà thì KDC Đồng Diều quận 8.
Các bác cho em hỏi thêm 1 chút:
Từ cầu trạm thu phí cầu Phú Mỹ, mình đi suốt lane trong ("lane xe máy" theo XXX) tất nhiên khi đồng xe 4b lane ngoài, đoúng tốc độ cho phép 50km/h có được không ah? Có bảng báo khúc nào cần chú ý không a?
Cảm ơn các bác
 
Hạng B2
29/8/11
468
453
63
Vậy là bây giờ hễ gặp chiến-hề sĩ XXX vì lý do này, mọi người cứ đòi ghi biên bản là sẽ được ...đi ngay, khỏi tranh cãi cho mệt. :) Em yêu xứ thiên đường.
Lúc đó em cũng không được đi ngay, cũng phải mất gần 15 phút. Tại vì xe em biển tỉnh và lúc đó người cầm lái là bạn em mới từ Hà Nội vào.
Lúc đó hết cao tốc thì bọn em có nhu cầu thế là tấp vào lề. Giải quyết xong thì lên đường đi tiếp. Vừa nhập làn phải đi được 1 đoạn thì bị xxx chỉ gậy vào. Em thì hết sức tự tin vì em mới lắp camera hành trình cho xe+ với trên đường có vạch kẻ đường chỉ hướng đi thẳng ở cả 2 làn. XXX thì trẻ măng, chắc chỉ khoảng 20 thôi.
Sau khi tấp vào lề thì em bảo bạn em cứ để dây an toàn và ngồi chờ xxx đến làm việc. Nhưng mà thấy bọn em không xuống làm việc thì xxx cứ đứng đằng sau xe em chứ không chịu lên làm việc. Chờ được khoảng 3,4 phút em chịu hết nổi thế là bước xuống hỏi xxx có việc gì mà dừng xe rồi không chịu đến làm việc.
XXX này không có thẻ xanh, bảng tên úp ngược vào trong áo. Cũng chẳng chào hỏi gì cả. Nhưng em cũng chẳng bắt lỗi XXX vì em nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì mà càng thêm căng thẳng.
Xuống xe thì em làm việc thôi vì bạn em chẳng hiểu gì cả.
XXX: ô tô phải đi làn bên trái, làn trong này là cho xe máy.
Em: Theo tôi biết thì không có biển báo phân làn theo phương tiện, không có luật nào cấm tôi không được đi làn này.
Nếu như anh thấy tôi vi phạm thì anh cứ lập biên bản, tôi sẽ ký và viết ý kiến của mình.
XXX: làn bên trong là của xe máy.
Em: Anh có thấy vạch kẻ đường hướng dẫn các phương tiện đi thẳng trên đường không?
XXX không nói gì mà chỉ gật đầu.
Đám xxx dừng xe ngay chỗ có vạch kẻ chỉ hướng đi thằng luôn.
Tuy không nói được lỗi gì nữa nhưng xxx vẫn đòi kiểm tra giấy tờ. Lúc đó xe em đi 3 người đẹp trai, cao to cho nên em nghĩ cũng chẳng ngại xxx cướp giất tờ. Còn nếu viết biên bản thì em mừng quá, lại có quà cho các bác OS.
Thế là em đưa cho xxx giấy tờ. Cầm được giấy tờ của em thế là xxx chạy luôn về chỗ 2 xe mô tô với 1 anh xxx khác đang làm việc với 1 anh lái xe fortuner bị ngoắc vào từ trước em mà vẫn chưa giải quyết xong.
Thế là em theo về chỗ chốt đứng chờ. XXX cứ cầm giấy tờ em im im mà không nói gì. 2 anh bạn của em đi theo, tay mỗi anh cầm theo cái điện thoại. 1 anh quay mặt ra đường nhìn ngó xung quanh. 1 anh thì đi sau em. Cả 2 khoanh tay và cầm điện thoại trên tay.
Tiếp theo, em tiến vào chốt, nhìn thấy anh lái fortuner đang gọi điện xin hỗ trợ của người thân. Em đứng nhìn 1 lúc mà XXX vẫn không nói gì. THế là em mới tiến lại gần. Nhìn vào ngực của XXX.
XXX: anh nhìn gì thế.
Em: em nhìn xem cái thẻ xanh của anh đâu mà em chẳng thấy. Bảng tên của anh sao nó lại up vào trong thế kia.Nhưng thôi, em cũng chẳng ý kiến gì.
XXX hơi sững lại, cũng chẳng nói gì nữa.
Lúc đó em cũng đói lắm rồi nên muốn dứt điểm cú chót:
Em: Mình đều là người làm ăn cả, làm ăn thì phải nhanh chóng, mất thời gian của nhau quá đi anh. ANh hiểu mà?
XXX gật đầu , đưa bằng lái lại cho bạn em. Còn em thì thò tay xin lại giấy tờ xe.
Cuối cùng kéo nhau tiếp tục lên đường.
Video đây ạ, chỉ có cảnh dừng xe thôi vì lúc xuống em không muốn quay phim ngay.
Có thể thấy rõ vạch kẻ đường chỉ hướng đi thẳng ở ngay chỗ XXX dừng xe ở cả 2 làn.
Các bác xem từ phút 1:52, vì đoạn đầu là lúc bị gọi vô thổi nồng độ cồn trên đường đi VT về. Em ghép 2 video lại và chỉnh sửa tí chút vì bọn em nói chuyện có hơi dân dã quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
14/9/09
58
71
18
hahhaah, bác chủ thì em công nhận là dân làm ăn rồi hahhaah, xxx cũng tự nhận mình là dân làm ăn trong khi nhiệm vụ là hướng dẫn giao thông hahahah.....em đề nghị bổ sung ngành nghề vào biên chế ngành là ra đường anh là chiến sĩ, anh là doanh nhân ....bỏ cái khái niệm "đầy tớ nhân dân" gấp. Đã là doanh nhân mà sao đầy tớ dc.
 
Hạng D
30/4/14
1.139
16.566
113
Vậy là logo OS đã có thêm tác dụng mới: tránh được chiến-hề sĩ XXX.

Em đã update các câu chuyện của các bác ở đầu thớt rồi, để xem LK này sẽ kéo dài đến khi nào :)
Chắc không có logo mới dễ cho đi đó. Có logo là các chú ấy chiến tới luôn quá, đang cay cú mà :D

Em không dám dán vì sợ mấy anh í để ý thì mệt người lắm :p
 
  • Like
Reactions: Roberkieu
Hạng C
2/5/07
700
320
63
HCM
Chiều thứ 6 tuần rồi em cũng "chủ động" dính ngay vị trí này. Tính từ lúc mở cửa bước xuống xe tới khi mở cửa bước lên xe lại là 2'17", không trình bất cứ giấy tờ gì và em phủ đầu luôn sau khi xxx đã chào em theo đúng điều lệnh:
- Em: Chắc lại bắt anh lỗi đi sai làn đúng không?
- xxx: ...... (có vẻ ngớ người ra)
- Em: ở phía trên kia có mũi tên trộn làn phương tiên ngay ngã 3 quay đầu xe (Em nhớ rất rõ vì đã chủ động dính, sau khi qua giao lộ quay đầu xe, có lặp lại mũi tên trộn làn phương tiện theo hướng di chuyển), thứ 2 đường này không có bảng 412 phân làn theo phương tiện
-xxx: chỗ nào?
- Em: Ở chỗ ngã 3 rẽ vòng (quay đầu xe), một bên (lane ngoài) có kẻ mũi tên đi thẳng và rẽ trái, bên này (lane trong) có kẻ mũi tên đi thẳng đúng không, và không có bảng 412 phân làn theo phương tiện... (xxx cắt ngang)
-xxx: vậy anh đi như vậy thì xe 4 bánh đi một lúc 2 làn luôn?
- Em: xe anh là xe cơ giới đường bộ, không có bảng phân làn phương tiện thì anh đi, nếu như anh muốn tấp vô đây thì anh cũng phải đi làn bên này luôn đúng không nào?
-xxx: nhưng mà anh không tấp thì anh cũng đi bình thường luôn?
- Em: Anh cũng đi bình thường luôn vì ở trước đó có kẻ mũi tên đi thằng, anh đi thẳng thì anh cứ đi thôi.
- xxx: vậy là mấy xe này (xxx chỉ tay vào một hàng dài phương tiện đang nối đuôi nhau ở lane phía bên trái) không biết gì hết?
- Em: Ủa tại người ta muốn đi đường đó (lane đó) chuyện của người ta. Còn người ta muốn đi lane bên đây, không có bảng phân làn phương tiện mà có mũi tên đi thẳng thì cứ đi
(...... nghe không rõ)
- xxx: vậy anh vừa lưu thông ở đây vừa ôtô, vừa môtô, 2 làn ôtô hết rồi môtô người ta chạy đường nào nếu như xe người ta chạy ở đây?
- Em: Xe môtô cũng là xe cơ giới đường bộ, xe anh có phải là xe cơ giới đường bộ không?
- xxx: xe có máy gọi là xe cơ giới hết
- Em: Làn bên đây có cấm xe cơ giới đường bộ không?
- xxx: ngọng
- Em (bồi tiếp luôn): không cấm đúng không? vậy anh đi thì có sao đâu?
- xxx: vậy là xe 2 bánh, 4 bánh chạy tràn lan hết
- Em: xe 2 bánh, bốn bánh chạy chung làn đâu có sao
- xxx: không có quy định nào xe bốn bánh bên trái, xe 2 bánh bên phải
- Em: không có
- xxx: vậy là chạy tràn lan giống ngoài Hà Nội luôn ?????????? :-((((
- Em: Không phải là chạy tràn lan
- xxx: Chứ sao, anh nói vậy là nó vậy đó
- Em: chạy chung làn đâu có gì đâu em
- xxx (vẫn tiếp tục ngang): vậy xe bốn bánh chạy bên này xe hai bánh chạy đường nào (tay chỉ vào làn trong)
- Em: anh đi cũng đi chung làn, anh đâu có cản trở nó (xe hai bánh) đâu, đường rất là trống và trên kia có mũi tên trộn làn phương tiện ở trên đó
- xxx: vậy chỉ có một mình anh biết còn mấy xe này (chỉ vào các phương tiện đang nối đuôi nhau trên làn bên trái) nó không biết nó đi đường của nó không đó..... thôi anh biết quá rồi anh đi đi....

Có cái clip bằng phone bật lên chủ yếu ghi âm, không chủ định quay clip nên hình ảnh lộn xộn, post lên sợ mấy bác nhức mắt nên thôi :)
 
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Chiều thứ 6 tuần rồi em cũng "chủ động" dính ngay vị trí này. Tính từ lúc mở cửa bước xuống xe tới khi mở cửa bước lên xe lại là 2'17", không trình bất cứ giấy tờ gì và em phủ đầu luôn sau khi xxx đã chào em theo đúng điều lệnh:
- Em: Chắc lại bắt anh lỗi đi sai làn đúng không?
- xxx: ...... (có vẻ ngớ người ra)
- Em: ở phía trên kia có mũi tên trộn làn phương tiên ngay ngã 3 quay đầu xe (Em nhớ rất rõ vì đã chủ động dính, sau khi qua giao lộ quay đầu xe, có lặp lại mũi tên trộn làn phương tiện theo hướng di chuyển), thứ 2 đường này không có bảng 412 phân làn theo phương tiện
-xxx: chỗ nào?
- Em: Ở chỗ ngã 3 rẽ vòng (quay đầu xe), một bên (lane ngoài) có kẻ mũi tên đi thẳng và rẽ trái, bên này (lane trong) có kẻ mũi tên đi thẳng đúng không, và không có bảng 412 phân làn theo phương tiện... (xxx cắt ngang)
-xxx: vậy anh đi như vậy thì xe 4 bánh đi một lúc 2 làn luôn?
- Em: xe anh là xe cơ giới đường bộ, không có bảng phân làn phương tiện thì anh đi, nếu như anh muốn tấp vô đây thì anh cũng phải đi làn bên này luôn đúng không nào?
-xxx: nhưng mà anh không tấp thì anh cũng đi bình thường luôn?
- Em: Anh cũng đi bình thường luôn vì ở trước đó có kẻ mũi tên đi thằng, anh đi thẳng thì anh cứ đi thôi.
- xxx: vậy là mấy xe này (xxx chỉ tay vào một hàng dài phương tiện đang nối đuôi nhau ở lane phía bên trái) không biết gì hết?
- Em: Ủa tại người ta muốn đi đường đó (lane đó) chuyện của người ta. Còn người ta muốn đi lane bên đây, không có bảng phân làn phương tiện mà có mũi tên đi thẳng thì cứ đi
(...... nghe không rõ)
- xxx: vậy anh vừa lưu thông ở đây vừa ôtô, vừa môtô, 2 làn ôtô hết rồi môtô người ta chạy đường nào nếu như xe người ta chạy ở đây?
- Em: Xe môtô cũng là xe cơ giới đường bộ, xe anh có phải là xe cơ giới đường bộ không?
- xxx: xe có máy gọi là xe cơ giới hết
- Em: Làn bên đây có cấm xe cơ giới đường bộ không?
- xxx: ngọng
- Em (bồi tiếp luôn): không cấm đúng không? vậy anh đi thì có sao đâu?
- xxx: vậy là xe 2 bánh, 4 bánh chạy tràn lan hết
- Em: xe 2 bánh, bốn bánh chạy chung làn đâu có sao
- xxx: không có quy định nào xe bốn bánh bên trái, xe 2 bánh bên phải
- Em: không có
- xxx: vậy là chạy tràn lan giống ngoài Hà Nội luôn ?????????? :-((((
- Em: Không phải là chạy tràn lan
- xxx: Chứ sao, anh nói vậy là nó vậy đó
- Em: chạy chung làn đâu có gì đâu em
- xxx (vẫn tiếp tục ngang): vậy xe bốn bánh chạy bên này xe hai bánh chạy đường nào (tay chỉ vào làn trong)
- Em: anh đi cũng đi chung làn, anh đâu có cản trở nó (xe hai bánh) đâu, đường rất là trống và trên kia có mũi tên trộn làn phương tiện ở trên đó
- xxx: vậy chỉ có một mình anh biết còn mấy xe này (chỉ vào các phương tiện đang nối đuôi nhau trên làn bên trái) nó không biết nó đi đường của nó không đó..... thôi anh biết quá rồi anh đi đi....

Có cái clip bằng phone bật lên chủ yếu ghi âm, không chủ định quay clip nên hình ảnh lộn xộn, post lên sợ mấy bác nhức mắt nên thôi :)
hé hé, mất đâu lâu quá vậy bạn hiền?
Tối qua do t7 k xin được BB nên cũng cà rề nguyên đường về để xin BB, nhưng mấy ảnh lại đứng chiều ngược lại (đối diện chỗ quán cơm) nên thôi hẹn khi khác.
 
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Hôm qua em đi VT-SG-VT trong ngày đi làn trong mà không bị gì cả. Em chay đến vòng xoay XXX ngó vào xe em mà không phản ứng gì. Xe em không dán logo Os. Em đến đường dẫn lúc 11g30. Chắc là rút kinh bác HieuLe.
Ngoài lề tí, Em mới điều về VT công tác hôm nào mời các bác VT giao lưu. Công ty em ngay đài liệt sĩ
Nhân tiên cho em hỏi ở VT đổ xăng 95 ở đâu an toàn vì xe e kén xăng ạ.
Xăng e hay đổ ở cây chi nhánh Petro ngay trước BB ra khỏi 3/2 Vũng Tàu, cây xăng cuối cùng trên đường này. Em đổ duy nhất 1 cây thôi. Hết xăng cũng vòng lên đó. Mấy cây khác trong VT e chưa thử.
 
  • Like
Reactions: daihocsi
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Chiều hôm qua về đến ngã 3 Thái Lan có alo cho bác Dăm, nhưng chỉ có e với bác Dăm với lại bác Dăm còn phải đi chở mẹ vợ nữa nên hẹn bữa khác!
@dowmgoodman (R): đúng lúc đang nói chuyện với bác có pha làm em teo trym luôn. E có clip. Để em post lên cho các bác xem. :)
Mới qua xem, kinh. May mắn nhẻ. Mà chắc nói chuyện nên chạy chậm 2-3s chứ k là bác sẽ đánh lái né xe tải thay chiếc 29 chỗ hén, kakaka.