23/10/06
14.638
5.121
113
Cung đường cũng khá rõ ràng, len lõi qua cánh rừng rậm, vài con suối cạn... đường rộng kiểu cho xe 4x4 nhưng dấu rất cũ và khá lâu rồi chưa ủi lại. Có lẽ nó đã quên lãng khoảng 3-4 năm rồi
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9
 
  • Like
Reactions: pxtanh
23/10/06
14.638
5.121
113
Lâu được thư giãn nghỉ mệt bên con suối...
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9



Vô tình gặp được một nhóm thợ rừng chào hỏi nhau dọc đường, khai thác thông tin về con đường phía trước thì họ báo nếu đi bộ khoảng 3 giờ đồng hồ là qua lại suối lớn dưới hạ nguồn con suối vừa rồi. TIn cũng khá là khả quan: nếu đi bộ được là có đường đi, còn địa hình thì chỉ nhận được 2 từ: Khó đấy!

3 giờ đi bộ + địa hình "khó đấy!" thì xác định đi xe là.... :eek:
 
  • Like
Reactions: pxtanh
23/10/06
14.638
5.121
113
Gần 4h chiều, trở ngại đầu tiên đã có: 1 con suối hằn sâu hỏi mặt đường. Xe xuống được nhưng lên lại thì phải ngóc đầu gần như thẳng đứng khoảng 5m. Phương án đặt ra: xe có trang bị tời qua trước, sau đó dùng tời các xe còn lại qua để tiết kiệm sức.

Clip xe tự tời lên dốc suối:



Đặt xe vào vị trí thuận lợi tời, neo đuôi và thả dây...


[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: pxtanh
23/10/06
14.638
5.121
113
Sau đó xe gắn tời được đưa qua cũng bằng sức người và lần lượt tời các xe khác lên...

 
  • Like
Reactions: pxtanh
23/10/06
14.638
5.121
113
Mới đầu tời được nhập về được đánh giá là tốc độ kéo khá chậm. Tuy nhiên thực tế chậm như vậy là phù hợp. Vì là xe 2 bánh nên cần phải dùng sức người để cân bằng 2 bên cho chiếc xe được thẳng đứng và tời kéo sẽ dùng ít lực hơn. Nếu tốc độ tời nhanh sẽ giật xe không kịp thăng bằng sẽ ngã ngang rất mệt.

[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường mang bí danh 7/8/9
 
  • Like
Reactions: pxtanh