E trả lời bác từng phần nhé
Gias ở Ks bác ơr là bữa e cũng đặt 6-8/9 e ở Eden 4-6/9. Nhưng vì đặt trễ nên e ở Eden luôn, vì Eden gần nên đưa rước miễn phí
Xe thì tay ga 150/N, xe số 100k, nhưng đa số tay ga , đường hơi xấu từng đoạn nên xe máy đi ok, e tính mướn xe hơi 600k là đi phía Nam ĐẢO, nhưng e mướn xe máy đi vui hơn
Ghẹ e mua tại quán nước mía ngay gần cái cầu dài ra biển, mua xong người ta làm dùm là 30k, mực 50k/1 con, dĩa gỏi cá trích 120/p, ngon tuyệt, ốc nhảy 200k/1 kg, dĩa Cơm chiên Ghẹ 70k, ngon lắm,
tại e ra hết hỏi người ta nói đừng vô nhà hàng mắc lắm, ăn cái quán đó cho rẽ
Trước tiên em cám ơn bác đã hướng dẫn và cập nhật thiệt chi tiết !
Đi xe hơi chán rồi, giờ ra ngoải e nghĩ đi xe máy cơ động, thuận tiện và...kinh tế hơn.
- Thiệt ra đây là lần đầu em trả hơn 1 chai rưỡi cho 1 đêm khi đi du lịch, trước đó toàn 5-8 xị vì em nghĩ hạp lý (e thường đi từ sáng, tối mới về ngủ thì giá cái sự ngủ dư này nó chưa hạp lý). Resort chỗ em ở hình như khá xa trung tâm, thông tin trên mạng thì cũng mơi mới đèm đẹp, thôi đành mắt chơi liều. Ở Đà Lạt mấy cái 4* ngon lành cũng chỉ 7-8 xị là max...
- Mai em sẽ ra deal giá vụ xe máy với mấy em tiếp tân xinh tươi, chắc cỡ 200k là ổn, mắc hơn cũng được nhưng mình lại ấm ức vì thành gia cầm cho mí em í lùa (sáng nay gọi ra nói xe 250-300k/chiếc tay ga, huhu).
- Chiều mai VC em sẽ ra Hàm Ninh làm phát ghẹ, ốc ác, mực miếc, gỏi giếc...no chít thì thôi, hehe. Thiệt ra vào nhà hàng có mắc hơn nhưng nhiều món, đàng hoàng, chuyên nghiệp nhưng em thích trải nghiệm kiểu của bác hơn, vậy mới là đi chơi.
Lại mưa nữa:3dmong:R:3dmong::3dmong:
- Lại mưa nữa hả bác, huhu. Hình như PQ là khí hậu đảo, thích mưa là mưa (giống Sing), mà mưa nó có cái hay của mưa bác hè...
Cám ơn bác chủ đã cho tụi em mượn thớt 8 tí. Nếu bác cho phép em sẽ cập nhật chuyến đi trong thớt của bác cho thêm phần sinh động.
Chỉnh sửa cuối: