Tết rồi mình có đi Đà Lạt du lịch, bỏ qua những cái giá giữ xe cao (60.000đ/60 phút) hay bon chen đông đúc do ngày tết. vẫn yêu Đà Lạt nhưng tiếc nuối đến hụt hẫng: vào các Khu du lịch của Đà Lạt hay quán xá đều không thấy hoa Phong Lan mà chỉ toàn những loài hoa mà xứ nóng miền Đông Nam Bộ đều có thể trồng được như: Dã Yến Thảo, Xác Pháo, Ngũ Sắc, Tú Cầu... cuối cùng thì chụp hình ở các khu du lịch ở miền Đông Nam Bộ và chụp hình ở Đà Lạt là:
- Giống Nhau: các loại Hoa như nhau.
- Khác Nhau: Đà lạt thì có background là cây Thông, ở miền Đông Nam Bộ thì có thêm vườn hoa Phong Lan các loại.
 
trải ngiệm ít thì ko nên nêu ý kiến nhận xét làm gì !
lúc trước, Dalat có rất nhiều cái mà nơi khác không có được. hiện tại, nhiều loại hoa vốn có của Dalat đã được biến đổi gien để trồng xứ nóng, Dalat chỉ còn lại rừng thông và không khí lạnh (nhưng cũng chỉ theo mùa) và Dalat hiện tại đô thị hóa rất nhiều, cho nên muốn nghỉ dưỡng, tìm nét riêng ở Dalat thì đi vào ngoại ô, những Homestay ngoại ô thì mới tìm được sự khác biệt.
 
Tập Lái
6/4/23
7
1
3
mùa nào tới Đà Lạt đẹp nhất vậy các bác, tới lên ĐL phát mà mưa gió dữ quá :(
 
Hạng C
5/2/09
597
4.479
93
Trước chạy đến BL đã nghe thoang thoảng mùi thông. Nay sao đứng giữa rừng thông cũng chẳng thấy mùi gì khác SG. Không hiểu luôn.
 
Hạng C
6/8/17
912
746
103
bốn bể
tiếc là đô thị hoá mạnh và nhanh quá. Giờ là cô gái thị thành rồi chứ ko phải cô gái miền sơn cước thuỳ mị nữa :D