Hạng F
1/8/12
5.727
5.739
113
TP HCM
getz2010 nói:
Cám ơn các bác nhiều, vậy là sáng mai em vẫn chọn đi theo cung 766 - 713.
Đi xong về nhớ post bài cho anh em đi sau biết thông Bác nhé. Cuối tháng này em đi. Thanks Bác trước.
 
Hạng D
18/12/10
2.042
2.495
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
@ttqui2005: Mình cũng khởi hành gần cuối tháng đó bác. Chiều tối từ SG ra Gia rai ở lại chơi với bạn bè một đêm, rồi sáng sớm khởi hành từ Gia Rai, dự tính đến Đà lạt khoảng 8, 9g kịp làm một tô phở nóng hổi...Mong tin cập nhật từ bác getz2010.
 
Hạng F
1/8/12
5.727
5.739
113
TP HCM
aH0Ha nói:
@ttqui2005: Mình cũng khởi hành gần cuối tháng đó bác. Chiều tối từ SG ra Gia rai ở lại chơi với bạn bè một đêm, rồi sáng sớm khởi hành từ Gia Rai, dự tính đến Đà lạt khoảng 8, 9g kịp làm một tô phở nóng hổi...Mong tin cập nhật từ bác getz2010.
Trên đường thiên lý hy vọng gặp Bác em cũng đang hóng tin Bác Getz đi về Post lộ trình Bác ấy đi để a/e mình đi sau biết. Thanks
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
53
Tháng này các bác đi Dà Lạt nhiều nhỉ, tháng 12 có hội Hoa chắc còn đông hơn
Đi chơi về nhớ cập nhật đường xá nhé các bác
 
Hạng D
2/9/12
1.060
22.325
113
Sài Gòn
Bữa e đi về theo ĐT 713,766. 8g tối tới ngã ba Bà Sa, lúc qua đèo Tà Pứa thì má ơi, mưa như trút nước, gió rít điên cuồng, nước chảy tràn qua đường như lũ... May mà mọi người qua an toàn. Tụi e đi 3 xe, 2 ngắn 1 dài...

Nghĩ lại cũng hơi mạo hiểm, biết đâu giống anh PGĐ sở ngoài Nghệ An !!!

Giờ e mới biết thế nào là gió núi mưa rừng, nhưng lần sau e sẽ đi tiếp cung đường này, chỉ có điều vào ban ngày thôi.
 
Hạng D
18/12/10
2.042
2.495
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Tuyến đường này, chạy qua những khu rừng tạp, rừng cao su, và dân cư rất heo hút nhất là khúc từ đèo Tà Pứa đến QL20, vì vậy nên đi ban ngày thôi. Nếu kẹt lắm phải đi ban đêm thì cả đoàn đông bám đuôi nhau..chứ vài ba chiếc không yên tâm lắm. Ngoại trừ trên xe toàn dân công vụ...hehe.
 
Hạng B2
24/10/10
263
46
28
Tp.HCM
Mình đã lên tới dalat lúc 17h, xp từ q8 lúc 6h30. Đoạn trước, trên, sau đèo tà pứa đường hư hỏng nhiều nhưng đi bò từ từ cũng được. Đoạn trước khi lên đèo Bảo lộc thì như đi ngoài ruộng, mạnh xe nào xe đó múa. Từ đèo Bảo lộc đường có tốt hơn được 1 tí nhưng ko thể đi nhanh được vì ổ gà xuất hiện rải rác và bất ngờ, rất khó đỡ. Tổng cộng 9,5 tiếng cho 320km. Rất may là hôm nay vợ 2 mình phi như thế mà không bị đứt guốc.