Lâu lắm rồi, trên đường Nguyễn Thị Nghĩa hướng từ SG tới ngã sáu Phù Đổng, 4 thằng nhóc học sinh chở nhau trên chiếc kawasaki 100 không đội nón bh, anh bồ câu cô đơn xách moto dí theo, lên tới ngã sáu 2 xe ngang hàng, thằng nhóc ngoặt cua một phát vặn lưng anh bồ câu, ảnh ngoặt theo và té cái đùng ngay giữa ngã tư, nằm luôn một đống giữa đường vì bị xe đè, 4 ông nhóc thoát vô Lê Thị Riêng mất tăm tích luôn.
Cả chục ông xe ôm, xích lô đậu xe chờ khách ngay chỗ Starbuck bây giờ ngồi hả họng cười, chỉ mỗi 2 cô gái trẻ đi xe 50 ngừng lại xuống xe tính giúp đỡ ảnh, mà 2 cô đâu có dựng nổi chiếc bồ câu lên
(tui đi bộ, từ xa chứng kiến câu chuyện, tới lúc lại gần hiện trường thì có mấy cu Tây ra giúp ảnh rồi).