Hạng B2
22/4/08
283
4
18
51
31/12/08 Vợ chồng em làm 1 chuyến ra miền trung ...và đón vợ chồng em là ...mưa trắng xóa

1 chuyến du xuân miền trung...


Rời sân bay,việc kế tiếp là kiếm 1 chỗ nghỉ chân

1 chuyến du xuân miền trung...


3 sao có chứng nhận...hihi

1 chuyến du xuân miền trung...


Trời vẫn mưa...băng-rôn mọi người đi đóng thuế thu nhập cá nhân nào

1 chuyến du xuân miền trung...
 
Hạng B2
22/4/08
283
4
18
51
...Đi kiếm gì ăn nào

1 chuyến du xuân miền trung...


Xúc xích Đức

1 chuyến du xuân miền trung...


Cá hồi...sức
1 chuyến du xuân miền trung...


1 chuyến du xuân miền trung...


Đà nẵng cũng có lẩu Chen,mà lo ăn quên tác nghiệp...hihi
 
Hạng B2
22/4/08
283
4
18
51
Ăn xong,tập thể dục chút nào...hihi

1 chuyến du xuân miền trung...


1 chuyến du xuân miền trung...


Chương trình tất niên của khách sạn

1 chuyến du xuân miền trung...


Cây nhà lá vườn...

1 chuyến du xuân miền trung...


3 sao....sao bèo thế...
1 chuyến du xuân miền trung...


1 chuyến du xuân miền trung...


1 chuyến du xuân miền trung...
 
Hạng B2
22/4/08
283
4
18
51
Điểm đến đầu tiên trong đêm cuối năm : Bar-cafe ĐIỂM NÓNG

1 chuyến du xuân miền trung...


Không phải là sân khấu ca nhạc nên ...sân khấu thiếu đủ thứ

1 chuyến du xuân miền trung...


ca sĩ-bà cả đang feeling...

1 chuyến du xuân miền trung...


Khán giả ngồi chật bar...hihi...ấm áp đêm mưa lạnh

1 chuyến du xuân miền trung...
 
Hạng B2
22/4/08
283
4
18
51
Điểm đến thứ 2 trong đêm : Bar VEGAS

1 chuyến du xuân miền trung...


Phải lo hậu trường nên không chụp bà cả hát được...nên chụp đỡ mấy em Dancer ...hihi

1 chuyến du xuân miền trung...


1 chuyến du xuân miền trung...


1 chuyến du xuân miền trung...


1 chuyến du xuân miền trung...


Đón năm mới tại đây luôn

1 chuyến du xuân miền trung...


Ông chủ quán Bar tặng quà năm mới: 1 chai Vodka Holand

1 chuyến du xuân miền trung...
 
Hạng B2
22/4/08
283
4
18
51
1/1/09...trời vẫn ảm đạm

1 chuyến du xuân miền trung...


Quán Tulip...dành cho những ai thích uống bia tiệp

1 chuyến du xuân miền trung...


1 chuyến du xuân miền trung...
 
Hạng B2
22/4/08
283
4
18
51
Đêm 1/1/09 2 vợ chồng phải chạy ra Huế để biểu diễn...

1 chuyến du xuân miền trung...


Đường ngầm qua đèo Hải Vân...

1 chuyến du xuân miền trung...


Đến Huế lúc 20g ...trời vẫn mưa tầm tã

1 chuyến du xuân miền trung...


Chỗ diễn đối diện sân vận động Huế

1 chuyến du xuân miền trung...


Cafe Bar NEW SPACE

1 chuyến du xuân miền trung...

Lại sorry 1 lần nữa lo hậu trường sân khấu nên không tác nghiệp được.Nhưng 1 điều mình cảm nhận được khán giả Huế rất nồng nhiệt,dễ thương.Có 1 Fan nữ muốn chụp hình với em mà khoác tay run bần bật...hihi...tiếc là không có hình Fan nữ đó.Có bác nào trong OF nhà mình có mặt trong đêm đó không ạ?
1 chuyến du xuân miền trung...
1 chuyến du xuân miền trung...


Đường về...

1 chuyến du xuân miền trung...


Tai nạn lúc 1g sáng trên đường Hùng vương

1 chuyến du xuân miền trung...

 
Hạng B2
22/4/08
283
4
18
51
Sáng 2/1/09 trời vẫn âm u...có tạnh mưa chút

1 chuyến du xuân miền trung...


...nên em quyết định lội bộ đi ăn bánh bèo nóng gần khách sạn

1 chuyến du xuân miền trung...


Bắt gặp 2 em bán vé số ,chewing gum đang lót dạ...

1 chuyến du xuân miền trung...


Thấy hay hay,móc súng ra...hihi

1 chuyến du xuân miền trung...


Quán cafe NEW LIFE gần Ks em ở...

1 chuyến du xuân miền trung...


Ra sân bay ...bắt gặp khoai tây nữ này vừa đọc sách vừa gác chân lên ghế...bắn...keke

1 chuyến du xuân miền trung...


...và 1 vài chân run khoai tây nhí...hihi

1 chuyến du xuân miền trung...


1 chuyến du xuân miền trung...


Thế là xong chuyến du xuân miền trung mưa gió ảm đạm nhưng ấm áp lòng của người hâm mộ...hihi
1 chuyến du xuân miền trung...
1 chuyến du xuân miền trung...
1 chuyến du xuân miền trung...
1 chuyến du xuân miền trung...

 
Hạng F
9/3/06
6.475
4.378
113
Sì Gòn
nhìn cái món ăn tất niên ở khách sạn tức cười quá :D, cứ như món ăn tất niên hồi em học cấp 2 - 3. Tết Dương Lịch mà mưa tầm tã nên chắc là buồn lắm bác laohoi nhỉ?
 
Hạng B2
22/4/08
283
4
18
51
3sao đấy...rất may phải chạy show chứ dự tất niên ở Ks chắc teo...kekeeke