Ngay từ đầu e đã sợ cái này,có vài chục mét ken chặt người mà mấy ông Pho cho lái thử.Hai mống là còn ít,20 mạng cũng ko ai ngạc nhiên.
Nói chung làm ăn như cccc.
http://danviet.vn/105822p...tai-trien-lam-o-to.htm
Nói chung làm ăn như cccc.
http://danviet.vn/105822p...tai-trien-lam-o-to.htm
http://danviet.vn/105822p...tai-trien-lam-o-to.htm
Đây nè các bác
Sự việc xảy ra vào lúc 10h15 sáng 30.9 tại điểm trình diễn lái thử của Triển lãm Ô tô Việt Nam 2012 (Việt Nam Motor Show 2012) trong khuôn viên triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.
Hiện trường vụ tai nạn
Nạn nhân thứ nhất là ông Ichikawa, chuyên gia kỹ thuật người Nhật Bản của Honda Việt Nam, bị gãy xương vai, dập lá lách, gãy xương đầu gối, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Pháp. Nạn nhân thứ hai là cháu Lê Hiếu, 10 tuổi, bị chấn thương đầu, mặt, gãy chân, đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Vụ tai nạn còn khiến hai xe ôtô biển kiểm soát 29A - 587.xx và xe 30Y - 23xx bị hư hỏng nặng.
Người điều khiển xe lái thử là anh Ngô Anh S., ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là khách tham quan triển lãm.
Theo các nhân chứng, trong khi mọi người đang chăm chú xem các mẫu xe mới của hãng Honda trưng bày thì bất chợt thấy chiếc Ford Focus màu trắng, không biển kiểm soát lao tới với tốc độ nhanh, đâm mạnh vào hai chiếc xe đang đậu, sau đó tiếp tục lao mạnh vào ông Ichikawa, hất văng ông này sang một bên, sau đó kéo tiếp cháu Lê Hiếu đang đứng cạnh đập đầu vào tường rào. Chiếc xe chỉ dừng lại khi gặp vật cản là tường rào.
Được biết, đây là dòng xe Ford Focus phiên bản mới của hãng Ford, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đang chuẩn bị trình làng với người tiêu dùng Việt Nam.
Phóng viên Dân Việt đã liên lạc với ông Dương Trí Dũng - Giám đốc Cty CP Quảng cáo và HCTL C.I.S Việt Nam, trưởng ban tổ chức Triển lãm ôtô Việt Nam 2012 nhưng không nhận được câu trả lời về nguyên nhân sự việc.
Theo đại diện của Honda Việt Nam, sức khỏe của hai nạn nhân đang hết sức nguy kịch, trong đó riêng trường hợp ông Ichikawa có thể phải đưa về Nhật Bản điều trị sau khi việc sơ cứu tại Bệnh viện Việt Pháp có tiến triển.
Tài Dũng
Đây nè các bác
Sự việc xảy ra vào lúc 10h15 sáng 30.9 tại điểm trình diễn lái thử của Triển lãm Ô tô Việt Nam 2012 (Việt Nam Motor Show 2012) trong khuôn viên triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Nạn nhân thứ nhất là ông Ichikawa, chuyên gia kỹ thuật người Nhật Bản của Honda Việt Nam, bị gãy xương vai, dập lá lách, gãy xương đầu gối, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Pháp. Nạn nhân thứ hai là cháu Lê Hiếu, 10 tuổi, bị chấn thương đầu, mặt, gãy chân, đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Vụ tai nạn còn khiến hai xe ôtô biển kiểm soát 29A - 587.xx và xe 30Y - 23xx bị hư hỏng nặng.
Người điều khiển xe lái thử là anh Ngô Anh S., ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là khách tham quan triển lãm.
Theo các nhân chứng, trong khi mọi người đang chăm chú xem các mẫu xe mới của hãng Honda trưng bày thì bất chợt thấy chiếc Ford Focus màu trắng, không biển kiểm soát lao tới với tốc độ nhanh, đâm mạnh vào hai chiếc xe đang đậu, sau đó tiếp tục lao mạnh vào ông Ichikawa, hất văng ông này sang một bên, sau đó kéo tiếp cháu Lê Hiếu đang đứng cạnh đập đầu vào tường rào. Chiếc xe chỉ dừng lại khi gặp vật cản là tường rào.
Được biết, đây là dòng xe Ford Focus phiên bản mới của hãng Ford, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đang chuẩn bị trình làng với người tiêu dùng Việt Nam.
Phóng viên Dân Việt đã liên lạc với ông Dương Trí Dũng - Giám đốc Cty CP Quảng cáo và HCTL C.I.S Việt Nam, trưởng ban tổ chức Triển lãm ôtô Việt Nam 2012 nhưng không nhận được câu trả lời về nguyên nhân sự việc.
Theo đại diện của Honda Việt Nam, sức khỏe của hai nạn nhân đang hết sức nguy kịch, trong đó riêng trường hợp ông Ichikawa có thể phải đưa về Nhật Bản điều trị sau khi việc sơ cứu tại Bệnh viện Việt Pháp có tiến triển.
Tài Dũng
Vụ tai nạn xảy ra 23h50 tối 20/9, trên đường qua xã Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên cũng khiến 3 người khác bị thương.
Chiếc xe gây tai nạn
Thời điểm trên, chiếc xe ôtô 7 chỗ hiệu Ford Everest mang BKS 89K- 9929 đang lưu thông hướng Phố Nối đi TP Hưng Yên.
Đến xã Liêu Xá thì va chạm với xe máy BKS 16H2 - 9684 ngược chiều do anh Võ Như Hà (SN 1964) điều khiển, chở sau chị Chu Thị Hoa (SN 1974), đều ở thôn Thư Thị (Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên).
Sau đó, chiếc xe ôtô tiếp tục lao về phía trước, húc đổ một cột điện bên đường và chỉ dừng lại khi đầu xe tiến sát quán bán hoa quả.
Hậu quả anh Hà và chị Hoa chết tại chỗ, những người trong quán hoa quả được một phen khiếp vía.
Chiếc cột điện bị húc đổ
Xe máy chỉ còn là đống sắt vụn
Thời điểm gây tai nạn, trên xe ôtô 7 chỗ có 4 nam thanh niên, trong đó 2 người được xác định danh tính là Phan Văn Tuấn (SN 1977) và Chu Văn Ân (SN 1990) đều ở Khoái Châu, Hưng Yên.
Cả 2 người được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Phan Văn Tuấn đã tử vong sau đó.
2 thanh niên còn lại bị thương nhẹ, sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn.
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến các phương tiện đều hư hỏng nặng, hiện trường để lại tan hoang.
Chiếc xe gây tai nạn
Thời điểm trên, chiếc xe ôtô 7 chỗ hiệu Ford Everest mang BKS 89K- 9929 đang lưu thông hướng Phố Nối đi TP Hưng Yên.
Đến xã Liêu Xá thì va chạm với xe máy BKS 16H2 - 9684 ngược chiều do anh Võ Như Hà (SN 1964) điều khiển, chở sau chị Chu Thị Hoa (SN 1974), đều ở thôn Thư Thị (Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên).
Sau đó, chiếc xe ôtô tiếp tục lao về phía trước, húc đổ một cột điện bên đường và chỉ dừng lại khi đầu xe tiến sát quán bán hoa quả.
Hậu quả anh Hà và chị Hoa chết tại chỗ, những người trong quán hoa quả được một phen khiếp vía.
Chiếc cột điện bị húc đổ
Xe máy chỉ còn là đống sắt vụn
Thời điểm gây tai nạn, trên xe ôtô 7 chỗ có 4 nam thanh niên, trong đó 2 người được xác định danh tính là Phan Văn Tuấn (SN 1977) và Chu Văn Ân (SN 1990) đều ở Khoái Châu, Hưng Yên.
Cả 2 người được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Phan Văn Tuấn đã tử vong sau đó.
2 thanh niên còn lại bị thương nhẹ, sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn.
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến các phương tiện đều hư hỏng nặng, hiện trường để lại tan hoang.
Em đã quan sát khu vực Ford khoanh lại để thử tính năng mới của Focus trước khu vực triển lãm, bên cạnh khu này là 2 chiếc Honda Civic để khách lái thử chạy vòng quanh sân triển lãm và tai nạn có thể xe Ford lao thẳng qua khu vực test xe của Honda
Cũng không hiểu sao BTC lại cho lái thử xe đi vòng quanh sân và khách tham quan thì đi chung vào khoảng sân này vì em thấy rất nguy hiểm do lượng khách đi vào xem khá đông
Cũng không hiểu sao BTC lại cho lái thử xe đi vòng quanh sân và khách tham quan thì đi chung vào khoảng sân này vì em thấy rất nguy hiểm do lượng khách đi vào xem khá đông
Tai nạn là điều ko ai muốn xảy ra, Tuy nhiên phải kiểm soát lại qui trình xem vấn đề nằm ở đâu. Bản thân Ford cũng chẳng muốn và người lái thử cũng vậy. Hằng ngày em vẫn nghe VOV khi chạy xe đi làm " Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim". Do đó khi ôm vô lăng, cho dù là lái thử hay là lái thật ngoài đường thì hãy hết sức cẩn thận. Em vẫn sợ nhất là các buổi test drive mà khách hàng leo lên chỉ muốn nhấn ga hết cỡ vì xe đó ko phải của mình, nhưng hãy nghĩ lại hậu quả của việc nhấn ga đó. Có thể chỉ 1s sai lầm mà chúng ta phải hối hận cả đời. Cầu chúc cho người bị nạn mau chóng bình phục.