Chủ đề tương tự
Hôm sau lững thững vào làng. Làng nào cũng có 1 cái nhà thờ, lớn nhỏ khác nhau tuy nhiên không thể thiếu là 1 cái tháp trên đó không phải treo chuông mà là treo loa phát thanh. Hàng ngày cứ 5h30 là bắt đầu chương trình đọc kinh Koran buổi sáng nên không ai dậy muộn được hơn
Cây đã trút hết lá trong suốt mùa đông dài lạnh lẽo
Nhà nghỉ tư nhân ở biển mùa này cũng cửa đóng then cài
Cửa hàng tạp hoá đầu làng và ông chủ cửa hàng nhiệt tình chỉ cho em đường đi ra biển và nhân tiện xin luôn 1 kiểu ảnh để quảng cáo cho gian hàng nhỏ của mình trên trang otosaigon.com chuyên mục du lịch

Cây đã trút hết lá trong suốt mùa đông dài lạnh lẽo

Nhà nghỉ tư nhân ở biển mùa này cũng cửa đóng then cài

Cửa hàng tạp hoá đầu làng và ông chủ cửa hàng nhiệt tình chỉ cho em đường đi ra biển và nhân tiện xin luôn 1 kiểu ảnh để quảng cáo cho gian hàng nhỏ của mình trên trang otosaigon.com chuyên mục du lịch

Last edited by a moderator:
Tiếp tục di chuyển về phía Đông tới thành phố Eskisehir, càng ngày càng xa Istanbul
Dừng ăn trưa tại 1 nhà hàng trong thành phố.
Quán ăn này nguyên là 1 xưởng gỗ từ đầu thế kỷ 20. Người ta giữ lại được khá nhiều đồ gỗ cổ để trang trí cho quán như cánh cổng bằng gỗ
Những thớt gỗ mới xẻ chưa được đóng thành đồ cũng trở thành những vật trang trí dễ thương trong vườn
Dừng ăn trưa tại 1 nhà hàng trong thành phố.


Quán ăn này nguyên là 1 xưởng gỗ từ đầu thế kỷ 20. Người ta giữ lại được khá nhiều đồ gỗ cổ để trang trí cho quán như cánh cổng bằng gỗ

Những thớt gỗ mới xẻ chưa được đóng thành đồ cũng trở thành những vật trang trí dễ thương trong vườn


1 chiếc Radio rất xưa cũ cũng được lưu giữ ở đây
Những chiếc chụp đèn cổ bằng gỗ
Những bộ bàn nghế cũ kỹ
Nhiều công cụ của xưởng mộc cổ
Và cả những bức tranh chụp thời kỳ hoàng kim của xưởng gỗ này
Còn đây là biển hiệu của cái quán độc đáo này

Những chiếc chụp đèn cổ bằng gỗ

Những bộ bàn nghế cũ kỹ

Nhiều công cụ của xưởng mộc cổ

Và cả những bức tranh chụp thời kỳ hoàng kim của xưởng gỗ này

Còn đây là biển hiệu của cái quán độc đáo này

Sau 4 ngày làm việc tại các nhà máy đoàn em lên đường về Istanbul - thủ đô cũ của Thổ. Nơi đây tập trung rất nhiều đền đài lăng tẩm, cung điện. Là trung tâm văn hoá, kinh tế, thương mại lớn nhất của đất nước có mấy nghìn năm lịch sử này.