Đến chừng nào người dân và chính quyền VN còn đổ lỗi cho "ý thức" của người tham gia giao thông thì tai nạn còn thảm khốc và nhiều người sáng đi làm và không bao giờ trở về.
Ý thức gì khi 500km mất 10 tiếng đồng hồ di chuyển ?
Ý thức gì khi cho dân sống 2 bên quốc lộ và buộc họ phải chạy chung đường với những chiếc xe có tốc độ gấp đôi họ ?
Ý thức gì khi lực lượng thi hành pháp luật ăn hối lộ để người say xỉn hay xe quá tải ung dung chạy trên đường
Tây hay ta gì khi qua VN sống đều chạy ẩu ta dù ý thức giao thông họ cao khi còn sống ở nước họ, cứ qua mấy khu Phú Mỹ Hưng xem người Hàn chạy xe hay khu Lê Thánh Tôn xem người Nhật đứng bắt taxi bên trái đường là hiểu. Thằng "ý thức" bao giờ hết lỗi ??
Ý thức gì khi 500km mất 10 tiếng đồng hồ di chuyển ?
Ý thức gì khi cho dân sống 2 bên quốc lộ và buộc họ phải chạy chung đường với những chiếc xe có tốc độ gấp đôi họ ?
Ý thức gì khi lực lượng thi hành pháp luật ăn hối lộ để người say xỉn hay xe quá tải ung dung chạy trên đường
Tây hay ta gì khi qua VN sống đều chạy ẩu ta dù ý thức giao thông họ cao khi còn sống ở nước họ, cứ qua mấy khu Phú Mỹ Hưng xem người Hàn chạy xe hay khu Lê Thánh Tôn xem người Nhật đứng bắt taxi bên trái đường là hiểu. Thằng "ý thức" bao giờ hết lỗi ??
Em ở khu Sky Garden bên Phú Mỹ Hưng, lối vào đủ 2 làn xe oto, có bảng cấm dừng đậu, vậy mà cả khu phố, cả bảo vệ phải đau đầu với 1 chiếc xe CX5 biển LD do 1 người Hàn/Nhật/TQ điều khiển dừng đậu ngày này qua tháng nọ khu đó. Bảo vệ, quản lý khu phố đều bó tay với cái kiểu bỏ đi, hoặc xổ tiếng họ ra rồi bỏ mặc xe đấy.
Không biết lỗi tại họ hay tại VN làm họ ra như thế, hay tại quản lý khu phố nhu nhược.
Ý thức là cái gì đó nó xa xỉ trong xã hội chúng ta lắm.
Không biết lỗi tại họ hay tại VN làm họ ra như thế, hay tại quản lý khu phố nhu nhược.
Ý thức là cái gì đó nó xa xỉ trong xã hội chúng ta lắm.
Khi nào pháp luật chưa nghiêm lúc đó còn gia đình ly tán CA liêm khiết đi phạt thật nặng đừng có bảo kê xe vua coi giảm tai nạn không
Đến chừng nào người dân và chính quyền VN còn đổ lỗi cho "ý thức" của người tham gia giao thông thì tai nạn còn thảm khốc và nhiều người sáng đi làm và không bao giờ trở về.
Ý thức gì khi 500km mất 10 tiếng đồng hồ di chuyển ?
Ý thức gì khi cho dân sống 2 bên quốc lộ và buộc họ phải chạy chung đường với những chiếc xe có tốc độ gấp đôi họ ?
Ý thức gì khi lực lượng thi hành pháp luật ăn hối lộ để người say xỉn hay xe quá tải ung dung chạy trên đường
Tây hay ta gì khi qua VN sống đều chạy ẩu ta dù ý thức giao thông họ cao khi còn sống ở nước họ, cứ qua mấy khu Phú Mỹ Hưng xem người Hàn chạy xe hay khu Lê Thánh Tôn xem người Nhật đứng bắt taxi bên trái đường là hiểu. Thằng "ý thức" bao giờ hết lỗi ??
Huynh nói quá chuẩn, xin nhận của tại hạ một lậy, cùng một like
