Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
vnpeace nói:Sáng thứ bảy vừa rồi (4/2), em chở người nhà ra sân bay TSN, Đi Quốc Tế, giờ đó là giờ cao điểm, rất đông, xe nhiều, khi đó xe taxi đậu kín đường nên em đậu ngoài song song với hàng taxi để người nhà xuống và xuống hành lý. Sau khi xong thì em nhìn sang thấy thằng bảo vệ sân bay nhìn em, vừa nhìn vừa nói bộ đàm. Em nghi nghi, y như rằng chạy lên đến đầu dốc xuống thì 6 ông 113 đang đứng đó, chận xe em lại. 1 ông đeo kính đen, ko đeo bảng tên bang qua đường, nói em đậu song song, quá lề 25cm và trên tay cầm theo nghị định 44 hay 34 gì đó làm chứng. Em nói, em tưởng trong thành phố mới bị phạt, chứ ở sân bay thì đông quá phải xuống khách nhanh chứ mấy anh bảo vệ sân bay tuýt còi. Ổng nói, sân bay trong thành phố cũng là thành phố, mày có học luật không,đậu quá lề 25cm là bị phạt 1triệu và thu bằng 30 ngày rồi, sau đó cho em coi tiếp khung hình phạt. Em đành nói thôi thông cảm vì không biết mấy anh phạt ở đây, rồi ổng hỏi "đi làm ở đâu, đưa ai đi?", là em biết đòi tiền rồi, em nói thôi cho em đóng phạt, móc túi đưa 500k (tức ói máu), nó lấy vô tư như em trả tiền mua hàng, không yêu cầu em giấu vô sổ hay gì gì...như các xxx khác làm. Rồi nó cười vui vẻ cho em đi
, khi đó có 4 chiếc xe khác bị y như em, tất cả là xe tư nhân, xe 16c bị luôn.![]()
Tối qua, lúc 21h, em có dịp ra lại chỗ đó thì y như rằng 2 thằng 113 lại tiếp tục đứng đó vì đó là giờ cao điểm, khi đó thằng bảo vệ kêu em dừng xe cho khách xuống đi, em nói từ từ cha nội, đậu ngoài đâu sao xuống được,...hình như nó là cò.... và sau khi tìm chỗ đậu xe thì em quan sát tiếp, có rất nhiều xe bị, bắt lại 5' là cho đi, không ghi biên bản gì cả. Em bức xúc và <span style=""color: #ff0000;"">đã gọi hotline Thanh Nien</span>, anh tiếp nhận nói rằng đã nhận được rất nhiều phản ánh và đang điều tra, tìm bằng chứng....
các bác cẩn thận.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bác phá giá quá nha, lỡ mai mốt XXX quen lấy giá theo bác thì toi ae hết đó.vnpeace nói:Sáng thứ bảy vừa rồi (4/2), em chở người nhà ra sân bay TSN, Đi Quốc Tế, giờ đó là giờ cao điểm, rất đông, xe nhiều, khi đó xe taxi đậu kín đường nên em đậu ngoài song song với hàng taxi để người nhà xuống và xuống hành lý. Sau khi xong thì em nhìn sang thấy thằng bảo vệ sân bay nhìn em, vừa nhìn vừa nói bộ đàm. Em nghi nghi, y như rằng chạy lên đến đầu dốc xuống thì 6 ông 113 đang đứng đó, chận xe em lại. 1 ông đeo kính đen, ko đeo bảng tên bang qua đường, nói em đậu song song, quá lề 25cm và trên tay cầm theo nghị định 44 hay 34 gì đó làm chứng. Em nói, em tưởng trong thành phố mới bị phạt, chứ ở sân bay thì đông quá phải xuống khách nhanh chứ mấy anh bảo vệ sân bay tuýt còi. Ổng nói, sân bay trong thành phố cũng là thành phố, mày có học luật không,đậu quá lề 25cm là bị phạt 1triệu và thu bằng 30 ngày rồi, sau đó cho em coi tiếp khung hình phạt. Em đành nói thôi thông cảm vì không biết mấy anh phạt ở đây, rồi ổng hỏi "đi làm ở đâu, đưa ai đi?", là em biết đòi tiền rồi, em nói thôi cho em đóng phạt, móc túi đưa <span style=""color: #ff6600; background-color: #000000;"">500k</span> (tức ói máu), nó lấy vô tư như em trả tiền mua hàng, không yêu cầu em giấu vô sổ hay gì gì...như các xxx khác làm. Rồi nó cười vui vẻ cho em đi
, khi đó có 4 chiếc xe khác bị y như em, tất cả là xe tư nhân, xe 16c bị luôn.![]()
Tối qua, lúc 21h, em có dịp ra lại chỗ đó thì y như rằng 2 thằng 113 lại tiếp tục đứng đó vì đó là giờ cao điểm, khi đó thằng bảo vệ kêu em dừng xe cho khách xuống đi, em nói từ từ cha nội, đậu ngoài đâu sao xuống được,...hình như nó là cò.... và sau khi tìm chỗ đậu xe thì em quan sát tiếp, có rất nhiều xe bị, bắt lại 5' là cho đi, không ghi biên bản gì cả. Em bức xúc và đã gọi hotline Thanh Nien, anh tiếp nhận nói rằng đã nhận được rất nhiều phản ánh và đang điều tra, tìm bằng chứng....
các bác cẩn thận.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()