Cái dốc 47 ngày xưa nuốt biết bao anh hùng rồi anh ơi, vắng có kiểu chết của vắng, đông có cách chết của đông. Ý thức thôiMang tiếng quốc lộ nhưng nhà cặp sát đường, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, người băng qua đường liên tục... Khoảng năm 2000 trở về trước, đi VT thì xe gắn máy kéo hết ga mà vẫn sợ ma, 02 bên là rừng cây, đường tuy nhỏ, nhưng giao thông không phức tạp như bây giờ!
Đua xe thì họ đã chấp nhận tất cả rồi bác, chứ nếu chạy đàng hoàng thì đâu có vấn đề gì? Mình nói xe gắn máy kéo hết ga là vì thời đó xe toàn phân khối thấp, chiếc Cub 50 kéo max thì cũng không quá được 65km/h!
Cái dốc 47 ngày xưa nuốt biết bao anh hùng rồi anh ơi, vắng có kiểu chết của vắng, đông có cách chết của đông. Ý thức thôi
Mình thì chia buồn với chủ xe lỡ "gây tai nạn".Con trai cả của GĐ kho bạc dưới em, chạy lane ngoài cùng sát con lươn, bị xe ép văng vào con lươn, mới chôn sáng nay. RIP bạn ấy!
Chia vui mới đúng, bỏ chạy luôn đó pác, mất dấuMình thì chia buồn với chủ xe lỡ "gây tai nạn".
Hèn chi đi con SH .. quen thoái ..Con trai cả của GĐ kho bạc dưới em, chạy lane ngoài cùng sát con lươn, bị xe ép văng vào con lươn, mới chôn sáng nay. RIP bạn ấy!
Xứ thiên đường là cái xứ có thể dễ dàng tiễn con người ta lên thiên đường bằng rất nhiều cách : giao thông, ăn uống, thậm chí là khi đi chữa bệnh . v.v....Tối nào nghe tin tức cũng thấy thăng thiên mấy mạng. Mà đó chỉ là những vụ báo nêu thôi. Xứ thiên đường nên nhiều người ...lên thiên đường quá.
Giống bác, em toàn chạy lane giữa, nhát cáy màĐi QL 51 này em hay né làn giải phân cách , 2b cứ chui qua mấy cái khe cột đèn ko để ý thì tèo cả lũ !

Có nhẽ người dân ở khu vực này có dòng máu anh hùng chảy trong huyết quản ?Dân khu vực Long Thàng chuyên ẩu kiểu đó, chết hoài mà đâu chừa. Khổ.