Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
18/7/12
1.153
1.082
143
HCMC
Thưa các bác
Đã qua rồi cái thời cò bay thẳng cánh, chỉ buổi sáng cũng kiếm vài chai, bằng mấy anh chị công nhân làm cả tháng thậm chí hơn.
Đã qua rồi cái thời buôn chứng, cứ bỏ tiền là lời
Đã qua rồi cái thời mở mắt ra đọc báo là thấy triệu đô tỷ đô FDI quăng tiền vào VN, mở mắt ra là thấy dự án, cao cấp hạng sang đầy đường đầy chợ
Nhưng qua năm mới em dự mọi người cũng đã thấm, đã mệt, mọi sự cẩn trọng hơn nhiều, và quan trọng hơn có lẽ bắt đầu quay về với những thứ thực tế, gần gũi, nhỏ nhoi hơn, và là lao động thực sự. Như mở cafe, quán ăn, trồng rau, nuôi gà, xây cái nhà nhỏ, mở cái cửa hàng...
Em mạo muội mở thớt thăm dò mong hiểu thêm về quan điểm các nhà đầu tư OSFI trong năm mới
1- Các bác nghĩ gì về đầu tư 2013?
2- Các bác định làm gì?
3- Ngành nào sẽ lên ngôi?
và các ý kiến khác, kính mời các bác bình ạh
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.794
113
Dzung Khung nói:
1- Các bác nghĩ gì về đầu tư 2013?
2- Các bác định làm gì?
3- Ngành nào sẽ lên ngôi?
1- đầu tư hay nhất là đừng đầu tư ẩu. Đôi khi án binh bất động lại hay hơn hùng hục làm.
2- Em định đầu tư cho bản thân quyết liệt hơn: đi chơi, đi học, làm đẹp ^^
3- buôn nước bọt.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.363
79.251
113
Hanh.Pham nói:
Dzung Khung nói:
1- Các bác nghĩ gì về đầu tư 2013?
2- Các bác định làm gì?
3- Ngành nào sẽ lên ngôi?
1- đầu tư hay nhất là đừng đầu tư ẩu. Đôi khi án binh bất động lại hay hơn hùng hục làm. // <span style=""color: #ff0000;"">Cái này thì chính xác nè!</span>
2- Em định đầu tư cho bản thân quyết liệt hơn: đi chơi, đi học, làm đẹp ^^ //<span style=""color: #ff0000;""> Mỗi người một lựa chọn, mà sự lựa chọn này rất hợp lý.</span>
3- buôn nước bọt. //<span style=""color: #ff0000;"">Cái này thì gọi là Đá đểu nè :D</span>
 
Hạng D
12/10/12
2.429
95.728
113
Mấy năm trước ra đường thấy mặt mũi ai cũng phơi phới, hai tay nắm đầy tiền vàng nên nghề buôn nước bọt còn có đất sống. Năm nay ra đường thấy mặt mũi ai cũng vêu vao, miệng mồm há hốc, tay chân thì múa loạn xị như parkinson. Năm 2013 nghề này tuyệt chủng là cái chắc!
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.082
143
HCMC
Có lẽ sự hoành tráng và phô trương sẽ nhường ngôi cho nhỏ và lẻ, gần đây ngày càng nhiều các loại hình mới len lỏi vào trong từng ngóc ngách của cuộc sống, các con hẻm nhỏ cũng có các cửa hàng như Tây, 24/7, shop&go, I coffe, Bánh mỳ qoe...
Các cửa hàng thời trang dọc mấy con đường lớn với giá thuê tính bằng nhiều ngàn đô chắc khó cạnh tranh với máy shop nhỏ và sale off rầm rộ
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.082
143
HCMC
Các cửa hàng đồ cũ chắc một lần nữa lấy lại phong độ, khi mà người ta đã mệt mỏi để cố hào nhoáng
quần áo cũ
đồ điện cũ
sắt thép cũ
cửa cũ
lavabo, bồn cầu cũ
và biết đâu cả người cũ:D
 
Hạng B2
1/8/12
107
3
0
44
Thấy ai cũng than thì không biết tiền nó đi về đâu hết vậy các Bác!
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.082
143
HCMC
Và xã hội cũng còn một số lượng tương đối những người bình dân học vụ, trung lưu không bị vướng ngân hàng, và mấy năm cũng chưa có dịp hào hứng mà làm ăn, chỉ có tích cóp, và lại deal được lãi cao, những người này đến nay cũng có một lượng vốn nhất định, tuy không lớn nhưng đủ để bung ra làm gì đó
Và nhất định sẽ có những người đang chuẩn bị rình bắt những con cá mới lớn này:D
 
Hạng D
18/7/12
1.153
1.082
143
HCMC
Tiền vẫn ở đó, chỉ có điều khác nhau về thời gian, thành ra giá trị nó khác nhau, như thời 20 tr/ lượng vàng so với thời 50 tr/ lượng vàng
Super HB nói:
Thấy ai cũng than thì không biết tiền nó đi về đâu hết vậy các Bác!
 
Hạng B2
25/6/12
242
0
16
44
Nhiều khi em thấy các bác dự đoán hay ca thãn toàn mang tính chất bầy đàn thì phải?! Không biết trong đây bao nhiêu bác:
- Đang kinh doanh/ đầu tư gặp khó khăn thật?
- Đang kinh doanh/ đầu tư tốt?
- Không kinh doanh/ đầu tư gì?
Em hỏi thiệt!!!:)
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.