Hạng B1
21/11/08
71
93
18
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Xuyên Việt, có lẽ đây là ước mơ của nhiều người, tuy nhiên không phải ai cũng có nhiều thời gian để thực hiện một chuyến hành trình như thế này. Vợ chồng em cũng vậy, cũng lên kế hoạch từ năm ngoái, để khi bà xã nghỉ việc thì cả 2 sẽ thực hiện chuyến đi này. Cuối cùng thì cũng thực hiện được, nhưng chỉ là chuyến đi xuyên ra miền Trung và hai đứa dự tính là sẽ đi từ Sài Gòn dọc theo ven biển ra đến miền Trung, sau đó sẽ đi về bằng đường núi.[pagebreak][/pagebreak]
Theo như dự tính là thứ 2, ngày 16/5/2017 sẽ bắt đầu lên đường. Trưa hôm chủ nhật, trước lịch 1 ngày, cả 2 tính nấu ăn trưa như thường lệ, bà xã nói hay mình đi luôn đi anh, nôn quá à. Mình cũng máu lên, thế là quyết định dẹp hết, lên đường, trên đường đi sẽ ghé Bà Rịa ăn bánh canh Long Hương.

1h30p trưa ngày 14/5/2017: SG - Phan Thiết, lên đường thôi.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

Ghé Long Hương ăn bánh canh cái đã.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Tiếp tục men theo đường ven biển để ra Phan Thiết.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

Tới Phan Thiết nhận phòng xong, bởi vì thấy địa chỉ chỗ ăn hải sản gần KS, nên 2 đứa quyết định đi bộ, chắc mở hàng hên quá nên đây là bắt đầu cho chuỗi ngày lội bộ của toàn chuyến đi. Địa chỉ thì gần, nhưng mà 3, 4 nhà mang cùng 1 số nên lội bộ gần 2km mới đến nơi, đi về tổng cộng gần 4km, tiêu hết hải sản.
Đến khuya, đói quá nên nhà em lấy xe chạy vô TP Phan Thiết mua bánh mì ngay dưới chân cầu đường Lê Hồng Phong rồi về nghỉ ngơi do ngày đầu tiên đi bộ quá phê.

Ngày 2: 15/05/2017 - Phan Thiết - Vĩnh Hy
Buổi sáng, 2 đứa dạo chơi đồi cát, ăn tàu hủ, uống dừa ba nhát, sau đó ghé qua suối Tiên, rồi chạy ra bãi đá Ông Địa chụp chọt.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Trả phòng, ăn trưa lẩu thả
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


No nê rồi, tiếp tục thẳng tiến Vĩnh Hy thôi.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Bởi vì muốn chuyến đi này có thể khám phá nhiều nơi nên thay vì đi quốc lộ 1A, 2 đứa quyết định chọn cung đường ven biển Ninh Thuận.
Nhìn cứ như đang chạy giữa sa mạc, một bên là những đụn cát trắng xoá, một bên là biển xanh thẳm.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Lo đuổi theo chụp hình cơn mưa nên đi lố ngã rẽ vào đường vên biển Ninh Thuận, tốn 70K trạm thu phí :p
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Bắt đầu đoạn đường ven biển để qua Phan Rang - Tháp Chàm, đoạn này vắng hoe, chắc chỉ có người dân khu vực đạp xe lên đây tập thể dục thôi, đi mùa khô thì không sao, nhưng đi ngay mùa mưa thì cẩn thận đá sạc lở.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Vượt qua Phan Rang, đến Vĩnh Hy lúc hơn 6h tối, em nhận phòng, ăn tối rồi nghỉ ngơi để sáng hôm sau dậy sớm ra Hang Rái ngắm bình minh.

Ngày 3: 16/05/2017 - Tham quan Phan Rang - Vĩnh Hy
Gần 5h em sáng thức dậy chuẩn bị, chạy ra đến Hang Rái là khoảng 5h30. Ở miền biển, lại là vùng cao nên bình minh đến rất sớm, chạy xe ra khỏi resort lúc 5h sáng trời còn tối thui tối mù, vậy mà gần 5h30 trời đã muốn sáng trưng.
Đến nơi thì đã có sẵn mấy cặp đi chụp hình cưới. Trời lại sáng, bể kế hoạch tập chụp phơi sáng như mấy bác nhiếp ảnh gia nên em và vợ tự chụp hình kỷ niệm 2 đứa.
Ngày đầu còn mê dùng máy chụp hình để chụp, em set hẹn giờ, bà xã đứng canh sẵn trong khung hình, em bấm rồi chạy qua tạo dáng.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Chụp xong được tấm hình này, đến tấm sau là em chụp ếch, cổ chân trái bị trật và sưng lên, ngón chân phải cũng vậy, bị trật và tụ máu bầm, dưới đầu gối chân phải bị đá cứa trầy trụa.
Đã vậy còn bị chóng mặt quay mòng mòng, mặt mày tái mét, người đổ mồ hôi đầy ra, bà xã hoảng hồn phải chạy ra xe lấy dầu gió vô thoa cho em, hỏi thì em nói chắc té bị sốc phản vệ, vậy mà sau này bả cứ chọc hoài, kakaka, nói là tại vì anh ít té, chứ như em, một ngày ở nhà té, đụng đầu, đạp đồ ba bốn bận, riết rồi quen nên không bị sốc.

Ngồi nghỉ một chút, vợ rủ leo xuống hang rái chơi, em lúc này đã thành thương phế binh nhưng cũng chơi luôn, ham vui mà.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Hai đứa leo xuống, leo qua leo lại, chụp chọt đủ thứ, đến hơn 7h sáng thì bắt đầu đông người vào nên em quay về resort để ăn sáng.
Hang rái chỉ đẹp vào lúc mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn, còn trời sáng rồi thì nhìn bình thường, lại rất nắng.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Về tới đoạn vào resort thì có một bác chạy xe máy theo xe em hỏi em đi đâu, em nói vào resort thì bác ấy chỉ đường mình vào, còn dặn mình rất tận tình thấy đường đất chỗ cầu đang làm thì chạy theo đường đó là thấy resort, nhiệt tình chạy theo chỉ đường mà làm mình hết hồn.

Đến tầm 9h hơn, em ra xe lấy máy ảnh vô để copy hình ra thì phát hiện cái túi đựng máy ảnh với ống kính trong đó đâu mất tiêu, chạy vô phòng tìm cũng không thấy. Đến lúc này định thần lại mới nhớ là lúc sáng chụp ảnh thì để nó trên hang rái, sau khi té em quay vô ngồi thì quên nó luôn. Hai đứa vội vàng phóng xe quay lại hang rái, chuyến đi chưa gì đã thấy mất vui rồi.
Đến hang rái, bà xã hỏi bảo vệ xem có ai nhặt được ống kính với túi đựng không thì bảo vệ nói không có ai báo hết, cảm thấy hết hi vọng rồi. Thôi cũng đã đến, em chạy xe vô luôn, leo ra lại chỗ hang rái, chân lúc này đau lắm nhưng vẫn ráng để coi còn hi vọng gì không.
Đứng từ trên cao, bằng cặp mắt hawkeye, em thấy vật gì đen đen, mừng quá trời, chính xác là cái túi của mình, ba chân bốn cẳng phóng xuống, quên cả đau, đến nỗi bà xã nói đi từ từ thôi, chụp phát nữa bây giờ.
Túi vẫn còn đó, ống kính vẫn bên trong, 2 đứa vui mừng quay về resort hỏi thuê tàu ra ngắm san hô.
Bác nào có đi Vĩnh Hy thì đừng ngắm san hô nhe, không đẹp đâu, ra bè ăn hải sản sướng hơn.

Lên tàu đi ngắm san hô
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Từ trên tàu nhìn về phía resort Amanoi và bãi Bà Điên
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Hòn này gọi là hòn Rùa do có hình dáng giống như con rùa.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Hang núi nơi chim yến làm tổ
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Ngắm san hô xong, nhà em về bè tắm biển và ăn hải sản, sau đó về nghỉ.
Buổi chiều em và bà xã quay ngược ra Phan Rang, dự tính là sẽ đi Tháp Bà Po Klong Garai và Ninh Chu Bay.
Đến tháp bà, chân em lúc này chỉ có đi cà nhắc từng bước, nhưng vẫn ráng leo lên tháp tham quan chụp hình
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Lên tới nơi thì mưa kéo đến quá rồi
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Xuống thôi, trời mưa xối xả, 2 vợ chồng đi ăn dê núi xả :p rồi ghé siêu thị mua mấy đồ lặt vặt cho mấy ngày kế tiếp, sau đó về resort nghỉ ngơi dưỡng chân, chuẩn bị cho ngày thứ 4
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Do mạng nhà em chậm quá, với lại 1 post chỉ được up tối đa 30 hình nên em chia thành nhiều post nha mấy bác

Phần 2 - Ngày thứ 4
Phần 3 - Ngày thứ 5
Phần 4 - ngày 6&7: Nha Trang - Điệp Sơn - Đảo Yến Hòn Nội - Phú Yên
Phần 5 - Ngày 8: Phú Yên - xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh
Phần 6 - Ngày 9 & 10: Phú Yên - Quy Nhơn - Quảng Ngãi - Lý Sơn
Phần cuối: Hội An - Đà Nẵng - Huế - Đà Lạt
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
21/11/08
71
93
18
Ngày 4: 17/05/2017 - Vĩnh Hy - Nha Trang

Sáng nay dự tính là ở Vĩnh Hy chơi thêm 1 ngày nữa, nên em thủng thỉnh dậy rồi ăn sáng ở resort, sau đó lấy xe chạy về phía Bình Hưng chơi. Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời toàn mây, không có nắng gắt như 2 hôm trước.
Ăn sáng xong, bọn em đi về hướng Bình Hưng, dự tính là sẽ sang đảo chơi.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Vịnh Vĩnh Hy nhìn từ trên cao, cái đám mây kia một hồi nó chuyển to thành mưa.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Trên đường đi, vợ chồng em gặp 1 bãi tắm không có ai hết, sau này mới biết là bãi nước ngọt, 2 vợ chồng quyết định tấp xe vô lề luôn, leo xuống bên dưới chơi cho đã.

Bên cạnh có con suối chạy từ trong núi thẳng ra biển.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Xe em để tuốt bên trên
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Nước trong veo
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Đẹp nhưng đầy rác, có lẽ do mấy người đến cắm trại rồi sẵn tiện xả luôn, nếu không có rác thì có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nữa.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Chơi chán chê, em lại lên xe tiếp tục đi về phía Bình Hưng, nhưng do không để ý nên đi lố qua mà không biết, đến lúc xem bản đồ thì thấy gần đó có bãi Bình Tiên, thôi kệ, sẵn tiện vào luôn, chút quay ra sẽ quay về Bình Hưng.
Chạy vào một đoạn thì em không biết vô sâu nữa có quay đầu được không, 2 đứa quyết định bỏ xe. lội bộ vô, vừa đi vừa xem bản đồ với GPS.

Chấm trắng là xe em :D
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Chỉ một chút nữa thôi, bên kia là thiên đường nơi hạ giới rồi.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Bãi tắm không một bóng người, cảnh lại đẹp, xe lại xa, làm biếng quay ra lấy đồ, thôi lột đồ ra tắm luôn :p
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Phải nói là chỗ này đẹp, cát mịn mướt, nước trong veo, cộng thêm trời hôm đó không có nắng nên 2 đứa em tắm đã luôn. Nếu như có điểm trừ, đó chính là nơi đây cũng bị xả rác giống như bãi nước ngọt.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

Tắm xong em với vợ quay ra xe lấy mấy chai nước suối xối lên người để trôi đi nước biển, sau đó thay đồ khác rồi quay ra. Trong lúc thay đồ thì có chú kia chắc người dân sống ở đó, chú chạy xe ngang qua rồi dừng lại, hỏi sao nãy tụi con không chạy xe vô thẳng luôn, trong đó vô được mà, rồi còn nói có tắm nước ngọt thì ra ngoài phía kia hỏi người ta cho tắm nhờ là họ cho à. Trời ơi, người gì đâu mà nhiệt tình dễ thương quá chừng.

Cái đám mây lúc nãy bây giờ nó thành như vầy
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Trên đường quay lại thì trời mưa to không thấy đường chạy xe, cứ như bão tới nên em quyết định về resort tắm hồ bơi, chờ hết mưa thì sẽ trả phòng rồi qua Bình Hưng chơi, sau đó ăn trưa trên bè rồi thẳng tiến ra Nha Trang.
Mưa tạnh, em trả phòng, tiếp tục chuyến đi.

Bình Hưng nhìn từ trên cao
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Đi tàu qua đảo tham quan ngọn hải đăng, bãi trứng.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Anh bạn này thấy mình leo xuống dưới núi cũng bắt chước leo xuống theo
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Tham quan đủ rồi, em quay lại bến tàu, về lại bè hải sản, ăn trưa rồi nghỉ một chút, sau đó tiếp tục hành trình thẳng tiến về Nha Trang, kết thúc ngày 4.

Phần 3 - Ngày thứ 5
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: phuc_tho
Hạng B2
7/11/10
277
100
43
Saigon
Cảm ơn bác chủ thớt với bài ký sự đường xa hay quá. Hai vợ chồng trông dễ thương quá. Tiếp tục đi bác. Có nhiều người đang chờ bác đó.
 
Hạng D
7/3/11
1.608
4.355
113
Sài Gòn
Vợ bác nhìn giống diễn viên Vân Trang :D
Hình đẹp và tình cảm...Like like
 
Hạng B1
21/11/08
71
93
18
Ngày 5: 18/5/2017 - Nha Trang

Trong lúc em còn đang say giấc nồng thì bà xã làm chuyện tốt, xuống xe dọn dẹp sẵn hút bụi xe luôn. Đến lúc mình thức dậy, hai đứa chuẩn bị đi ăn sáng thì nàng ấy thỏ thẻ “anh ơi, hút bụi lại lần nữa đi, xe còn dơ quá à”. Em mở máy xe lên, lấy máy hút bụi tính cắm vào thì phát hiện “ủa, sao cái cảnh báo áp suất lốp tắt tối thui rồi”, tháo ra gắn vô vẫn vậy, gắn máy hút bụi vô cũng mở không được, thì ra là nàng ấy hút bụi mà không đề máy xe, chạy bằng điện bình luôn, kết quả là quá dòng, đứt cầu chì. Vậy là thay vì ăn sáng thì phải chạy ra hãng nhờ thay cầu chì giúp.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Xong việc, 2 đứa đi ăn bún cá Nha Trang, rồi về KS nghỉ ngơi, chút chiều sẽ lên khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà chơi.

Ven đường lên hòn bà có qua 1 đập nước và có 1 con suối, có đoạn suối cũng hơi gần đường đi nên em và bà xã tấp xe vô sát lề xuống chơi luôn. Nước chảy cũng hơi êm, nhưng toàn đá, mình không rành địa hình nên cũng không dám ra xa. Em hỏi người dân ở đó cách lên đoạn trên êm hơn, có thể tắm suối được thì họ bảo đi đường vòng xa lắm, mà kế hoạch tụi em thì còn quay ra đi về phía Ngọc Sương chơi nữa nên thôi, chỉ đứng chơi và ngắm cảnh một chút rồi đi tiếp
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Lên xe đi tiếp một đoạn ngắn thì gặp trạm gác không cho lên nữa, em có hỏi xin thì anh gác trạm nói ảnh cho đi tiếp cũng được, nhưng trên đó còn 2 trạm nữa, họ không cho thì em cũng phải quay xuống à. Vậy là đành quay xuống, qua Ngọc Sương chơi thôi.

Đoạn quay xuống đi ngang lại cái đập nước, em quyết định rẽ xe chạy vào luôn, trong đập cũng vắng hoe, chỉ có vài người dân vào đó câu cá.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


2 vợ chồng quyết định bỏ xe bên trên, men theo đường mòn cạnh con đập đi xuống hạ nguồn.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

Đừng nhìn áo trắng, bả đi tưới cây đó, đường đó cũng không đi xuống nữa được đâu
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Bên dưới hạ nguồn là một khu người ta dự định xây khu nghỉ dưỡng hay vui chơi gì đó, nhưng bỏ hoang rồi, chỗ này bác nào thích đi chơi cắm trại qua đêm em thấy được nè
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Cảnh đẹp bên dưới
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Tắm suối luôn
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Nàng tiên cá ngồi trên cục đá, có tảng đá được đẽo thành hình cá voi nữa
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Trời cũng xế chiều rồi, em phải quay ra xe để còn qua Ngọc Sương cho kịp giờ, không thôi trời tối thui lại không thấy có gì đẹp.

Thời trang lái xe của em đây
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Resort Ngọc Sương ngày thường vắng, chỉ có 1, 2 cặp chụp hình cưới, biển sạch, cảnh đẹp, nhưng cát không mịn như mấy bãi em tắm ở Vĩnh Hy. Đến lúc này thì 2 vợ chồng nảy ra trò tự setup chụp ảnh.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Nhờ có cái tripod, để điện thoại lên, bà xã làm đạo diễn, em canh khung hình rồi chạy ra diễn chung và bấm chụp.
21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm

21 ngày - 3826 km - chuyến đi xuyên Trung nhiều kỷ niệm


Trời cũng tối rồi, về lại Nha Trang đi ăn cá nướng thôi. Bà xã gọi điện đặt tour sang đảo Yến, nhưng tour kín rồi nên em đổi lịch ngày mai sẽ đi Điệp Sơn chơi, ngày mốt sẽ đi đảo Yến.

Phần 4 - ngày 6&7: Nha Trang - Điệp Sơn - Đảo Yến Hòn Nội - Phú Yên
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: phuc_tho
Hạng B2
7/11/10
277
100
43
Saigon
Nghỉ giải lao chút rồi tiếp ha bác chủ.
Ngưỡng mộ vợ chồng bác chủ lắm. Vui tươi, trẻ trung và dễ thương quá. Hãy phát huy để có thêm nhiều chuyến đi và bài ký sự thú vị cho anh chị em thưởng thức nhé bác chủ.
Chúc vợ chồng bác chủ luôn trẻ, khỏe, hạnh phúc và ... phiêu lãng bên nhau trên những cung đường thiên lý cũng như đường đời.
 
Hạng D
14/8/14
1.435
895
113
Thật là đôi trai tài gái sắc, giọng văn cũng giản dị, thật ngưỡng mộ các bạn trẻ