Em nhớ 1 câu chuyện có 1 anh chiến sĩ vệ binh quân đội đang đứng gác cổng, có 1 vị tướng mặc áo dân sự đi xe ô tô dân sự dừng trước cổng, anh vệ binh cương quyết bắt tất cả những người trong xe bước ra để kiểm tra nhân dạng, anh tài xế thì hù dọa các kiểu là có tướng ngồi trong xe. Sau này anh ấy được đặc cách phong quân hàm, thăng cấp.
Thiết nghĩ nếu các anh CSGT cứ làm đúng nhiệm vụ, chức trách của mình thì mấy xe kia có dán kín cả kính xe thì cũng chả có tác dụng gì.
Thiết nghĩ nếu các anh CSGT cứ làm đúng nhiệm vụ, chức trách của mình thì mấy xe kia có dán kín cả kính xe thì cũng chả có tác dụng gì.