Chủ đề tương tự
Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Lương Bằng rẽ trái e thường đi thẳng qua kia đứng chờ đèn như mấy chỗ có điểm dừng chờ rẽ trái. Này góp ý với pác chánh cho 2B cái đèn rẽ trái hoặc làm điểm dừng chờ chứ như hiện nay ở 2 giao lộ này thấy nguy hiểm quá!
Bác nói đúng rồi ợ.khongtainan nói:Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Lương Bằng rẽ trái e thường đi thẳng qua kia đứng chờ đèn như mấy chỗ có điểm dừng chờ rẽ trái. Này góp ý với pác chánh cho 2B cái đèn rẽ trái hoặc làm điểm dừng chờ chứ như hiện nay ở 2 giao lộ này thấy nguy hiểm quá!
Có những chỗ như ~ - Nguyễn Thị Thập thì không biết là có hay bị mờ nữa. Mà đậu như vậy thì mình không thể thấy được đèn rồi phải không các bác?
PS: Khi nó bị mờ hay không có, lỡ xxx bắt láo mình như vượt đèn đỏ, đậu lấn vạch....thì sao nhỉ? (Em chưa có đối chất trực tiếp nên không dám khẳng định.)
PS: Khi nó bị mờ hay không có, lỡ xxx bắt láo mình như vượt đèn đỏ, đậu lấn vạch....thì sao nhỉ? (Em chưa có đối chất trực tiếp nên không dám khẳng định.)
Ở Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Lương Bằng hoàn toàn k có bố trí điểm dừng xe chờ rẽ trái nếu đi từ Q7 ra.Lisbeth nói:Đi thẳng lên trước vạch đi bộ của hướng mình muốn rẽ có chỗ đỗ cho 2B, trước có vạch sơn nhưng bây h bị mờ, vậy nên khi đợi đèn xanh để đi các bác thấy có 2 hàng xe 2b đỗ phân cách bởi vạch cho người đi bộ đó.
Từ Ng Hữu Thọ thì các bác được rẽ trái vào NVL nhưng nhớ là phải lấn sang trái ngay khi có thể vì xxx hay bắt lỗi lấn làn của người đi thẳng, nghĩa là từ đầu ngã tư là các bác 2b phải đi sang làn trái để rẽ trái rồi ( em đã dính và khi hỏi tại sao bị lỗi thì xxx nói là cách ngã tư xx mét(em k nhớ rõ vì lâu rồi) thì phải sang làn trái để rẽ trái, và em đã phải BB để ra kho bạc nộp phạt vì lấn làn, em k cho xxx ăn bánh mỳ, vì hồi đấy chưa ai nghĩ ra từ cho xxx ăn bánh mỳ, hic hic).Ganeskoto nói:Từ Ng Hữu Thọ hình như 2b đc rẽ trái vào Ng Văn Linh phải ko các bác?
Lấn làn của người đi thẳng, e mới nghe.Lisbeth nói:Từ Ng Hữu Thọ thì các bác được rẽ trái vào NVL nhưng nhớ là phải lấn sang trái ngay khi có thể vì xxx hay bắt lỗi lấn làn của người đi thẳng, nghĩa là từ đầu ngã tư là các bác 2b phải đi sang làn trái để rẽ trái rồi ( em đã dính và khi hỏi tại sao bị lỗi thì xxx nói là cách ngã tư xx mét(em k nhớ rõ vì lâu rồi) thì phải sang làn trái để rẽ trái, và em đã phải BB để ra kho bạc nộp phạt vì lấn làn, em k cho xxx ăn bánh mỳ, vì hồi đấy chưa ai nghĩ ra từ cho xxx ăn bánh mỳ, hic hic).Ganeskoto nói:Từ Ng Hữu Thọ hình như 2b đc rẽ trái vào Ng Văn Linh phải ko các bác?