Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Các mợ các anh các bác 2B quen bon chen tranh giành từng tấc đường với xe 4B nhỏ trong nội ô.
Rồi giữ cái thói quen bon chen đó ra quốc lộ hay đường vành đai so kè với xe ben, xe tải, xe container...thì chỉ khổ thân!:3ddown:


Bà thím đi xe 2B này xém tí đã bị xe container nó cán nát như tương, :3dchientrung: nó đang quay đầu xe ngay ngã tư, bả phi thẳng xe 2B vào hông xe nó luôn (!)
:3dsohai::3dngacnhien:

Xe container quay 1 vòng, đuôi xe & hàng bánh xe lướt sát qua người bả...nhìn clip đỡ sợ hơn lúc mình tận mắt thấy cảnh bả phi vào & trong đầu cứ nghĩ 100% sẽ có tai nạn xảy ra !!!

Hy vọng thím ấy rút kinh nghiệm vì chẳng có may mắn lần sau...:3dlacdau:

Mời các bác xem clip:

 
Hạng B2
30/8/16
145
125
43
Ở chỗ em cũng có nhiều chú, thím chạy giống như vậy . Chỗ xe cont ng ta quẹo mà tụi nó toàn chen lên để đc chạy trước. Cuối cùng bị mấy a xe cont táng trúng hoài mà cũng chưa biết sợ là gì . Haizz
 
7/9/16
1.105
2.961
113
35
Đó là do tự đi tìm thần chết thôi! Xã hội bây giờ tiến bộ nhưng nhận thức của con người không theo kịp! Người ta lùi xe thì chen vào đít xe đang lùi mà chạy, ng ta tiến tới thì lại lao qua đầu để "chạy trước", mình dừng đợi và góp ý với mọi người là cho người ta quay đầu xong mình chạy thì mấy người đang bon chen vẫn có thể ngoái đầu lại chửi mình và nói dừng chờ nó quay đầu biết bao giờ ???!!!

Đã bao vụ bị nạn do đi vào điểm mù của xe khác: quẹo cắt mặt xe lớn, bám sát hông, đi sau đít xe quá gần,...... vậy mà cũng không biết sợ! Do thói quen đi ẩu đã ăn sâu vào máu rồi, có chết thì ráng chịu!


E thì e tuyên truyền vấn đề tham gia giao thông trong gd e rất nhiều, nhất là các chị và e gái, đi nên ngó trước sau và nhường nhịn, cái gương xe không để soi mặt mà soi đường sau lưng:).

Chết vì tngt là cái chết lãng xẹt!