Hạng B2
2/8/07
460
8
18
RE: 4B bị xe đạp tông

bác giải thích, em bó tay òi. bác cho em tên thằng CA đó đi, đoàn nào vậy? ko biết bác bị ở tỉnh hay ở thành phố, chứ mà bác bị ở ngay HCM thì thôi em khỏi lái xe nữa. đi làm CA cho xong :D
 
Hạng B1
10/8/07
57
0
0
TP.HCM
RE: 4B bị xe đạp tông

Trích đoạn: nttbc

Hôm bữa mình đang chạy xe trên Đinh Bộ Lĩnh đến gần Chu Văn An dừng lại đèn đỏ, thì bị ông nội đi xe đạp không biết từ đâu bay vô xe mình rồi té xuống đường nằm luôn (cha đó xỉn). Cuối cùng xxx đến thì mình bị bắt đền tiền thuốc men và sửa xe đạp cho cha đó về cái tội đi xe hơi bị xe đạp tông, trông khi xe mình bị trầy xước hết. Coi có tức không?
Sao mình nghi Bác là ... con gái quá! Hề..Hê..:D:D
 
Hạng C
1/3/04
572
186
43
Vietnam
RE: 4B bị xe đạp tông

Bác ơi, người hiền lành dễ bị bắt nạt như bác giờ còn ít lắm... Ai lại làm thế, hư hết cả xxx lẫn người đi xe đạp! Phải em thì có thể sẽ mềm mỏng với lão say kia, chứ xxx mà can thiệp rồi xử ép mình thế là mình có quyền làm to chuyện lên đấy bác ạ.
 
Hạng B2
26/6/07
120
1
0
RE: 4B bị xe đạp tông

Trích đoạn: nttbc

Mình đâu có bị phạt, mà bị đền tiền thuốc men và sửa xe đạp cho ông xỉn mà. xxx nói mình đi xe hơi, dù bị xe đạp tông vẫn là lỗi của mình vì không cẩn thận, mình không bị gì là may rồi Xe đang chạy, gặp đèn đỏ nên mình mới dừng lại chờ đèn xanh mà. Vậy mới tức chứ, mình chịu đền tiền là vì họ giữ giấy tờ của mình, có chịu trả lại đâu. Chỉ trả lại giấy tờ khi mình đưa tiền cho ông xỉn đó, sau đó còn bị xxx nói nếu ông xỉn này sau này bị gì về thần kinh là mình chịu trách nhiệm hoàn toàn nữa.

Bác là người hay là ........... bụt vậy ? Đường Tăng thì cũng không hiền như bác. Thôi thì làm phước để đức lại cho con cháu. XXX nói bậy quá. Phải tui, nếu đi đúng luật, giấy tờ đầy đủ còn lâu tui mới đưa giấy. XXX cũng dần có cái nhìn khác về 4 bánh rồi bác ơi. Nói gì thì nói, họ cũng phải công nhận 4 bánh là nghiêm túc nhất trong chấp hành luật giao thông.
 
Hạng D
12/9/06
4.562
20
0
59
Sài Gòn
RE: 4B bị xe đạp tông

Chẳng phải tay ông!!! He He. Gặp tui thì cả thằng cha xỉn với thằng *** cùi bắp kia mệt với tui.
Kể chuyện này cho các bác nghe, chuyện cũng khá lâu rồi. Hồi năm 2004, tui còn đi Matiz. Buổi sáng sớm tui đưa con đi học ngang công viên Lê văn Tám đường HBT, do đường vắng nên chạy hơi nhanh. Tới giao lộ HBT - ĐBP thì đèn đỏ, liếc kiếng chiếu hậu thấy 2-3 xe gắn máy đang bám đít, sợ thắng gấp người ta không thắng kịp ủi đít xe mình nên tui nhấp thắng rối nhả, nhấp - nhả để báo hiệu. Tới ngã tư thì siết mạnh thắng dừng ngay vạch, liếc kiếng thấy mấy ngưới kia cũng dạt ra hai bên thắng kịp. Chưa kịp mừng bỗng nghe một cái rầm, vội vàng mở cửa ra xem thì hỡi ôi một chú gắn máy đang bò lồm cồm sau đít xe minh, đèn hậu bên phải bể tan nát. Định kêu *** nhưng chẳng có chú nào, tui rút chìa khoá xe hắn ra rồi nói : Anh đi qua bên kia đường nói chuyện. Qua bên kia tui hỏi : Anh có thấy đèn đỏ không? Hắn : Dạ thấy. Thấy sao không thắng? Dạ thắng không kịp. Sao thắng không kịp? Dạ chạy nhanh quá. Sao mấy người kia thắng kịp mà anh không thắng kịp? Dạ tại họ có đủ 2 chân!!![8|] Tui nhìn lại thì ra hắn có tật một chân (suýt phì cười nhưng làm mặt nghiêm) Giấy tờ xe anh đâu? Dạ không có. Giấy CMND? Dạ không có. Bằng lái? Dạ không luôn. Tui suýt văng ra : Thế anh có con *** gì? nhưng mà kìm lại được. Anh làm nghề gì? Dạ bán vé số. Trời ơi bán vé số đi bằng xe gắn máy!!! Dạ em bỏ mối. Đưa vé số đây!!! Hắn đưa 5 cục, mỗi cục 100 tờ. Tui quăng vào trong xe nói : Bây giờ tui phải đưa con đi học, anh chạy ra hãng xe Matiz ở đường Lê Lợi hỏi cái đèn hậu xe Matiz giá bao nhiêu rồi về 28, MĐC tui với anh bàn lại. Xong tui đi. khoảng 8 giờ hắn tới gặp tui. Tui hỏi : Sao? Giá bao nhiêu? Hắn nói : Em không biết. Sao không vô hỏi? Em sợ. Sợ gì? Em không biết. Tui nói anh cứ ra hỏi đi, đừng sợ, tui bận không đi được đâu. Hắn đi rồi biến mất tăm. Thực tình thì tui muốn hắn hỏi bao nhiêu rồi chia ra để hắn đền chứ tui không muốn hắn đền hết vì xe mình cũ rồi. Đến trưa tui chạy ra thay thì hết có 350k trong khi số vé số của hắn đến 1 triệu. Đến chiếu gần giờ xổ cũng không thấy hắn tới, tui đem đi dò, nghĩ bụng nếu mà trúng độc đắc thì tui tìm hắn cho luôn cái Matiz cùi bắp. Các bác tin không, 500 tờ vé số không trúng 1 con làm thuốc. Đến bây giờ tui cũng không thấy hắn trên đường.:mad:
 
Tập Lái
30/8/07
16
1
3
HCMc
www.kute.kool.com
RE: 4B bị xe đạp tông

Còn hôm nọ em lại gặp 1 ông đi lexus tông 1 bác xe đạp làm quẹo cả bánh xe , ông đi ôtô lại còn làm mặt lạnh kên kênh bỏ đi luôn :/ tội nghiệp bác xe đạp...
 
Hạng B2
7/6/07
120
0
16
RE: 4B bị xe đạp tông

Cho em hỏi tí: Gặp những trường hợp như vậy xxx có được kiểm tra giấy tờ mình k? Và khi nào thì xxx được quyền kêu mình lại để kiểm tra giấy tờ???
 
Hạng B2
2/8/07
460
8
18
RE: 4B bị xe đạp tông

Trích đoạn: bomdien

Được chứ bác với điều kiện *** là *** giao thông.
*** thấy "ghét" mình thì kêu vô thui....



ko có đâu bác. bất kì 1 CA đều có quyền kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của bác cả. nếu CA đang mặc sắc phục. đó là lý do tại sao mà hình sự đêm đêm đi tuần tra, thấy kẻ khả nghi được quyền ép vào kiểm tra giấy tờ và nhiều trường hợp phát hiện ra dao búa đó. CA phường cũng có quyền hạn như vậy!