Re:4B xếp hàng qua phà Cát Lái
4 bánh qua phà Cát Lái kiểu đó là loại xe có Giấy phép ưu tiên qua phà cấp đấy. ( Loại 1 gạch thì mua vé, loại 2 gạch không phải mua vé, tất cả đếu được ưu tiên ...)
______________________________________
4 bánh qua phà Cát Lái kiểu đó là loại xe có Giấy phép ưu tiên qua phà cấp đấy. ( Loại 1 gạch thì mua vé, loại 2 gạch không phải mua vé, tất cả đếu được ưu tiên ...)
______________________________________
Re:4B xếp hàng qua phà Cát Lái
Làm sao mới được cấp vậy bác, 1 gạch cũng đượcvanminh64nguyen nói:4 bánh qua phà Cát Lái kiểu đó là loại xe có Giấy phép ưu tiên qua phà cấp đấy. ( Loại 1 gạch thì mua vé, loại 2 gạch không phải mua vé, tất cả đếu được ưu tiên ...)
______________________________________
Re:4B xếp hàng qua phà Cát Lái
Chà... mai em lại PHẢI đi VT nữa rồi, lại PHẢI qua phà Cát lái nghiến răng coi cảnh bọn tài xế lưu manh cướp đường chen hàng, lại PHẢI đi qua cái đường dẫn cầu Phú Mỹ luôn có hiểm nguy ổ gà ổ trâu ổ voi ... ổ sâu rình rập, lại PHẢI len lỏi trên cái LQ51 đầy bụi cát đá dăm lầy lội ... lại phải và lại .... phải ....
Như các bác đã thấy, LẬP LẠI TRẬT TỰ GIAO THÔNG là điều toàn dân mong muốn. Trong khi chờ ... sự quan tâm của CƠ QUAN HỮU TRÁCH thì MỖI LÁI XE chúng ta đành "góp đá cho Trường Sa" là những hạt cát nhẫn nhịn chấp hành trật tự, văn minh, văn hóa giao thông vậy.
Cứ từ từ ... lái xe bằng cả trái tim!
Thân kính chúc các bác lái xe an toàn! Em cố tự an ủi mình "chữ NHẪN làm đầu"!
Chà... mai em lại PHẢI đi VT nữa rồi, lại PHẢI qua phà Cát lái nghiến răng coi cảnh bọn tài xế lưu manh cướp đường chen hàng, lại PHẢI đi qua cái đường dẫn cầu Phú Mỹ luôn có hiểm nguy ổ gà ổ trâu ổ voi ... ổ sâu rình rập, lại PHẢI len lỏi trên cái LQ51 đầy bụi cát đá dăm lầy lội ... lại phải và lại .... phải ....
Như các bác đã thấy, LẬP LẠI TRẬT TỰ GIAO THÔNG là điều toàn dân mong muốn. Trong khi chờ ... sự quan tâm của CƠ QUAN HỮU TRÁCH thì MỖI LÁI XE chúng ta đành "góp đá cho Trường Sa" là những hạt cát nhẫn nhịn chấp hành trật tự, văn minh, văn hóa giao thông vậy.
Cứ từ từ ... lái xe bằng cả trái tim!
Thân kính chúc các bác lái xe an toàn! Em cố tự an ủi mình "chữ NHẪN làm đầu"!
Last edited by a moderator:
Re:4B xếp hàng qua phà Cát Lái
Em thấy lượt đi SG-VT đâu đến nổi + hỗm rày trời cũng khô ráo, ăn thua mình đi giờ nào thôi! Chờ phà 1 tiếng thì lâu quá!
Em thấy lượt đi SG-VT đâu đến nổi + hỗm rày trời cũng khô ráo, ăn thua mình đi giờ nào thôi! Chờ phà 1 tiếng thì lâu quá!
Re:4B xếp hàng qua phà Cát Lái
Hôm em vế cũng vậy, mấy thằng chạy sau vượt phải chạy lên trước, có thằng còn vượt cả bên trái và chạy thằng vào đường dành cho xe trong phà ra, chạy thế mà vẫn thấy bác BV ra mở cửa cho chạy vào. Chắc là xe nhà quá.
Hôm em vế cũng vậy, mấy thằng chạy sau vượt phải chạy lên trước, có thằng còn vượt cả bên trái và chạy thằng vào đường dành cho xe trong phà ra, chạy thế mà vẫn thấy bác BV ra mở cửa cho chạy vào. Chắc là xe nhà quá.