Hạng D
24/7/09
1.003
107
63
Hà nội
Hồi còn nhỏ, mỗi lần nghe bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng", chúng tôi luôn thấy trào dâng 1 niềm xúc động mãnh liệt đến nổi da gà. Hình tượng ông tiên hiền từ là có thật trong tất cả tâm hồn trẻ thơ thời đó. Bây giờ, đã lớn, đã sống, đã hiểu thêm nhiều điều, đã thay đổi nhiều quan niệm nhưng những ký ức tuổi thơ rồi tuổi trẻ vẫn luôn sống đối với thế hệ chúng tôi. Chúng tôi vẫn thích nghe nhạc "đỏ", yêu nước Nga... Cũng như thế hệ bố mẹ tôi thích nhạc tiền chiến vậy.
 
Hạng D
5/7/07
1.834
3
38
OSCF - bị HS sll
Núi cao tít, núi cao vời vợi và núi như ở, ở trên bầu trời
Em tập leo núi cao, em tập leo núi cao
Ờ trên núi như ở trên bầu trời
Đường lên núi cho niềm vui thật lạ
Từ trên núi chim lượn bay từng đàn
Từ trên núi mây trời bay hiền hòa
====> Không có bài này àh bác, hehehe, bài này từ nhỏ nghe em đã cười, h nghe lại còn tức cười hết :D tại bây h em mới biết "leo núi cao" nó thế nào :D
 
Tập Lái
10/10/08
31
0
0
53
gentledog nói:
Hồi còn nhỏ, mỗi lần nghe bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng", chúng tôi luôn thấy trào dâng 1 niềm xúc động mãnh liệt đến nổi da gà. Hình tượng ông tiên hiền từ là có thật trong tất cả tâm hồn trẻ thơ thời đó. Bây giờ, đã lớn, đã sống, đã hiểu thêm nhiều điều, đã thay đổi nhiều quan niệm nhưng những ký ức tuổi thơ rồi tuổi trẻ vẫn luôn sống đối với thế hệ chúng tôi. Chúng tôi vẫn thích nghe nhạc "đỏ", yêu nước Nga... Cũng như thế hệ bố mẹ tôi thích nhạc tiền chiến vậy.
Chuẩn. Hồi đó và bây giờ nghe đều thấy hay, cảm giác vừa nghiêm trang, vừa thiết tha, nước mắt cứ lưng trào, nổi da gà, mặc dù bây giờ không có chuyện xem ai đó là thánh nhân như ngày xưa nữa. Thực ra có thể do âm điệu bài hát nó đều đều trong không khí tiễn đưa. Bài "con ở miền Nam ra thăm lăng Bác " cũng vậy. Ngày xưa nghe hay vì chắc là nhớ đến Bác Hồ thật :D dù là chẳng biết mặt, còn giờ nghe lại thì chỉ nhớ tuổi thơ của mình, nhớ cảm giác ngại ngùng (và sung sướng) khi nắm tay bạn gái để múa hát tập thể. Công nhận là nhớ tuổi thơ ghê.
Ngoài ra còn bài "em là bông hồng nhỏ" của TCS cũng rất hay, em nhớ ngày bé còn được xem 1 bộ phim có nền nhạc là bài này, rất cảm động.
 
Last edited by a moderator: