Chủ đề tương tự
2 bác cũng có phải vừa đâu. Đường người ta cho xe hơi chạy 4 làn, sau còn 2 làn mà cứ phải làn sát con lươn mới chịu.
Cả 2 đều đang chuẩn bị vị trí cho mình trước khi vào đoạn đg hẹp lại, có 2b, cộng với cái biển báo hạn chế tốc độ trên mỗi làn khác nhau. Giành nhau làn ngoài là dễ hiểu.2 bác cũng có phải vừa đâu. Đường người ta cho xe hơi chạy 4 làn, sau còn 2 làn mà cứ phải làn sát con lươn mới chịu.
Bác chủ Cam chuyển cũng kém gì đâu, từ phát trong lề ra mấy lane, rồi đi chạy chậm hơn ông kia nên ổng chuyển qua dành lane, bác chủ 1 là nhường hoặc đi mấy lane kia, còn máu thì đạp qua mặt xe kia luôn.2 bác cũng có phải vừa đâu. Đường người ta cho xe hơi chạy 4 làn, sau còn 2 làn mà cứ phải làn sát con lươn mới chịu.
Mà mấy vụ này ngoài đường đầy nên chạy quyết đoán đạp ào luôn hoặc nhường nhịn thôi.
Chạy 2 lane kia thì làm sao quẹo trái ??? Mình mà máu thì hắn đã móp sườn rồi, có cam hành trình làm chứng.
Mình đưa lên đây để cho các tài xem mà rút kinh nghiệm, khi mình chuyển lane 2 làn đều có mở tín hiệu đèn & quan sát phía sau đều ko có xe còn hắn thì chuyển lane không thèm mở tín hiệu luôn.
Qua các các góp ý của mấy bác ở trên thì mình thấy một số Oser có tay nhanh hơn não, thích phán như đúng rồi trong khi mình không ở trọng tình huống thực tế.
Mình đưa lên đây để cho các tài xem mà rút kinh nghiệm, khi mình chuyển lane 2 làn đều có mở tín hiệu đèn & quan sát phía sau đều ko có xe còn hắn thì chuyển lane không thèm mở tín hiệu luôn.
Qua các các góp ý của mấy bác ở trên thì mình thấy một số Oser có tay nhanh hơn não, thích phán như đúng rồi trong khi mình không ở trọng tình huống thực tế.