Cứ chổng mong gí sát mặt người khác, rồi hỏi tại sao bị thông!
chắc bác lộn rồi, dí sát mặt vào mông người trước, sém quệt vào mặt chứ, tội soi môngCứ chổng mong gí sát mặt người khác, rồi hỏi tại sao bị thông!

klq: em thấy ngoại thất xe chỉ cần cái mông đẹp là ngon. đó là cái được ngắm nhiều nhất, có thể tự hào được; chứ đầu xe thì thoáng qua cái là hết thấy.
...với em ai lỗi không bị gì là em may rồi....chuyện cũng lâu.. xem lại đưa lên tình huống bất ngờ này có thể xảy ra khi "đi cày" hàng ngày thôi...đưa vi cờ líp lên xem đèn đóm thế nào mà làm bác phải lo bể đèn đuôi 58 vậy.
klq: em thấy ngoại thất xe chỉ cần cái mông đẹp là ngon. đó là cái được ngắm nhiều nhất, có thể tự hào được; chứ đầu xe thì thoáng qua cái là hết thấy.
...em cũng như bác....còn về nội thất thì các bác thích điểm gì đẹp nhất khi chọn xe.....
thêm bài hoc cho oser...với em ai lỗi không bị gì là em may rồi....chuyện cũng lâu.. xem lại đưa lên tình huống bất ngờ này có thể xảy ra khi "đi cày" hàng ngày thôi...
Học lái xe thì cái gì cần phải có ý thức đầu tiên?
Không phải nhìn gương, xi nhan đúng thời điểm, nhìn biển báo hay hiểu luật.
Đầu tiên, ra đường thấy xe KIA biển 51F: rà thắng!
Sống bớt cực đoan bác ơi, bác biết biển F nó tới đâu rồi không? Cái bs nó không nói lên được điều gì hết (ngoại trừ biển xanh và 80 :v)
Sống bớt cực đoan bác ơi, bác biết biển F nó tới đâu rồi không? Cái bs nó không nói lên được điều gì hết (ngoại trừ biển xanh và 80 :v)
Chả có gì cực đoan ở đây.
Mình cover cho nguy cơ thực sự có mà thôi. Tất nhiên không phải ai đi KIA biển 51F cũng vậy. Nhưng trong số này tài mới lái yếu hoặc bần cố nông mới leo lên ô tô ý thức chạy theo chưa kịp, khá đông.
An toàn cho bản thân không bao giờ là thừa, biết cái nào tránh cái đó trước