anhphat nói:
dung_gialai nói:
anhphat nói:
dung_gialai nói:
anhphat nói:
Nghĩ đi nghĩ lại thiệt tới tậu, ngừ ta mất 1 bình là ớn hồn, lão này mất tới 2 bình, tím tái


Xin lẫu, giờ con két nó quxn qué nên ...nó nhày lung tung từ nhà này sang nhà khác
Bị mất 1 bình nước phụ còn bình nuớc rửa kính thì bị gãy cổ mất mịa cái nắp ... em phải lấy nắp chai nhớt đậy lại ... sợ lão thấy ... em quê nên ráng làm luôn 2 cái bình mới leng keng khè lão phát ...


Ngừ ta bẩu xe nó phải đều đồ nhìn mới thích, xe cũ theo năm tháng, 1 vài món mình thay mới toanh nhìn thì thích, nhưng nhìn tổng thể nó...dại dại thế nào ấy, hay em với lão đổi cái đi
Em thấy cái bình của em két rồi xài omo đậm đặc thế mà không tẩy hết phèn ha lão nhìn vàng khè ... khè thấy ớn quá ... muốn đổi thì phải mang em két xuôi nam đê mới đổi nha lão
Rầu xong, lão chủ bị 1 vố, kiểu gì ngày mai...lão cũng thấy kết quả
Từ ngày cưới két tới giờ, cái gì cũng mần, riêng bình nước phụ chưa mần bởi...nhìn nó còn sáng he he he...
Nhớ nhé, ngày mai pjhải vào nhà để xem nhé

