Xe của chị Diệp trùm Bất Độc Sản. Thất thế, xe chắc phủ bạt, đâu đi nữa.
Chiếc đắt nhất Việt Nam này được gắn biển tứ quý 77L-7777 - biển số Bình Định, nơi bà Dương Thị Bạch Diệp sinh và lớn lên. Việc lựa chọn số 7 cũng xuất phát từ quan niệm về thuật tướng số của bà Diệp.
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Chiếc Rolls-Royce Phantom đắt nhất Việt Nam. Ảnh:
H.A.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Bà Diệp cho rằng, con số 7 chứa nhiều yếu tố thần bí như 7 kỳ quan thế giới hay 7 bộ phận quan trọng trên khuôn mặt một con người (2 mắt, 2 lỗ mũi, 2 tai và miệng). Ngay cả chữ "L" theo bà nếu đặt ngược lại cũng ứng với chữ số 7, và như vậy BKS 77L-7777 sẽ là "777-7777".
Siêu sang Phantom đã chạy trên đường phố Sài Gòn vào những ngày Tết Nguyên đán.
Sau gần nửa năm đặt hàng, siêu sang Phantom của đại gia bất động sản Dương Thị Bạch Diệp chính thức có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất - TP HCM chiều 29/1/2008.
Theo ước tính ban đầu, toàn bộ chi phí từ khâu vận chuyển đến đóng thuế, giá trị chiếc xe lên tới 21,05 tỷ đồng.