hehehe nghiện ngập thật rồi ... Em tiếp tục đây :pigeon nói:Hà hà, lại thêm một con nghiện hạng nặng
Em phải làm vài vại bia hơi để lên tinh thần trước khi quyết định trong vòng 2 nốt nhạc để còn mau mau cùng Em nó xuyên Việt phi về saigon cho Bác Tấn q12 đại phẩu :

và thế là quyết định , nhận phòng Ks, ngủ nghỉ ăn chơi nhảy múa để sáng hôm sau chuẩn bị mọi thứ phi vể saigon:

ks Hòa Bình ở Phủ lý khá đẹp và giá cả chấp nhận dc ( 300k/ngày ) . tuy nhiên , phong cách phục vụ thì cần phải xem lại . khi em nhờ máy Fax của Ks để nhận 1 bức Fax từ saigon Fax ra thì Em tiếp tân Ks cười bẻn lẽn :" Máy fax của KS hư rồi anh ạ (hix)". thế mới biết còn lâu thì các dịch vụ ở N.vietnam mới có cửa sánh ngang với S.vietnam .
Em chụp dc tấm này ở Ks diễn tả 1 cặp cái bang , nhưng chả biết ý nghĩa của nó :

còn tiếp............
tối đó , em dc Ông chủ xe dẫn đi chiêu đãi " lợn mán' Em chả biết lợn mán là lợn gì , nhưng thịt thì khá ngon và hấp dẫn :
cô chủ quán khỏe mạnh và duyên dáng cười e thẹn quay mặt đi khi Em chụp hình :
tối đó , sau khi làm 2 xị nếp Bắc + vô số thịt , lòng lợn mán , em về khách sạn ngủ thẳng cẳng ... ngày mai còn nhiều việc lắm đây...
còn tiếp...............



cô chủ quán khỏe mạnh và duyên dáng cười e thẹn quay mặt đi khi Em chụp hình :

tối đó , sau khi làm 2 xị nếp Bắc + vô số thịt , lòng lợn mán , em về khách sạn ngủ thẳng cẳng ... ngày mai còn nhiều việc lắm đây...
còn tiếp...............
sáng hôm sau , kiểm tra lại xe thì :
dầu thắng : thiếu , nước rửa kiếng : hết .,lá lúa gạt mưa : tèo , tuýp mở bánh :có nhưng ko mở dc. , kiểm tra chân cẳng em nó thì ôi thôi : bù long của mỗi bánh có 3 cái 21 và 1 cái 19 , nên đành phải mua cái này :
cuối cùng , mọi thứ chuẩn bị cũng đã xong . loay hoay vậy mà đã 2:00pm ngày 21.12 . lên đường về saigon thôi ....
chia tay Thành phố Phủ lý ( Hà nam) trong mưa gió mù mịt và lạnh thấu xương :
và : đường về sao quá dài :
còn tiếp.................
dầu thắng : thiếu , nước rửa kiếng : hết .,lá lúa gạt mưa : tèo , tuýp mở bánh :có nhưng ko mở dc. , kiểm tra chân cẳng em nó thì ôi thôi : bù long của mỗi bánh có 3 cái 21 và 1 cái 19 , nên đành phải mua cái này :

cuối cùng , mọi thứ chuẩn bị cũng đã xong . loay hoay vậy mà đã 2:00pm ngày 21.12 . lên đường về saigon thôi ....
chia tay Thành phố Phủ lý ( Hà nam) trong mưa gió mù mịt và lạnh thấu xương :

và : đường về sao quá dài :

còn tiếp.................