Hạng D
24/2/10
1.433
118
63
66
Tiếp em nữa :

[tube]http://youtu.be/leC6wqRf4pw[/tube]
 
Hạng D
10/9/12
2.642
122
63
dhhongdam nói:
"Vợ hai" tôi là Accord MT 2.2, made in USA California Từ đời nảo đời nào. Da nàng xanh xanh (ngọc bích), tuy không thích với Nhiều người nhưng hợp với tôi. Xanh thuộc mộc. Mộc sinh Hỏa (tôi). Hỏa Sinh thổ (vợ cả).

Bác tài cơ quan khác chạy Mercedes, khen vợ tôi có tấm lòng tốt hơn vợ ông ta (vợ hai tôi chung tình lắm, sao bác ấy biết Nhỉ?). Hôm trước, bác ấy đá mạnh vài phát vào mông xe của bác í và nói: "lòng mề hỏng hết cả". Mặc dù hình như xe bác sinh 2005.
Tôi dông dài một chút, bởi mấy khi được khoe vợ mình. Tôi mê nàng đắm đuối. Ba năm rồi mà nàng chưa đòi hỏi bất cứ điều gì. Đến tận hôm qua nàng mới ứ hự hờn dỗi với tôi một lúc. Tôi tặng nàng 4 Cái Bugi Nhật đúng zin vậy là nàng lại êm ru. "Quả là gãi đúng chỗ ngứa, lắp đúng chố nàng cần".
490_engine_6gears.jpg
Mấy cô nương AT ẽo ợt đi phía trước, nàng bảo tôi ấn Mạnh tới chút nữa, thế là alê à lế à lê… nàng nhổm mông, khói phụt thẳng vào AT kia.
Tôi mê cái tính hiền lành của nàng. Hiền như cục đất. Nàng không làm mình làm mẩy. Vài người cứ bảo rằng nàng háu ăn. Nhưng Tôi thấy nàng ăn cũng chả nhiều hơn vợ mấy người bạn. Đi chơi xa, nàng ăn có 8 mẩu (lít) cho khoảng cách ánh sáng đi trong 0.000333 s (100 km).
Cái chính làm tôi phê vì nàng uốn éo, lắc mông, zọt… Thật không thể chê được. Mặc cho tôi nóng giận, đôi khi ấn mạnh, đôi khi cúp cua, đôi khi kéo tay, gẩy tay, nàng hòan toàn ngoan ngoãn theo. Và Chắc chắn với nàng, chân tay tôi có to có nhỏ, nhưng không bao giờ chân Khác bị teo.
vnexpress
Xec xec...... haiz!!!!!!!!!!!!!!!! xec.....
Xương cốt và da thịt của nàng vững chắn hơn cả Ò ó o o ( OOOO) nàng phóng Lã lướt như Li mu zìn . Cảm giác khi phi cùng nàng thật là an tâm. Cưỡi nàng thật là sung sướng !!!!!!!!!!!!!!
 
Hạng D
24/2/10
1.433
118
63
66
Chỉ cần chân í ..... không teo là AU CƠ RÀU .



dhhongdam nói:
"Vợ hai" tôi là Accord MT 2.2, made in USA California Từ đời nảo đời nào. Da nàng xanh xanh (ngọc bích), tuy không thích với Nhiều người nhưng hợp với tôi. Xanh thuộc mộc. Mộc sinh Hỏa (tôi). Hỏa Sinh thổ (vợ cả).

Bác tài cơ quan khác chạy Mercedes, khen vợ tôi có tấm lòng tốt hơn vợ ông ta (vợ hai tôi chung tình lắm, sao bác ấy biết Nhỉ?). Hôm trước, bác ấy đá mạnh vài phát vào mông xe của bác í và nói: "lòng mề hỏng hết cả". Mặc dù hình như xe bác sinh 2005.
Tôi dông dài một chút, bởi mấy khi được khoe vợ mình. Tôi mê nàng đắm đuối. Ba năm rồi mà nàng chưa đòi hỏi bất cứ điều gì. Đến tận hôm qua nàng mới ứ hự hờn dỗi với tôi một lúc. Tôi tặng nàng 4 Cái Bugi Nhật đúng zin vậy là nàng lại êm ru. "Quả là gãi đúng chỗ ngứa, lắp đúng chố nàng cần".
490_engine_6gears.jpg
Mấy cô nương AT ẽo ợt đi phía trước, nàng bảo tôi ấn Mạnh tới chút nữa, thế là alê à lế à lê… nàng nhổm mông, khói phụt thẳng vào AT kia.
Tôi mê cái tính hiền lành của nàng. Hiền như cục đất. Nàng không làm mình làm mẩy. Vài người cứ bảo rằng nàng háu ăn. Nhưng Tôi thấy nàng ăn cũng chả nhiều hơn vợ mấy người bạn. Đi chơi xa, nàng ăn có 8 mẩu (lít) cho khoảng cách ánh sáng đi trong 0.000333 s (100 km).
Cái chính làm tôi phê vì nàng uốn éo, lắc mông, zọt… Thật không thể chê được. Mặc cho tôi nóng giận, đôi khi ấn mạnh, đôi khi cúp cua, đôi khi kéo tay, gẩy tay, nàng hòan toàn ngoan ngoãn theo. Và Chắc chắn với nàng, chân tay tôi có to có nhỏ, nhưng không bao giờ chân Khác bị teo.
vnexpress


 
Hạng C
2/2/07
522
46
28
Cao Lãnh, Đồng Tháp
Chào các pác !
Trên kia các pác chỉ nói toàn mặt sung sướng của em í không hà, còn mặt ỏng ẹo của em í thì hỏng thấy nhắc tới nè. Theo em thì các nàng cọp của mình đôi lúc còn:
+ Sổ mũi, hắt hơi
+ Đồng, gầm mục vài ba chỗ (cũng già gòi)
+ Điện thì cũng có lúc ăn, lúc hông; đèn có cái báo, cái không
+ Máy có cái kêu lớn, cái kêu nhỏ
+ ......................

Và cũng còn tùy từng em ỏng ẹo thế nào mà chúng ta phải tốn xèng cho mấy em í.

Nếu có thời gian và tình yêu Cọp như các pác (và thêm tý xèng nữa), thì chắc rằng các nàng í sẽ phục vụ các pác tận tình, chu đáo (nhưng lâu lâu cũng đưa mấy em vào bệnh viện để kiểm tra và nâng cấp (do là V2 mờ).
033102flo_1_prv.gif


 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.216
113
Gialai
nguyendt nói:
Chào các pác !
Trên kia các pác chỉ nói toàn mặt sung sướng của em í không hà, còn mặt ỏng ẹo của em í thì hỏng thấy nhắc tới nè. Theo em thì các nàng cọp của mình đôi lúc còn:
+ Sổ mũi, hắt hơi
+ Đồng, gầm mục vài ba chỗ (cũng già gòi)
+ Điện thì cũng có lúc ăn, lúc hông; đèn có cái báo, cái không
+ Máy có cái kêu lớn, cái kêu nhỏ
+ ......................

Và cũng còn tùy từng em ỏng ẹo thế nào mà chúng ta phải tốn xèng cho mấy em í.

Nếu có thời gian và tình yêu Cọp như các pác (và thêm tý xèng nữa), thì chắc rằng các nàng í sẽ phục vụ các pác tận tình, chu đáo (nhưng lâu lâu cũng đưa mấy em vào bệnh viện để kiểm tra và nâng cấp (do là V2 mờ).
033102flo_1_prv.gif
Muốn sướng thì phải trả giá thâu, do vậy ngừ ta chỉ nói cái sướng sau khi phải trả giá, nếu lập 1 cái thớt kể khổ thì về cọt thì nghe ..cứ như tuồng...trái sầu giêng
21.gif

 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.853
3.970
113
56
chắc cà đao
dung_gialai nói:
nguyendt nói:
Chào các pác !
Trên kia các pác chỉ nói toàn mặt sung sướng của em í không hà, còn mặt ỏng ẹo của em í thì hỏng thấy nhắc tới nè. Theo em thì các nàng cọp của mình đôi lúc còn:
+ Sổ mũi, hắt hơi
+ Đồng, gầm mục vài ba chỗ (cũng già gòi)
+ Điện thì cũng có lúc ăn, lúc hông; đèn có cái báo, cái không
+ Máy có cái kêu lớn, cái kêu nhỏ
+ ......................

Và cũng còn tùy từng em ỏng ẹo thế nào mà chúng ta phải tốn xèng cho mấy em í.

Nếu có thời gian và tình yêu Cọp như các pác (và thêm tý xèng nữa), thì chắc rằng các nàng í sẽ phục vụ các pác tận tình, chu đáo (nhưng lâu lâu cũng đưa mấy em vào bệnh viện để kiểm tra và nâng cấp (do là V2 mờ).
033102flo_1_prv.gif
Muốn sướng thì phải trả giá thâu, do vậy ngừ ta chỉ nói cái sướng sau khi phải trả giá, nếu lập 1 cái thớt kể khổ thì về cọt thì nghe ..cứ như tuồng...trái sầu giêng
21.gif
chính xác......
080402cool_prv.gif

 
Hạng D
8/1/10
4.959
2.063
113
Quận 8
Sưu tầm bên otofun nè...! :D
một người Mỹ ở bang Maine đã được tặng một chiếc honda accord mới trong buổi lễ kỷ niệm đạt mốc 1 triệu dặm (khoảng 1,6tr km) với chiếc honda accord 1990.
chủ nhân của chiếc xe nói rằng khi anh ta mua đồng hồ chỉ 74 ngàn dặm, tương đương 120 ngàn km vào năm 1996.
bí quyết của anh ta là sử dụng phụ tùng có chất lượng và bảo dưỡng theo định kỳ.
anh cũng khẳng định hộp số và động cơ vẫn nguyên bản
một số hình ảnh lễ trao tặng accord 2012 cho Joe, chủ nhân chiếc xe 1 triệu dặm













Kiểu này hội ta sẽ có vài người nhận 1 chiếc Accord 2013, chắc đầu tiên là DunggiaLai....Các bác có tin không ?
 
Hạng F
29/8/07
8.017
26.357
113
Xe bác Dũng Gialai có chạy đâu mà đòi lên km. Chắc ít bữa tháo đồng hồ màng xuống xì phố quay cho nó lên.
 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
Tương đương 1 ngày anh này chạy 141 km, nước ngoài người ta đi ghê thiệt, ở VN thì chỉ có chú Dũng GL của em có khả năng đó thâu nha, mở taplo ra tua đồng hồ cái rẹt:D