Hạng B2
31/5/10
143
73
28
Bình Dương
Em mới chưa biết bác Hân là ai, nhưng em cũng xin chia buồn đến gia đình bác, mong bác sớm vượt qua khó khăn này. Đúng là đời người khó nói trước được điều gì.
 
Hạng B1
17/2/12
72
1
8
Anh hung_tele cho em xin số tài khoản của anh được không ạ? Em xin góp ít tiền giúp gia đình anh Hân đuợc không ạ?!
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Được bác: Phạm Ngọc Hùng, Agribank Khánh Hòa: 4700215008845
Vinh Nguyen nói:
Anh hung_tele cho em xin số tài khoản của anh được không ạ? Em xin góp ít tiền giúp gia đình anh Hân đuợc không ạ?!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
17/2/12
72
1
8
Em đã lưu thông tin, sáng mai em chuyển khoản! Mong rằng anh em OS cùng chung tay giúp đỡ gia đình bác Hân vượt qua khó khăn lúc này!
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Thay mặt gia đình anh Hân, cảm ơn tấm lòng của BÁc!
Vinh Nguyen nói:
Em đã lưu thông tin, sáng mai em chuyển khoản! Mong rằng anh em OS cùng chung tay giúp đỡ gia đình bác Hân vượt qua khó khăn lúc này!
 
Hạng B2
25/2/12
346
1
18
Nắng gió Sài Thành
THƠ ĐIẾU THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH BÁC HÂN
Phân ly nào nổi tang thương
Đau từng khúc ruột tam hương khói trầm
Trời ơi sao nỡ đoạn nhầm
Gây cơn tử biệt kinh gầm thế kia
Quặn lòng đau xót sẽ chia
Thương tâm quá cảnh nữa khuya não nùng
Bao cơn đau ngất hãi hùng
Khóc than nát tận một vùng trời cao
Cao sanh ơi ! đã làm sao
Mà sao ông nỡ lao đao phận người
Lời than oán tận mây mười
Xác thân ở lại rủ rười thương đau
Khấn mong đau khổ qua mau
Đôi dòng chia sớt nổi đau tột cùng
 
Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
47
TP Biên Hòa
Đọc tin mình đã thấy buồn lắm rồi nay lại biết Bác ấy trong hội chúng ta lại càng buồn hơn.
Không có nổi đau nào lớn bằng nởi đau này, A Hân cố vượt qua nhé. THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.
Võ NHư Đáng nói:
Nỗi đau tột cùng không gì có thể bù đắp được!!!!!!!!!!!
Xin chia buồn cùng gia đình anh!!!!!!!!!!