Em nói thặt....hòi nãy em đánh con két dạo 1 vòng sau ki uống thử ziên thuốc của thèn cháu gởi zìa...tự nhiên em cười từ nớ ới chừ, hỏng biết sao nữa
Két còn 1 thùng nguyên đai nguyên kiện thuốc bổ nữa, cất kỹ lắm, thùng này em sẽ trút vào còn két đợt thuốc cuối cùng. phải cảm nhận từ từ, từ từ để piết....uống cái gì, sướng cái gì.....
Bộ này dùng cho đời nào ông địa quơ....Ông Địa lo đào hầm đi nha

2,5 ohm ......là hàng của Toyota rầuTừng béc 1 em kiểm tra, thậm chí mí cái lọc....mới tinh, em đo....tất cả đều cùng 1 giá trị.....2,5 ohm, hỏng piết như vại có đúng không các nghiện:
View attachment 174640
View attachment 174641
View attachment 174642
View attachment 174644
Con Két suốt ngày nằm 1 chỗ rồi uống vi à ra nên phải thay chimKét sẽ uống những viên bổ nho nhỏ sau khi đã làm những gì thiệt lớn
View attachment 174635
Sao nó có cái tem giừ rắng trắng em hỏng hiểu
View attachment 174636

Hỏi rồi, tụi nó nói cho con Két sốc thuốc đi luôn chớ khè quá ở bển chịu hỏng nổiCÁc nghiện cho em hỏi....mình uống thuốc bổ nhiều quá có sao không, em mới cho két uống 1 viên mà thấy rạo rực trong ngừ, nếu uống thêm ziên nữa có khi nào sốc thốc mà két giãy đàng đạch không??? Các nghiện cho ý kiến nhé
@thèn cháu: cảm ơn cháu nhiều nhiều, sẵn tiện cháu gõ dây thép qua mẽo hỏi thử nếu trường hợp bị sốc thuốc bổ thì có thuốc giải không cho chú hay với nhoen, nếu có chú mới dám cho két uống tiếp
Khổ....có thuốc bổ mà cũng hỏng dám uống

Hỏi rồi, tụi nó nói cho con Két sốc thuốc đi luôn chớ khè quá ở bển chịu hỏng nổi![]()
Rùi xong, zô kho xem còn nhiêu thuốc chơi hết đi lão chồng Két.