Chủ đề tương tự
Re:TÂM SỰ KẺ GÁC CHÙA !
Hu hu, sáng nay thức dậy thấy bác Chu Tieu gọi nhỡ lúc 4 h, gọi lại thì bác ấy đến Quy Nhơn rùi, trời đi giờ gì mà ác thế. Sau đó cafe với bác Nhat Uy chia tay lên đường đi off NT. Thôi, ở nhà lâu lâu nhảy vô xem TT trực tiếp vậy. À mà Nhat Uy sáng mai mới đi mừ, vậy chuẩn bị chia tay tiếp...
Hu hu, sáng nay thức dậy thấy bác Chu Tieu gọi nhỡ lúc 4 h, gọi lại thì bác ấy đến Quy Nhơn rùi, trời đi giờ gì mà ác thế. Sau đó cafe với bác Nhat Uy chia tay lên đường đi off NT. Thôi, ở nhà lâu lâu nhảy vô xem TT trực tiếp vậy. À mà Nhat Uy sáng mai mới đi mừ, vậy chuẩn bị chia tay tiếp...
Re:TÂM SỰ KẺ GÁC CHÙA !
Đã bảo rồi ....chưa đủ tuổi dự Đại Hội Võ lâm .....ở nhà quét lá đa cho sạch, giữ chùa cho cẩn thận .... anh mua kẹo cho mút...hi......hi....dung_43 nói:Chào các Bác đang gác chùa !!!
Em xin mạn phép mở thớt này để anh em gác chùa như chúng ta tâm sự để mà xả bớt cái nỗi buồn khi không được sánh bước cùng các Cao thủ võ lâm đến với Đại Hội Võ Lâm lần thứ nhất này. Em xin phát pháo trước nhé!
Thật ra em là người ngoại đạo với hội vì em chưa được sở hữu 1 nàng Accord nào cả. Em bị 1 kẻ vô cùng xấu xa lôi kéo vào con đường nghiện ngập và bây giờ em đã trở thành một con nghiện quá nặng rồi...........Hhhuhu!. Mà kẻ xấu đó có cái tên cũng rất ngoại đạo : <span style=""color: #ff0000;"">toyota cresta</span>
Thành thử bây giờ mỗi lần lên diễn đàn em cứ chăm bẵm vào box của honda==>accord vì ở đó em thấy được: Tình bằng hữu, sự cởi mở, vui vẻ..... của các Bác. Em theo dõi từng bước đi của các Bác trong Đại hội lần này. Đọc bài thấy từ sự chuẩn bị của các bác, rồi 2 bác dung_gialai và chu tieu khè nhau, rồi Bác chú tiểu thông báo là không đi được.....vv.. sao trong bụng của em nó nôn nao không thể tả. Đúng ra em cũng đã đu theo các Bác ấy rồi (Bác Toy rủ rê em cả tháng nay rồi) để được diện kiến các cao thủ võ lâm, nhưng vì điều kiện mà phải đành lòng ở nhà giữ chùa và.........buồn thôi.
Bây giờ em chỉ biết đem chổi ra quét Lá Đa và chúc các Bác ấy thượng lộ bình an, thật vui vẻ............!!! mà thôi !
Còn các Bác thì sao? ( không biết bác Le Nguyen có đi không nữa)
Re:TÂM SỰ KẺ GÁC CHÙA !
Thích Ủn Ỉn lại xem THTT ...... buồn.....accord_qng nói:Hu hu, sáng nay thức dậy thấy bác Chu Tieu gọi nhỡ lúc 4 h, gọi lại thì bác ấy đến Quy Nhơn rùi, trời đi giờ gì mà ác thế. Sau đó cafe với bác Nhat Uy chia tay lên đường đi off NT. Thôi, ở nhà lâu lâu nhảy vô xem TT trực tiếp vậy. À mà Nhat Uy sáng mai mới đi mừ, vậy chuẩn bị chia tay tiếp...
Re:TÂM SỰ KẺ GÁC CHÙA !
oK ......CHÚC MỪNG.........CHÚC MỪNG.......dung_43 nói:@Bác Toy : Hôm nay em lên B2 rồi bác ! ghê chưa ? chúc mừng đi !!!

Re:TÂM SỰ KẺ GÁC CHÙA !
Oa...oa...oa...oa nhớ mua nhiều nhiều nhoa!!!toyota cresta nói:Đã bảo rồi ....chưa đủ tuổi dự Đại Hội Võ lâm .....ở nhà quét lá đa cho sạch, giữ chùa cho cẩn thận .... anh mua kẹo cho mút...hi......hi....dung_43 nói:Chào các Bác đang gác chùa !!!
Em xin mạn phép mở thớt này để anh em gác chùa như chúng ta tâm sự để mà xả bớt cái nỗi buồn khi không được sánh bước cùng các Cao thủ võ lâm đến với Đại Hội Võ Lâm lần thứ nhất này. Em xin phát pháo trước nhé!
Thật ra em là người ngoại đạo với hội vì em chưa được sở hữu 1 nàng Accord nào cả. Em bị 1 kẻ vô cùng xấu xa lôi kéo vào con đường nghiện ngập và bây giờ em đã trở thành một con nghiện quá nặng rồi...........Hhhuhu!. Mà kẻ xấu đó có cái tên cũng rất ngoại đạo : <span style=""color: #ff0000;"">toyota cresta</span>
Thành thử bây giờ mỗi lần lên diễn đàn em cứ chăm bẵm vào box của honda==>accord vì ở đó em thấy được: Tình bằng hữu, sự cởi mở, vui vẻ..... của các Bác. Em theo dõi từng bước đi của các Bác trong Đại hội lần này. Đọc bài thấy từ sự chuẩn bị của các bác, rồi 2 bác dung_gialai và chu tieu khè nhau, rồi Bác chú tiểu thông báo là không đi được.....vv.. sao trong bụng của em nó nôn nao không thể tả. Đúng ra em cũng đã đu theo các Bác ấy rồi (Bác Toy rủ rê em cả tháng nay rồi) để được diện kiến các cao thủ võ lâm, nhưng vì điều kiện mà phải đành lòng ở nhà giữ chùa và.........buồn thôi.
Bây giờ em chỉ biết đem chổi ra quét Lá Đa và chúc các Bác ấy thượng lộ bình an, thật vui vẻ............!!! mà thôi !
Còn các Bác thì sao? ( không biết bác Le Nguyen có đi không nữa)