Hạng D
22/7/11
2.369
6
38
45
NoWhere
Re:ACCORD CLUB - Hậu ĐHVL ....Phượt tiếp Đà Nẵng - Huế - SG.

kyanh911 nói:
Chú ý đừng đi đèo Cù Mông (Bình Định) ban đêm nhe các bác.....hơi bị ghê đó. Đèo này cũng k cao lắm, chạy ok. Từ trong này ra, qua khỏi thị xã Sông Cầu sẽ có đường rẽ đi vào TP Quy Nhơn (đường mới), hơi vắng nhưng đường đẹp.
Đi ban đêm mới trải nghiệm cảm giác lọa được chứ :D:D
 
Hạng F
7/9/07
13.429
310
83
Dặm đường gió bụi
Re:ACCORD CLUB - Hậu ĐHVL ....Phượt tiếp Đà Nẵng - Huế - SG.

Lên đèo Cả thì nhớ tấp vào mấy chỗ rửa xe nước suối thiên nhiên.....để nghỉ chân, ngắm vịnh Vân Phong và trời mây non nước....rất tuyệt
 
Hạng F
16/4/08
7.470
2.745
113
Re:ACCORD CLUB - Hậu ĐHVL ....Phượt tiếp Đà Nẵng - Huế - SG.

truongnx2012 nói:
kyanh911 nói:
Chú ý đừng đi đèo Cù Mông (Bình Định) ban đêm nhe các bác.....hơi bị ghê đó. Đèo này cũng k cao lắm, chạy ok. Từ trong này ra, qua khỏi thị xã Sông Cầu sẽ có đường rẽ đi vào TP Quy Nhơn (đường mới), hơi vắng nhưng đường đẹp.
Đi ban đêm mới trải nghiệm cảm giác lọa được chứ :D:D
Trước khi leo đèo ban đêm, mời anh qua bên Trên đường thiên lý, đọc thớt Kể chuyện ma nhé!:D:D:D
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
Re:ACCORD CLUB - Hậu ĐHVL ....Phượt tiếp Đà Nẵng - Huế - SG.

kyanh911 nói:
Chú ý đừng đi đèo Cù Mông (Bình Định) ban đêm nhe các bác.....hơi bị ghê đó. Đèo này cũng k cao lắm, chạy ok. Từ trong này ra, qua khỏi thị xã Sông Cầu sẽ có đường rẽ đi vào TP Quy Nhơn (đường mới), hơi vắng nhưng đường đẹp.
Đúng, nếu lạ đường thì đừng nên đi vào ban đêm vì đèo này là nguy hiểm nhất trong các đèo (Từ SG- ĐNẵng).
 
Hạng F
7/9/07
13.429
310
83
Dặm đường gió bụi
Re:ACCORD CLUB - Hậu ĐHVL ....Phượt tiếp Đà Nẵng - Huế - SG.

Đi từ trong này ra, giáp ranh Bình Định và Quảng Ngãi, khi nào gặp cầu vượt xe lửa thì nhìn bên tay trái có 1 quán nhỏ (quán bán cho xe tải và du lịch)....nếu gặp bữa thì ghé vào đây ăn....rẻ, ngon, có võng chòi nằm nghỉ. Còn bình thường thì cứ ghé mấy quán ăn của Mai Linh mà chui vào cho chắc cú....
 
Hạng F
7/11/11
5.168
712
113
Biên hòa, Đồng nai
Re:ACCORD CLUB - Hậu ĐHVL ....Phượt tiếp Đà Nẵng - Huế - SG.

Cứ từ từ, có con cóc dẫn đường mừ!
dung_43 nói:
kyanh911 nói:
Chú ý đừng đi đèo Cù Mông (Bình Định) ban đêm nhe các bác.....hơi bị ghê đó. Đèo này cũng k cao lắm, chạy ok. Từ trong này ra, qua khỏi thị xã Sông Cầu sẽ có đường rẽ đi vào TP Quy Nhơn (đường mới), hơi vắng nhưng đường đẹp.
Đúng, nếu lạ đường thì đừng nên đi vào ban đêm vì đèo này là nguy hiểm nhất trong các đèo (Từ SG- ĐNẵng).
 
Hạng F
7/9/07
13.429
310
83
Dặm đường gió bụi
Re:ACCORD CLUB - Hậu ĐHVL ....Phượt tiếp Đà Nẵng - Huế - SG.

dung_43 nói:
Đúng, nếu lạ đường thì đừng nên đi vào ban đêm vì đèo này là nguy hiểm nhất trong các đèo (Từ SG- ĐNẵng).
Sau tết 2010, em đi với gia đình từ quê vào Sài Gòn...đến đèo này là tầm chiều. Trời mát nên hạ kính xe....gần hết đèo nghe mùi khét lẹt, tấp xe vào, nhảy xuống, xem xét, chả có gì.....chắc là mùi ở nơi khác bay đến.
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
Re:ACCORD CLUB - Hậu ĐHVL ....Phượt tiếp Đà Nẵng - Huế - SG.

vunguyenbui nói:
Cứ từ từ, có con cóc dẫn đường mừ!
dung_43 nói:
kyanh911 nói:
Chú ý đừng đi đèo Cù Mông (Bình Định) ban đêm nhe các bác.....hơi bị ghê đó. Đèo này cũng k cao lắm, chạy ok. Từ trong này ra, qua khỏi thị xã Sông Cầu sẽ có đường rẽ đi vào TP Quy Nhơn (đường mới), hơi vắng nhưng đường đẹp.
Đúng, nếu lạ đường thì đừng nên đi vào ban đêm vì đèo này là nguy hiểm nhất trong các đèo (Từ SG- ĐNẵng).
Chắc con cóc không đi được (kể cả ĐH), đang buồn lắm đây !
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
Re:ACCORD CLUB - Hậu ĐHVL ....Phượt tiếp Đà Nẵng - Huế - SG.

kyanh911 nói:
Đi từ trong này ra, giáp ranh Bình Định và Quảng Ngãi, khi nào gặp cầu vượt xe lửa thì nhìn bên tay trái có 1 quán nhỏ (quán bán cho xe tải và du lịch)....nếu gặp bữa thì ghé vào đây ăn....rẻ, ngon, có võng chòi nằm nghỉ. Còn bình thường thì cứ ghé mấy quán ăn của Mai Linh mà chui vào cho chắc cú....
Còn theo em thì sẽ chạy thẳng vào luôn trong thành phố hoặc thị xã (Nơi đang đến) rồi rà rà tìm quán, thấy quán nào có đông người vào ăn, có xe Honda dựng nhiều là vào ăn. Các quán bán cho xe tải ăn cũng được nhưng đồ ăn không tươi ngon bằng.