Hạng B2
29/12/11
150
0
0
45
Hùng Nguyễn nói:
Dạ kính thưa các bác!
Do mấy năm qua mần ăn thăng trầm mà phần trầm nhiều hơn phần thăng cho nên lao đao quá thể - mà hình như nhiều bác cũng như em chứ em tin chắc rằng không phải riêng em đâu - cho nên em tạm gác lại chuyên cơ đồ của mình mà xuống núi kiếm chén cơm đắp đổi qua ngày.Đụng phải công việc cũng chua như dấm xịn nên không biết mần như thế nào nên Nguyễn em viết vài dòng nhờ các bác soi đường chỉ lối.
- Em thì em chuyên cung cấp máy xúc,máy đào,ủi,ben,tải cho các công trình xây dựng đường bộ,cầu cảng,khai thác khoáng sản,khai thác đá,nhưng tìm đỏ con mắt vẩn không ra khách hàng súng AK thì đang kè kè trên đầu chẳng biết làm sao.
- Em lại cung cấp các loại khóa độc quyền của mỹ,chuyên cho resort .khách sạn,biệt thự lớn.
Mèn ơi hai món món nào cũng là hàng khủng ,chạy bở hơi tai mà chưa ra cơm cháo gì hết.Trong lúc bí lối em viết vài lời cầu khẩn ,tiện như người ta khắc dưa vậy mà,mong các bác thương tình soi đường chỉ lối cho em qua cơn nguy kịch này ,chứ em không dám ý đồ quãng cáo hay PR sản phẫm gì cả .Qua lời trần tình của em thì em cũng rất mong nhận lại những lời chia sẽ khó khăn của các bác,biết đâu "khó người lại dể ta"

Bác Hùng nguyễn ơi. em thấy khu vực miền trung tây nguyên có nhiều dự án thủy điện lắm nếu được gởi mấy con xe công rình vào đấy thì khỏi phải lo. em cũng đang chuẩn bị đi khảo sát lại tuyến vận chuyển cho nhà máy thủy điện Thượng kon tum nếu Bác ranh rổi thì anh em mình chu du Tây nguyên một chuyến nếu có thể
 
Hạng B2
25/2/12
346
1
18
Nắng gió Sài Thành
Ok bác quá hay,em cũng đang có kế hoạch đi khảo sát thị trường Gia-Lai,nếu trùng thời gian với bác thì quá vui bác dự định khi nào đi
qu.accord nói:
Hùng Nguyễn nói:
Dạ kính thưa các bác!
Do mấy năm qua mần ăn thăng trầm mà phần trầm nhiều hơn phần thăng cho nên lao đao quá thể - mà hình như nhiều bác cũng như em chứ em tin chắc rằng không phải riêng em đâu - cho nên em tạm gác lại chuyên cơ đồ của mình mà xuống núi kiếm chén cơm đắp đổi qua ngày.Đụng phải công việc cũng chua như dấm xịn nên không biết mần như thế nào nên Nguyễn em viết vài dòng nhờ các bác soi đường chỉ lối.
- Em thì em chuyên cung cấp máy xúc,máy đào,ủi,ben,tải cho các công trình xây dựng đường bộ,cầu cảng,khai thác khoáng sản,khai thác đá,nhưng tìm đỏ con mắt vẩn không ra khách hàng súng AK thì đang kè kè trên đầu chẳng biết làm sao.
- Em lại cung cấp các loại khóa độc quyền của mỹ,chuyên cho resort .khách sạn,biệt thự lớn.
Mèn ơi hai món món nào cũng là hàng khủng ,chạy bở hơi tai mà chưa ra cơm cháo gì hết.Trong lúc bí lối em viết vài lời cầu khẩn ,tiện như người ta khắc dưa vậy mà,mong các bác thương tình soi đường chỉ lối cho em qua cơn nguy kịch này ,chứ em không dám ý đồ quãng cáo hay PR sản phẫm gì cả .Qua lời trần tình của em thì em cũng rất mong nhận lại những lời chia sẽ khó khăn của các bác,biết đâu "khó người lại dể ta"

Bác Hùng nguyễn ơi. em thấy khu vực miền trung tây nguyên có nhiều dự án thủy điện lắm nếu được gởi mấy con xe công rình vào đấy thì khỏi phải lo. em cũng đang chuẩn bị đi khảo sát lại tuyến vận chuyển cho nhà máy thủy điện Thượng kon tum nếu Bác ranh rổi thì anh em mình chu du Tây nguyên một chuyến nếu có thể
 
Hạng B2
29/12/11
150
0
0
45
Hùng Nguyễn nói:
Ok bác quá hay,em cũng đang có kế hoạch đi khảo sát thị trường Gia-Lai,nếu trùng thời gian với bác thì quá vui bác dự định khi nào đi
qu.accord nói:
Hùng Nguyễn nói:
Dạ kính thưa các bác!
Do mấy năm qua mần ăn thăng trầm mà phần trầm nhiều hơn phần thăng cho nên lao đao quá thể - mà hình như nhiều bác cũng như em chứ em tin chắc rằng không phải riêng em đâu - cho nên em tạm gác lại chuyên cơ đồ của mình mà xuống núi kiếm chén cơm đắp đổi qua ngày.Đụng phải công việc cũng chua như dấm xịn nên không biết mần như thế nào nên Nguyễn em viết vài dòng nhờ các bác soi đường chỉ lối.
- Em thì em chuyên cung cấp máy xúc,máy đào,ủi,ben,tải cho các công trình xây dựng đường bộ,cầu cảng,khai thác khoáng sản,khai thác đá,nhưng tìm đỏ con mắt vẩn không ra khách hàng súng AK thì đang kè kè trên đầu chẳng biết làm sao.
- Em lại cung cấp các loại khóa độc quyền của mỹ,chuyên cho resort .khách sạn,biệt thự lớn.
Mèn ơi hai món món nào cũng là hàng khủng ,chạy bở hơi tai mà chưa ra cơm cháo gì hết.Trong lúc bí lối em viết vài lời cầu khẩn ,tiện như người ta khắc dưa vậy mà,mong các bác thương tình soi đường chỉ lối cho em qua cơn nguy kịch này ,chứ em không dám ý đồ quãng cáo hay PR sản phẫm gì cả .Qua lời trần tình của em thì em cũng rất mong nhận lại những lời chia sẽ khó khăn của các bác,biết đâu "khó người lại dể ta"

Bác Hùng nguyễn ơi. em thấy khu vực miền trung tây nguyên có nhiều dự án thủy điện lắm nếu được gởi mấy con xe công rình vào đấy thì khỏi phải lo. em cũng đang chuẩn bị đi khảo sát lại tuyến vận chuyển cho nhà máy thủy điện Thượng kon tum nếu Bác ranh rổi thì anh em mình chu du Tây nguyên một chuyến nếu có thể
Lô hàng đầu tiên của Thủy điện Thượng kon tum của công ty em đã về Đà Nẵng. nhưng tuyến đường đang khó nhăm quá, mấy ông cty em đi khảo sát về nhưng chưa thỏa mãn có khả năng em sẽ đi. nếu mà em đi thì sẽ gọi lại Bác sau
 
Hạng D
4/10/05
4.881
41
48
53
Gò Té
hihi gặp bác Hùng Nguyễn bên OSFI cái vụ vận chuyển. Mấy món của bác thật khó, phải gặp đúng đối tượng đôi khi phải cần quan hệ quen biết. Em thì có nhu cầu vận chuyển hàng Đ.Nai - P. Thiết, để xem AE mình có tiếng nói chung không nhé. Chúc bác cùng các AE OS và cả em nữa cố gắng chống chọi để vượt qua cơn bão này
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
25/2/12
346
1
18
Nắng gió Sài Thành
Dạ em cảm ơn bác hy vọng ah em mình cùng cười khà khà khi ngồi
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
songnguyen nói:
hihi gặp bác Hùng Nguyễn bên OSFI cái vụ vận chuyển. Mấy món của bác thật khó, phải gặp đúng đối tượng đôi khi phải cần quan hệ quen biết. Em thì có nhu cầu vận chuyển hàng Đ.Nai - P. Thiết, để xem AE mình có tiếng nói chung không nhé. Chúc bác cùng các AE OS và cả em nữa cố gắng chống chọi để vượt qua cơn bão này
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
3/5/07
1.051
173
63
Pleiku
Bác tiếp cận doanh nghiệp nào làm đường 14 đó, nó thiếu máy móc nên làm đào bới lung tung rồi bỏ đó.
Hùng Nguyễn nói:
Dạ kính thưa các bác!
Do mấy năm qua mần ăn thăng trầm mà phần trầm nhiều hơn phần thăng cho nên lao đao quá thể - mà hình như nhiều bác cũng như em chứ em tin chắc rằng không phải riêng em đâu - cho nên em tạm gác lại chuyên cơ đồ của mình mà xuống núi kiếm chén cơm đắp đổi qua ngày.Đụng phải công việc cũng chua như dấm xịn nên không biết mần như thế nào nên Nguyễn em viết vài dòng nhờ các bác soi đường chỉ lối.
- Em thì em chuyên cung cấp máy xúc,máy đào,ủi,ben,tải cho các công trình xây dựng đường bộ,cầu cảng,khai thác khoáng sản,khai thác đá,nhưng tìm đỏ con mắt vẩn không ra khách hàng súng AK thì đang kè kè trên đầu chẳng biết làm sao.
- Em lại cung cấp các loại khóa độc quyền của mỹ,chuyên cho resort .khách sạn,biệt thự lớn.
Mèn ơi hai món món nào cũng là hàng khủng ,chạy bở hơi tai mà chưa ra cơm cháo gì hết.Trong lúc bí lối em viết vài lời cầu khẩn ,tiện như người ta khắc dưa vậy mà,mong các bác thương tình soi đường chỉ lối cho em qua cơn nguy kịch này ,chứ em không dám ý đồ quãng cáo hay PR sản phẫm gì cả .Qua lời trần tình của em thì em cũng rất mong nhận lại những lời chia sẽ khó khăn của các bác,biết đâu "khó người lại dể ta"
 
Hạng B2
25/2/12
346
1
18
Nắng gió Sài Thành
Em cũng alo rồi bên ấy bảo hết xèng rồi nên bi giờ chỉ mua nổi cuốc xẻng thôi :Dừ bọn nó đào lung tung cả lên bác nhỉ
letitbe nói:
Bác tiếp cận doanh nghiệp nào làm đường 14 đó, nó thiếu máy móc nên làm đào bới lung tung rồi bỏ đó.
Hùng Nguyễn nói:
Dạ kính thưa các bác!
Do mấy năm qua mần ăn thăng trầm mà phần trầm nhiều hơn phần thăng cho nên lao đao quá thể - mà hình như nhiều bác cũng như em chứ em tin chắc rằng không phải riêng em đâu - cho nên em tạm gác lại chuyên cơ đồ của mình mà xuống núi kiếm chén cơm đắp đổi qua ngày.Đụng phải công việc cũng chua như dấm xịn nên không biết mần như thế nào nên Nguyễn em viết vài dòng nhờ các bác soi đường chỉ lối.
- Em thì em chuyên cung cấp máy xúc,máy đào,ủi,ben,tải cho các công trình xây dựng đường bộ,cầu cảng,khai thác khoáng sản,khai thác đá,nhưng tìm đỏ con mắt vẩn không ra khách hàng súng AK thì đang kè kè trên đầu chẳng biết làm sao.
- Em lại cung cấp các loại khóa độc quyền của mỹ,chuyên cho resort .khách sạn,biệt thự lớn.
Mèn ơi hai món món nào cũng là hàng khủng ,chạy bở hơi tai mà chưa ra cơm cháo gì hết.Trong lúc bí lối em viết vài lời cầu khẩn ,tiện như người ta khắc dưa vậy mà,mong các bác thương tình soi đường chỉ lối cho em qua cơn nguy kịch này ,chứ em không dám ý đồ quãng cáo hay PR sản phẫm gì cả .Qua lời trần tình của em thì em cũng rất mong nhận lại những lời chia sẽ khó khăn của các bác,biết đâu "khó người lại dể ta"