Già đừng có buồn. Em có thằng em, gọi là em nhưng nó là con sếp cũ, giờ nó lên thế chổ của ba nó rồi. Nó cũng đi Bim X5 đấy chứ, nó đi đánh goft cũng thường. Nhưng con đó uống thì khỏi nói. Nó cũng vào hãng check lỗi mỗi lần 5 xị. Biết hư chổ nào rồi về tra mã như cọt cũng lên ebay ship về, đưa garage thay rẽ bằng 1/2 của hãng. Em bảo nó thôi đắc đỏ quá bán đi. Bán đi mua con nào ngon hơn đâu. Nó còn dụ em qua chơi con bim như của già vì giá quá rẻ. Em hỏi cỡ bao nhiêu nuôi em nó một năm đủ. Nó bảo khoảng 4-5 chuc chai một năm thôi. Em sợ quá bảo thôi cho anh xin. Từ từ già cũng sẽ tìm được những bạn chơi Bim tiết kiệm không khác gì chơi cọt đâu già nhé. Và em vẫn thấy ae bên cọt mình có tố chất tốt hơn đúng không già.Mình hỏi vài câu tư vấn sửa chữa chúng nó thường phán một câu cứ vào AE (Auto Euro) cho nó lành. Tìm hiểu thì vào trong đó cái gì cũng thay nguyên cụm và tiền thì chát chúa luôn. Nên không dám hỏi han gì, nhiều bác tư vấn ban đầu rồi mà chủ quan quá nên hơi khó xử mặc dù là cho đến giờ chưa có gì xảy ra cả. Đọc còm men của tụi nó thấy cái gì cũng thay mới nên biết rằng thứ bỏ ra của chúng nó mình cũng cần, tụi nó thay ra là bỏ luôn không mang về, hơn nữa cứ đến kỳ dù không hư chúng cũng đi thay. Biết vậy nhưng không dám xin vì chúng nó sẽ coi thường.
Tốt cái con khỉ toàn là GATO không à 

Già đừng có buồn. Em có thằng em, gọi là em nhưng nó là con sếp cũ, giờ nó lên thế chổ của ba nó rồi. Nó cũng đi Bim X5 đấy chứ, nó đi đánh goft cũng thường. Nhưng con đó uống thì khỏi nói. Nó cũng vào hãng check lỗi mỗi lần 5 xị. Biết hư chổ nào rồi về tra mã như cọt cũng lên ebay ship về, đưa garage thay rẽ bằng 1/2 của hãng. Em bảo nó thôi đắc đỏ quá bán đi. Bán đi mua con nào ngon hơn đâu. Nó còn dụ em qua chơi con bim như của già vì giá quá rẻ. Em hỏi cỡ bao nhiêu nuôi em nó một năm đủ. Nó bảo khoảng 4-5 chuc chai một năm thôi. Em sợ quá bảo thôi cho anh xin. Từ từ già cũng sẽ tìm được những bạn chơi Bim tiết kiệm không khác gì chơi cọt đâu già nhé. Và em vẫn thấy ae bên cọt mình có tố chất tốt hơn đúng không già.
vậy chớ Da vàng vét hét 10 chai trong 1 tuần sao kg la anh BầmGià đừng có buồn. Em có thằng em, gọi là em nhưng nó là con sếp cũ, giờ nó lên thế chổ của ba nó rồi. Nó cũng đi Bim X5 đấy chứ, nó đi đánh goft cũng thường. Nhưng con đó uống thì khỏi nói. Nó cũng vào hãng check lỗi mỗi lần 5 xị. Biết hư chổ nào rồi về tra mã như cọt cũng lên ebay ship về, đưa garage thay rẽ bằng 1/2 của hãng. Em bảo nó thôi đắc đỏ quá bán đi. Bán đi mua con nào ngon hơn đâu. Nó còn dụ em qua chơi con bim như của già vì giá quá rẻ. Em hỏi cỡ bao nhiêu nuôi em nó một năm đủ. Nó bảo khoảng 4-5 chuc chai một năm thôi. Em sợ quá bảo thôi cho anh xin. Từ từ già cũng sẽ tìm được những bạn chơi Bim tiết kiệm không khác gì chơi cọt đâu già nhé. Và em vẫn thấy ae bên cọt mình có tố chất tốt hơn đúng không già.

gì lúc đó công trình còn đang thi công rầm rầm ... mổi khi bầm ghé vào cafe là có cái phong bì cơm nặng nặng nên hỏng có la đó ròmvậy chớ Da vàng vét hét 10 chai trong 1 tuần sao kg la anh Bầm![]()
Nghĩ ai cũng giống mình hả chồng da đỏgì lúc đó công trình còn đang thi công rầm rầm ... mổi khi bầm ghé vào cafe là có cái phong bì cơm nặng nặng nên hỏng có la đó ròm

1 bên đưa, 1 bên nhận......chịu thiệt vẫn là dân đen tuibên anh là phía trao phong bì mời cơm mà ròm ...
Nguoi ta chuyển khoãn không hà1 bên đưa, 1 bên nhận......chịu thiệt vẫn là dân đen tui![]()
