Tập Lái
21/5/16
18
17
3
48
Cái chuyện có nói không, rồi không nói có! dựng thành câu chuyện. Mình là người đi bán cái bánh đà cho HongDam, HongDam đem bán ra ở sài gòn, rồi sau đó Dũng GiaLai mua trúng cái bánh đà đó mà không biết. Chỉ vậy thôi. Cái bánh đà vẫn còn nằm ở kho nhà mình đây! éo hiểu nổi.
Bức xúc quá ta, coi chừng bức núc đóa là khổ anh em hihi
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
Cuối cùng cái bánh đà kg có bán mà còn trong kho con ngọc hả Bùi ... giờ mới hiểu
 
Hạng D
8/1/10
4.959
2.063
113
Quận 8
Cái chuyện có nói không, rồi không nói có! dựng thành câu chuyện. Mình là người đi bán cái bánh đà cho HongDam, HongDam đem bán ra ở sài gòn, rồi sau đó Dũng GiaLai mua trúng cái bánh đà đó mà không biết. Chỉ vậy thôi. Cái bánh đà vẫn còn nằm ở kho nhà mình đây! éo hiểu nổi.
Bánh đà gì ta ? Lại mệt nữa đây ?!