RE: Accord LX 2.2 - 15lít cho 100km thành phố có cho đi "cai nghiện" không các Bác?
Mang đi phẫu thuật lại Bác ơi !
Mang đi phẫu thuật lại Bác ơi !
RE: Accord LX 2.2 - 15lít cho 100km thành phố có cho đi "cai nghiện" không các Bác?
Hix, theo em xe bác nghiện nặng lắm rùi, tới lúc cần đại phẫu rùi.
Xe em cũng acc90 EX máy 2.2 xài béc chạy gần thì 11-12lít/100km, còn đường trường thì 8,7-9,2 lít/100km. Cũng chỉ xếp hạng trung bình khá thôi chứ chưa gọi là lợi xăng.
Hix, theo em xe bác nghiện nặng lắm rùi, tới lúc cần đại phẫu rùi.
Xe em cũng acc90 EX máy 2.2 xài béc chạy gần thì 11-12lít/100km, còn đường trường thì 8,7-9,2 lít/100km. Cũng chỉ xếp hạng trung bình khá thôi chứ chưa gọi là lợi xăng.
RE: Accord LX 2.2 - 15lít cho 100km thành phố có cho đi "cai nghiện" không các Bác?
Xe em ACC 95, máy 2.2, em chạy cũng uống tầm tầm như xe bác Accord_qng
Xe em ACC 95, máy 2.2, em chạy cũng uống tầm tầm như xe bác Accord_qng
RE: Accord LX 2.2 - 15lít cho 100km thành phố có cho đi "cai nghiện" không các Bác?
Máy của xe Accord 2.2 mà đi đến 15l/100 km thì tốn xăng quá đấy, tốn hơn mức trung bình. Xe của cậu chạy đến 400.000 km rồi, chắc chưa trung tu bổ máy chỉnh tay biên, thay van lần nào. Đúng là cần phải sửa chữa, nếu không thì tốn kém quá.
Máy của xe Accord 2.2 mà đi đến 15l/100 km thì tốn xăng quá đấy, tốn hơn mức trung bình. Xe của cậu chạy đến 400.000 km rồi, chắc chưa trung tu bổ máy chỉnh tay biên, thay van lần nào. Đúng là cần phải sửa chữa, nếu không thì tốn kém quá.
RE: Accord LX 2.2 - 15lít cho 100km thành phố có cho đi "cai nghiện" không các Bác?
Đúng vậy Bác ạ, vợ Em chưa đại phẫu lần nào, chỉ vài lần thay lá côn thôi.
Sáng nay Em ghé gara quen, nhờ coi lại. Mấy "chú" nói sẽ kiếm bộ béc thay vào kiểm tra thử xem sao, trước khi làm máy. Nếu do béc thì chỉ cần thay béc...Cám on các Bác rất nhiều
Đúng vậy Bác ạ, vợ Em chưa đại phẫu lần nào, chỉ vài lần thay lá côn thôi.
Sáng nay Em ghé gara quen, nhờ coi lại. Mấy "chú" nói sẽ kiếm bộ béc thay vào kiểm tra thử xem sao, trước khi làm máy. Nếu do béc thì chỉ cần thay béc...Cám on các Bác rất nhiều