Sự việc xãy ra như sau:
e để xe trước nhà, tối e mới mang vô, phát hiện bị bể 2 cái đèn pha, e báo tổng đài bảo hiểm PTI, sau đó 1 a ở bảo hiểm ở thị xã Long Khánh gọi điện kêu mình đem xe lên làm thủ tục, bảo mình khai vô là xe để trước bị bể, mình là người mua xài thì làm sao biết dc bảo hiễm sẽ ko bồi thường khi bị bể như vậy, cái a bảo hiểm cũng ko hướng dẫn mình phải khai lại với tổng đài làm sao để dc bảo hiễm bồi thường, đằng này kêu mình cứ ghi vào biên bản như vậy, mình hỏi vậy dc chưa để mình mang xe lên FORD DN làm, trưa 11h nắng như đổ lửa chạy lên ford DN , vào ngồi chờ đợi báo giá, xong gọi điện cho a bảo hiểm, ko bắt máy luôn, hix, ức chế dồn lên, gọi cho chị bán bảo hiểm thì nói là hồ sơ của e đâu có dc bồi thường đâu. hix, e mún điên lên, mịa cái thằng bảo hiểm mất dạy, biết ko dc bồi thường thì nói ra luôn để mình khỏi đi và khỏi làm hồ sơ khai báo quái gì đi, nó chơi em, hix, đau như bò đá, cũng sai lầm khi nể cả mua bảo hiểm của Bưu Điện, thằng bảo hiểm này nó chỉ biết bảo vệ quyền lợi của cty nó, còn khách hàng thì kệ nó......nó mún xin tiền thì e đâu có ngại, nói ra là ok, đằng này nó ko nói gì hết, kêu khai vậy đi.
lần trước e mua của PiJICO Biên Hòa, cái anh bảo hiểm cũng dễ thương, khi khai thì hướng dẫn mình viết sao cho hợp lí câu văn cú pháp, giải quyết nhanh lẹ, còn thằng bên bảo hiểm bưu điện PTI thì kêu tự khai đi, cái vụ bảo hiểm của em, từ hwa tới bây giờ trung tâm bảo hiểm PTI cũng ko gọi điện báo hồ sơ của e có dc bồi hoàn hay ko, im lặng như tờ, may mà e biết chị bán bảo hiểm chị mới nói hs của e ko dc, chứ nếu ko thì cũng chẳng biết ra sao, mua bảo hiểm bỏ ra 7tr5 mà dịch vụ như vậy, liệu ai dám mua bảo hiểm nữa.
em cũng cám ơn a Luân OS, e thì ko biết a nhưng chỉ biết sơ sơ qua diển đàn OS, hình như hồi trước a làm giám đốc FORD, e có lưu số, định chạy qua FORD Bình triệu thay 2 đèn, ai ngờ chạy sao lạc lên tới cầu tham lương, gọi cho a luân nhờ ảnh gọi thử chỗ nào có đèn để e thay, thì ảnh gọi cho FORD Bến Thành gần đó, vào làm thì e thấy a trong này lịch sự, nhã nhặn, vui vẻ, ảnh tên Khôi, nhận xe báo giá 1 cái 3tr1, bên FORD DN báo giá 3tr7, hix,,,,e đau ruột quá bỏ ra 6tr6 thay 2 cái đèn pha(luôn công). bài học 6tr6 trả cho bảo hiểm để có kinh nghiệm cũng ko mắc lắm các pác nhỉ
hình ảnh e sẽ úp sau. em nói đều có giấy tờ chứ ko nói oan cho ai hết.
Các ae lưu ý cẩn thận khi mua bảo hiểm của Bưu điện (PTI) nha, bỏ tiền ra là ôm xô lun, may mà vụ này nhỏ, chứ vụ lớn chắc chìm xuồng, e nhìn cái xe ức chế quá chịu ko dc rao bán lun, hix,hnay luc 9h mới ra phòng công chứng xong, tiễn e về nơi chồng khác,gì chứ e mà đã thấy ghét thì thế nào cũng ko ở dc với em, nhìn cái đèn xe là nghĩ tới cái mặt thằng bảo hiểm, chịu ko dc, tiền đã vào TK, chờ rút gốc HS đưa cho ng mua là xong, e đang kiếm xe khác và thề ko bao giờ đụng tới bảo hiểm của Bưu Điện.trước giờ cái gì e cũng giao dịch với bưu điện hết, từ vụ này e báo ngày mai ra rút hết tiền sổ tiết kiệm tại bưu điện , định gởi thêm mà vì cái vụ này ức chế quá, giờ cái gì liên quan tới bưu điện là e cạch hết, bảo hiểm mà chỉ biết bảo vệ quyền lợi của Cty, còn khách hàng thì p chịu thiệt, em chỉ tức 1 là bảo hiểm ko bồi thường nhưng mà tức 10 khi bị thằng bảo hiểm nó chơi xỏ e vậy, biết đã ko dc bồi thường mà nó ko nói để mình biết, để e đi xa ngồi chờ đợi như chó chực xương, nghề của tụi nó mà nó ko biết cái nào dc bồi thường và cái nào ko sao.
Cái nghĩa của bảo hiểm là gì, là mua sự rủi ro khi mình gặp phải,, mà khi gặp rủi ro thì mình chịu lun, hix...
SDT của em:0916.904.106. SALES đừng gọi cho dụ e mua xe nha, để e bình tâm ,bình tĩnh lại đã...
-------
diễn biến rất là gay cấn các pác ạ, lúc 15h30 hnay bên bảo hiểm bưu điện kv biên hòa gọi điện cho em kêu e lên biên hòa gặp làm việc vụ bảo hiểm này, ý là bên PTI sẽ bồi thường nhưng nói kiểu mập mờ quá, theo các pác e có nên đi ko, bài viết này e cũng gởi đến cho trụ sở chính PTI, các pác tư vấn em thử xem e phải như thế nào giờ, liệu em có nên lên Biên hòa ko, có gạch đá gì trong này ko ?người liên hệ nói chuyện rất là lịch sự, hay tính em đa nghi quá.