Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Em đến xem hiện trường và lúc đầu tưởng bé do di bv , nên cứ chờ công an đến, chờ cả buổi ko thấy đến e hỏi mẹ cô bé đã gọi công an chưa, bã nói biết đâu, rồi mình hỏi bé đó sao rồi, bã nói đây nè, nhìn bé chẳng bị j, xe ko bj j lun. e nói giờ công an đến nếu cô sai là cô đền trên chục củ đó, còn cô đúng thì thiệt hại ben oto chịu, còn bjo cô có muốn oto đền ko, k đền thì cô đi ngay dùm con. Nói xong bã đi mất tiêu để lại mình cái nổi bùn.keu cong an đến mình thiệt hơn chứ dc jBé lớp 10 ko làm chủ tốc độ là đánh giá cá nhân của bác...
Xe người ko việc gì là may mắn cho bác..
Còn nếu kêu xxx đến thì bác ăn hành ngay và luôn..
Giải pháp cho bác là xe người ko sao thì dàn xếp đường ai nấy đi...
có lẽ bác ko hài lòng vì cô bé kia là người sai theo cách nghĩ của bác nhưng bác nghĩ rộng một chút sẽ thấy mình thanh thản vì nếu có hậu quả gì lớn xảy ra liệu rằng bác có còn ăn ngon ngủ yên được ko...
Chuyện của bác được xem như là " trong cái rủi có cái may" và bác là người may mắn.
Đừờng rộng có bảng cấm quay đầu đâuTại sao không ráng chạy tới giao lộ rồi hẵng quay đầu?